Chàng shipper 28 tuổi làm quần quật sáng tối, trích nửa lương mua cơm nước cho bà con nghèo

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịch dã mỗi lúc một căng, người trẻ đành tạm gác lại mong muốn ăn chơi, rong ruổi đi phượt, chọn cách F5 bản thân vô cùng ý nghĩa đó là tranh thủ kiếm tiền và làm từ thiện.
Chàng shipper 28 tuổi làm quần quật sáng tối, trích nửa lương mua cơm nước cho bà con nghèo
Anh Vũ luôn chủ động tìm kiếm những người đang khó khăn để giúp đỡ (Ảnh: Thanh Niên)

Ví như câu chuyện về chàng trai trẻ chạy xe ôm trích nửa phần thu nhập của mình để mua cơm và tặng tiền cho người lao động nghèo đang chật vật giữa mùa dịch, hẳn sẽ khiến nhiều cảm thấy xúc động và ấm lòng.

Những ngày nay, TP.Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19. Đang đi trên đường đường 30 tháng 4 (Q.Ninh Kiều) thì trời đổ mưa tầm tã, anh Hoàng Tuấn Vũ (28 tuổi) liền dừng xe để trao cơm cho một người đạp xe đi lượm ve chai.

Cầm bịch ni lông đựng hàng chục hộp cơm, anh Vũ hỏi: "Cô ơi, nay con có cơm gà, cá, heo quay… cô thích ăn món nào để con lấy cho cô". Suy nghĩ giây lát, bà Nguyễn Thị Huệ (60 tuổi, tạm trú Q.Ninh Kiều) hằng ngày nhặt ve chai kiếm sống, trả lời: “Hôm qua con cho cô hộp cơm thịt heo quay rồi, nay cô chọn món cá nha, mà con có cá biển không, cô thèm mấy nay mà không có tiền mua ăn”.

Thế là, anh Vũ lấy liền hộp cơm cá biển, kèm chai nước và 100.000 đồng tặng bà Huệ. Không nén được xúc động, bà Huệ rưng rưng nói: "Bản thân nghèo khó, tôi một thân mình đi nhặt ve chai kiếm sống. dịch bệnh bùng phát, mỗi ngày lượm bán chưa tới 10.000 đồng, không đủ tiền mua đồ ăn. Mấy hôm nay nhờ có cháu Vũ thấy tôi hay đạp xe qua đường 30 Tháng 4 nên đón để cho cơm, kèm theo tiền hỗ trợ khiến tôi mừng lắm”.

Cũng trên tuyến đường này, anh Vũ gặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Lượng (41 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều, sống bằng nghề bán vé số dạo) đang trú mưa. Ghé lại hỏi thăm mới biết vợ chồng ông đang đi xin cơm từ thiện nhưng không hay quán đã tạm nghỉ. Ông định bụng tìm chỗ mua cơm cho 2 con, còn hai vợ chồng ông ăn bánh mì cho đỡ tốn, bởi vé số ngừng bán không kiếm đâu ra tiền.

Thế là anh Vũ lấy 4 hộp cơm ra cho, kèm thêm ít tiền gửi tặng. Sau khi phát cơm cho bà Huệ và vợ chồng ông Lượng, anh Vũ nhanh chóng chạy đến con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Việt Hồng để cho bà con xóm trọ nghèo.

Hành động của anh Vũ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng (Ảnh: Báo )

Nói về việc làm thiện nguyện này, anh Vũ cho biết chứng kiến nhiều người lao động nghèo, cơ nhỡ mưu sinh ngoài đường phố kiếm từng đồng trong mùa dịchkhiến anh xót xa. Vậy nên anh quyết định mua cơm gửi tặng.

“May mắn là đơn giao hàng trong mùa dịch rất nhiều, giúp tôi thu nhập được từ 400.000 - 500.000 đồng mỗi ngày. Từ đó, tôi trích ra khoảng hơn 200.000 đồng/ngày để mua cơm và nước đem tặng”, anh Vũ cho biết.

Ngoài việc phát tặng cơm, nước, anh Vũ còn hỗ trợ tiền cho người nghèo. Đồng thời, anh còn vận động bạn bè, người thân ủng hộ nhu yếu phẩm, rau củ, gạo… để anh đem trao tặng bà con. Mỗi ngày, anh bắt đầu hành trình làm việc từ 8 giờ sáng. Khoảng 12 giờ thì chạy đi mua cơm đem phát. Phát xong, anh đi giao hàng đến tối mịt mới về nhà.

Hiện mỗi ngày, anh phát hơn 20 phần cơm, kèm thêm chai nước và 100.000 đồng. Mới đây, biết được việc làm thiện nguyện của anh, một tiệm cơm đã đồng ý trợ giá cho anh chỉ 10.000 đồng/phần. Do đó, những ngày kế tiếp, anh sẽ tăng số phần cơm đem tặng lên 40 - 50 phần.

Anh Vũ trích nửa tiền lương để hỗ trợ bà con nghèo (Ảnh:Báo )

Có lẽ khi chọn nghề shipper, anh Vũ không hề thuộc dạng khá giả, cũng chỉ là tầng lớp lao động bình thường như bao người, cũng phải vất vả nắng mưa để kiếm cơm cho mình. Nhưng anh vẫn hào sảng cho đi, vẫn tốt bụng giúp đỡ người nghèo.

Lại nói mùa dịch, bao nhiêu người lo trữ ăn, trữ uống, trữ tiền bạc để dành đau ốm, phòng trường hợp chẳng may phải đi bệnh viện... thì anh Vũ "tiêu tiền như nước". Nhưng chẳng ai dám trách, thậm chí cảm ơn anh còn không hết, bởi anh không "ưu tiên" cho bản thân mình trước, mà dành sự quan tâm cho những mảnh đời khó khăn hơn.

So với những thanh niên trẻ hiện nay, chỉ biết ăn chơi đàn đúm, chọn những thú vui thiếu lành mạnh, thì niềm vui của anh Vũ là được nhìn thấy những nụ cười xung quanh. Cách sống đơn giản, suy nghĩ chan chứa tình người, bao giờ cũng góp phần làm cho xã hội đẹp tươi.

Có ai đó đã từng nói một câu rất hay như thế này, người nghèo làm từ thiện luôn ngập tràn sự ấm áp, bởi họ đã từng sống trong cái khổ, cái đói hoặc thậm chí là rơi vào cảnh cùng quẫn của cuộc đời, nên khi họ dang đôi tay ‘nâng lấy’ người khác, bao giờ cũng thật lòng và ấm áp.

Đừng nghĩ, việc giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn là ‘nhiệm vụ’ của những triệu phú đi xe hơi, ở nhà lầu, hay của những cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu… chân dài tới nách. Việc thiện là tùy ở tấm lòng, ai có nhiều cho nhiều, ai có ít cho ít, miễn là chân thành thì đều đáng quý như nhau.

Sau cùng, chỉ mong lắm những người tốt như anh Vũ sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là giữa mùa đại dịch, biết yêu thương và san sẻ cho nhau, thì đất nước sẽ sớm bình ổn. Xin chúng ta, cũng hãy học tập anh, để thấy cuộc sống này muôn phần dễ thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật