Tin liên quan
Xem Video: Nguyễn Ngọc Mạnh: Đừng gọi em là anh hùng
Vụ việc bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người trên cả nước. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - tài xế xe tải đã kịp thời hứng đỡ bé gái được tặng cho danh hiệu ‘người hùng đời thường’ với hàng loạt lời cảm ơn, khâm phục.
Trong buổi chiều nay, anh Mạnh lần đầu tiên gặp gỡ gia đình bé gái mà mình đã cứu. Xuất hiện với trang phục giản dị, anh Mạnh một lần nữa chia sẻ về khoảnh khắc ám ảnh với bản thân và cảm ơn điều kì diệu đã xảy ra.
Khi đối diện anh Mạnh, bố bé gái rơi từ tầng 12 đã không giấu được sự xúc động, người bố này bật khóc: ‘Nếu có chuyện chẳng may xảy ra, tôi không biết sống tiếp như thế nào’. Đồng thời, bố bé gái liên tục nói lời cảm ơn đến anh Mạnh.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và bố bé gái trong buổi gặp chiều nay
Nhưng có lẽ khoảnh khắc vỡ òa và xúc động nhất trong buổi gặp gỡ đầu tiên của 2 người bố là khi họ mặt đối mặt để nói lời chia tay. Anh Mạnh liên tục hỏi han về tình hình sức khỏe của bé gái nhưng đáp lại vẫn là bền bỉ những lời Cảm ơn và Biết ơn.
Hai người bố ôm chầm nhau với đôi mắt rưng rưng.
Cái ôm với bao lời chia sẻ còn chất chứa và đôi mắt ngấn lệ khi nhớ lại điều ám ảnh đã xảy ra.
Trong tiếng ồn ào của hàng chục người có mặt tại buổi lễ tuyên dương, tiếng ‘Cảm ơn’ vẫn tiếp tục được nói ra dù nó không thể nào diễn tả hết điều bố bé gái muốn chia sẻ.