Tin liên quan
Xem Video: Bé gái rơi từ tầng 12 đã cười tươi, còn chu môi làm xấu, điều kỳ diệu đến thật rồi
Hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990) đỡ bé gái từ tầng 12 đã khiến dư luận bái phục và gọi với cái tên “người hùng”. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen và cảm ơn đến chị hàng xóm đã quay clip, kêu cứu đến lạc giọng để mọi người kịp tìm cách cứu bé gái.
Người phụ nữ quay clip là chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luận viên dinh dưỡng), sống tại tầng 11, tòa chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hoảng hồn phát hiện bé gái trèo qua lan can tầng 12A tòa chung cư đối diện, chị Huế la hét thất thanh nhờ người giúp đỡ, đồng thời lấy điện thoại quay lại vụ việc.
Mới đây, chị Huế đã đăng loạt ảnh về tình hình cháu bé và qua đó cũng phần nào biết được em đã dần ổn định. Tuy phần tay và chân phải băng bó, dây nhợ kín người nhưng bé gái tỉnh táo, vui vẻ và thậm chí cười tươi khi chụp ảnh.
Xem Video: Bé gái rơi từ tầng 12 đã khoẻ mạnh, biết hát đáng yêu
(Ảnh Internet)
Được biết, đoạn clip và loạt ảnh này do bố của bé gái gửi cho chị Huế và phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai nhà cũng trở nên thân thiết, từ người dưng xa lạ thành gần gũi, quan tâm lo lắng lẫn nhau. Mới đây còn có thông tin anh Mạnh mong muốn nhận bé gái là con nuôi sau khi cứu bé an toàn được tính mạng.
Bé gái hiện đã tỉnh, còn tươi cười vui vẻ. (Ảnh Internet)
Sau khi vụ việc được lan truyền rộng rãi và cháu bé an toàn, nhiều người cũng không quên bày tỏ sự thán phục trước hành động của “chị hàng xóm”. Nếu như anh Mạnh gan dạ, nhanh trí kịp thời đỡ được cháu bé bằng sức mạnh của tình thương thì hành động hô hoán đến lạc giọng của chị Huế chính là sức mạnh của lời kêu cứu. Trong tình cảnh của chị Huế, rõ ràng khó lòng chạy xuống từ tầng 11 và không thể làm gì khác ngoài việc kêu cứu. Sức mạnh của một lời kêu cứu kịp thời đôi khi cứu được mạng người là như vậy. Dân mạng cũng gọi vui chị với biệt danh “cô gái vàng trong làng kêu cứu”, hay “camera của chị hàng xóm quá xịn sò”.
- Bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi để hét lên những lời quý hơn cả vàng ngọc Cảm ơn bạn. Bạn rất xứng đáng được khen
- Bé con thật may mắn gặp được hai người tốt đã cứu được tính mạng cho con.
- Cảm ơn giọng nói hoảng sợ của em. Xem mà không dám bật tiếng nghe luôn á. Thật thảm thiết. Lúc đó tâm trạng hoảng loạn lắm luôn, nghe tiếng kêu là biết.
- Đây cũng là người gián tiếp cứu em bé. Lúc xem tôi định bảo chị này hô bé thôi, không cháu giật mình rơi thì đúng lúc đó rơi thật. Rất may là có chị tri hô kịp thời thì anh Mạnh mới nghe tiếng cứu bé. Chị là người hùng thứ hai.
- Nghe giọng của bạn la mà nước mắt mình chảy dài, thật sự cảm ơn bạn nhiều.
Đó là vài bình luận tiêu biểu từ độc giả khi theo dõi vụ việc hy hữu lần này và nhất là dành lời khen ngợi đến “chị hàng xóm” đã gián tiếp cứu bé gái an toàn. Câu chuyện về chị Huế hay anh Mạnh như đại diện cho lòng gan dạ, san sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc nguy hiểm ngặt nghèo. Bất đắc dĩ, họ đã “phối hợp” với nhau vô cùng nhuần nhuyễn và giúp bé gái như “tái sinh” một cách vô cùng kỳ diệu.
Tối 3-3, trao đổi với báo , bác sĩ Lê Giang - khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Nhi trung ương - cho biết hiện sức khỏe bé gái N.P.H. (3 tuổi) rơi từ tầng 12 chung cư đã ổn định.
Theo bác sĩ Giang, hiện bé H. ăn được, ngủ được, không cần phải tiêm giảm đau và khớp háng đã được bó bột cố định.
"Trong tổn thương bé H. có bị một chút xẹp ở thùy dưới phổi, tuy nhiên hiện tại bé không còn khó thở, tỉnh táo, không nôn, tiếp xúc rất tốt. Bé đã có thể cười đùa, nói chuyện bình thường với mọi người. Ngày mai tôi sẽ khám lại cho bé một lần nữa và có khả năng cho bé ra viện", bác sĩ Giang thông tin.