“Người hùng cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mọi người gọi tôi là người hùng, nhưng tôi thấy cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi“, anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.
“Người hùng cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi”
Anh Mạnh nhận bằng khen từ Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh.

Chiều 1/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khen thưởng đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, người cứu cháu bé rơi xuống từ tầng 12A chung cư) tại nhà riêng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Chia sẻ cảm xúc sau buổi khen thưởng, anh Mạnh cho biết: "Mọi người gọi tôi là người hùng, nhưng tôi thấy cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi. Khi mọi người hỏi về chuyện đó, tôi cũng cố né tránh. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình dị hiện tại và thực hiện các dự định cùng gia đình".

Nhớ về thời điểm xảy ra sự việc, anh Mạnh cho biết anh đang ngồi trong ôtô để giải lao thì nghe tiếng trẻ con khóc. Lúc đầu, anh chỉ tưởng cháu bị bố mẹ mắng. Tới khi nghe tiếng hét, anh chạy ra thì thấy cháu bé đang lơ lửng trên tầng 12A tòa nhà.

"Tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cố tìm đường gần nhất để tiếp cận cháu. Thấy bờ tường và mái tôn, tôi bật qua, trèo lên và tìm chỗ đứng để đón cháu. Khi chưa đứng vững thì tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh trước khi cháu rơi xuống. Theo phản xạ, tôi chỉ kịp đưa tay ra để đón cháu", anh Mạnh chia sẻ.

"Tôi không hình dung được mình đã nhảy qua mái tôn kiểu gì. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy run run, đầu óc trống rỗng", người đàn ông 31 tuổi chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Mạnh được một bác sĩ thăm khám trước khi trở về nhà. Theo bà Nguyễn Thị Nhẫn (mẹ anh Mạnh), lái xe này ôm ghì 2 con nhỏ vào lòng khi vừa về nhà, hành động khác thường so với mọi ngày.

Lý giải điều này, anh chia sẻ: "Thường ngày, khi nghe tiếng xe ngoài ngõ, con gái sẽ chạy ra đón tôi. Hôm qua, không thấy con ra đón nên tôi cảm thấy bất an. Vào tới nhà, thấy con vẫn đang ngồi chơi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi con vẫn an toàn và ôm chặt con vào lòng. Tới khi định thần lại, tôi mới kể lại sự việc cho bố mẹ".  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11120
  1. Đạo diễn thiên tài của Marvel đăng status ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh “thật phi thường“, netizen thế giới thót tim gọi “siêu nhân
  2. Những hình ảnh đáng yêu, khỏe khoắn của cháu bé 3 tuổi rơi chung cư trong ngày xuất viện
  3. Đạo diễn phim siêu anh hùng của Marvel ca ngợi “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh
  4. Câu chuyện về ’người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh được đưa vào giảng dạy tại một trường học ở Hà Nội
  5. Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 rạng rỡ ngày xuất viện: “Đây thực sự là niềm hạnh phúc quá lớn lao của gia đình“
  6. Bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội vui vẻ chào mọi người trong ngày xuất viện
  7. Tin mừng: Sáng nay bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã ra viện, vui vẻ cùng bố mẹ về nhà
  8. Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư khỏe khoắn ngày xuất viện
  9. Hôm nay, bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư được ra viện
  10. Bệnh nhi ngã từ tầng 12 được dự kiến xuất viện vào ngày mai
  11. Bé gái ngã từ tầng 12 được “người hùng” cứu đỡ sắp được ra viện
  12. Khoe ảnh bé gái cười toe ở viện, chị hàng xóm lạc giọng kêu cứu thở phào: “Người hùng” thứ 2
  13. Được ủng hộ tiền, “siêu nhân” Mạnh: “Tôi sẽ giúp đỡ người khó khăn hơn, lương tôi 15 triệu đủ sống rồi”
  14. Bác sĩ thông báo tin vui về bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư
  15. Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư sẽ ra viện vào ngày mai
  16. Thông tin mới nhất vụ bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội
  17. Bé gái ngã từ tầng 12A chung cư tại Hà Nội sắp được xuất viện
  18. Nghệ sĩ Việt lên tiếng đáp trả gay gắt trước những bình luận không tốt với ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh
  19. Thợ lắp lưới ban công chung cư “chạy sô” sau vụ bé gái rơi từ tầng 12
  20. Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa, ca hát: “Điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt”
  21. “Phép màu” chỉ xảy ra khi có người tốt dám hành động
  22. Bé gái rơi từ tầng 12 đã cười tươi, còn chu môi làm xấu, điều kỳ diệu đến thật rồi
Video và Bài nổi bật