Một gia đình lâm cảnh khốn cùng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là gia đình của bà Hoàng Thị Kim Liên, 62 tuổi, trú thôn Thy Ông, xã Hải Hưng, H.Hải Lăng, Quảng Trị.
Một gia đình lâm cảnh khốn cùng
Bà Hoàng Thị Kim Liên đứng cạnh con trai là Võ Đình Quốc, nằm liệt giường sau tai nạn

Nhiều năm qua, người dân làng Thy Ông chỉ biết lắc đầu thương cảm trước gia cảnh của bà Liên và chồng (ông Võ Đình Xảo, 58 tuổi) phải gánh chịu. Trong gian nhà ấy, thật hiếm hoi nghe thấy tiếng cười, bởi bao nỗi lo toan chực chờ từ miếng ăn đến thuốc men, cả nỗi phập phồng về chuyện sống chết...

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Báo theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Báo . Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Hoàng Thị Kim Liên; hoặc Báo Báo sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Liên trong thời gian sớm nhất.

Vợ chồng bà Liên có 5 người con. Con trai đầu là Võ Đình Khánh (33 tuổi, lấy vợ và vào làm thuê ở TP.HCM) sinh 3 con thì đứa đầu (5 tuổi) bị ung thư tủy, đứa giữa (3 tuổi) bị mọc hạch khắp người cũng phải mổ liên tục. Người con kế Võ Đình Quốc

(31 tuổi) khi đi làm thuê ở TP.Đà Nẵng bị tai nạn giao thông hồi năm 2019; sau thời gian nằm viện tốn kém, gia đình khó khăn quá nên đã đưa về nhà, từ đó không tự ngồi dậy được nữa. Vợ anh Quốc bỏ quê ở Bình Định, về thôn Thy Ông của chồng mở tiệm tạp hóa nhỏ để chăm chồng và lo cho 2 con nhỏ. “Bác sĩ nói, nếu tiếp tục điều trị, anh ấy vẫn có hy vọng. Nhưng cảnh nhà thế này, hy vọng đành tắt ngúm”, vợ anh Quốc rầu rĩ nói.

Người con trai nữa của bà Liên là Võ Đình Việt (29 tuổi) khi vừa 1 tuổi anh bị sốt ác tính và trở thành người điên kể từ đó, không nói năng; chuyện ăn uống tiểu tiện đại tiện đều phải do người mẹ chăm bẵm, lo lắng. Hằng ngày, người nhà phải xích Việt trên giường vì sợ anh đi lung tung đập phá. “Nói thật là nếu cháu đi ra ngoài thì chúng tôi biết mô mà tìm”, bà Liên quẹt nước mắt. Võ Đình Nam (24 tuổi), con trai

thứ 4, đến nay vẫn khỏe mạnh nhưng đành bỏ ngang việc học hành vì phải ở nhà phụ ba mẹ cáng đáng gia đình. Còn con gái út Võ Thị Như Ý, năm nay học lớp 12, cũng nói chẳng thiết tha gì chuyện chữ nghĩa trước cảnh nhà bi đát thế này.

Bà Liên cho biết cũng muốn chạy chợ kiếm chút đỉnh nhưng đành chịu khi thấy 2 con đứa nằm, đứa ngồi một chỗ. “Gia đình giờ nợ chồng chất nhưng vẫn phải lo cơm, lo thuốc men từng ngày cho 2 thằng con trai. Rồi còn đứa cháu bị ung thư ở TP.HCM vào ra bệnh viện, chúng tôi không có tiền cũng phải cắn răng vay mượn gửi vào phụ viện phí...”, bà Liên rấm rức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật