Vợ ốm nghén xanh xao, chân phù nề, chồng xót xa vô cùng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ người ta bầu bí thì khỏe mạnh, gì cũng ăn uống được chứ vợ em thì ốm nghén xanh xao, chân phù nề không bước nổi. Nhìn mà xót xa vô cùng.
Vợ ốm nghén xanh xao, chân phù nề, chồng xót xa vô cùng
Nếu anh làm gì có lỗi bố sẽ đón con bố về luôn. (Ảnh minh họa)

Em biết mình phải may mắn lắm mới lấy được vợ em, vì khi đó cô ấy sẵn sàng bỏ hẳn mức lương 20 triệu ở thành phố để về quê sống với em. Bố mẹ vợ lúc đầu không ưng em đâu nhưng sau cũng chiều theo ý con gái. Ngày ông cầm tay con gái giao cho em ông đã dặn:

- Bố chỉ có mình nó là con gái, bố giao nó cho anh. Sướng khổ vợ chồng cùng bảo ban nhau. Nếu anh làm gì có lỗi bố sẽ đón con bố về luôn.

- Vâng, bố cứ tin ở con ạ.

Vợ đang tung tẩy váy áo son phấn đi làm thì giờ về quê những thứ đó cô ấy gấp lại hết. Em thấy thế thì hỏi:

- Váy mà gấp lại thì nhăn hết à vợ.

- Không có mặc đến nên vợ gấp cho gọn.

- Sao lại không có mặc?

- Giờ về quê làm công nhân ai mặc váy, trước làm công sở mới mặc chứ. Với lại về quê mà váy áo nhiều không hợp. Sống ở đâu phải theo đấy. (Vợ em có bằng cấp nên cũng xin được chân quản lý nhân viên nho nhỏ ở công ty gần nhà).

Lúc đấy chỉ biết ôm lấy vợ vì thương thôi. Chỉ vì yêu mình mà vợ khổ. Cưới được 3 tháng thì vợ em bầu bí. Sáng ấy vừa ngủ dậy đã thấy vợ lao vội vào nhà vệ sinh nôn ọe, em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Vợ đóng cửa nên em không vào được. Lúc cô ấy ra ngoài thì thấy mặt tái mét:

- Vợ làm sao thế?

- Chắc nó có bầu rồi chứ sao.

- Vợ con có bầu á mẹ? Vợ có bầu thật à?

- Em không rõ, để em thử que xem.

Đúng là vợ em bầu thật các bác ạ. Thanh niên lần đầu lấy vợ nên có biết gì đâu. Em mừng như trúng số, nhưng lúc vợ có bầu em mới biết phụ nữ chửa đẻ khổ thế nào. Người ta nghén nhiều lắm cũng chỉ 3 tháng nhưng vợ em nghén tới tháng thứ 9 luôn.

Ngửi mùi cơm là cô ấy nôn thốc nôn tháo, ngửi mùi xà phòng cũng không chịu nổi. Nhiều hôm nhìn vợ cố đeo khẩu trang nấu nướng em lao đến bảo vợ để mình nấu cho thì cô ấy lại xua tay.

- Anh đi làm mệt rồi nghỉ ngơi đi. Em nấu xong em sẽ vào phòng nằm rồi ăn sau. Cơm em nhờ mẹ cắm trước nên giờ nó cũng bay mùi rồi.

Vợ vẫn cố gắng làm mọi việc có thể chứ có chịu ngồi yên đâu. Ngay cả việc xin nghỉ làm em phải rắn lắm cô ấy mới chịu nghỉ chứ không vẫn cố gắng đi làm vì sợ bỏ việc sau khó xin lại. Ốm ghén nên vợ rất khó ăn nhưng vì nghĩ đến con cô ấy nhắm mắt nuốt vào người để có dinh dưỡng nuôi con. Nhiều lần ăn xong lại buồn nôn rồi cho ra hết. “Lại phí của rồi chồng à, vợ vô dụng quá. Con mà suy dinh dưỡng thì vợ ân hận lắm”.

Ơn trời mỗi lần đi siêu âm con em vẫn suýt soát cân nặng chuẩn. Không chỉ ốm nghén vợ em còn bị đau lưng, rồi chuột rút nữa. Vợ em có bổ sung canxi cho vợ như lời bác sĩ dặn nhưng tình trạng không có biến chuyển. Mẹ em thì bảo do cơ địa thế, em cũng không rõ nữa. Vợ em nôn đến gần 6 tháng, nằm bẹp dí trên giường bên cạnh là 1 chiếc chậu. Cùng bầu bí sinh con mà sao nhiều người khỏe thế còn vợ em thì vất vả vô cùng. Có lần động thai phải nằm gác chân cả tháng chẳng được đi đâu.

kinh khủng hơn là tháng thứ 8 trở đi vợ em bị phù xuống chân tới mức không đi nổi. Mỗi lần đứng dậy lại phải vịn vào cái gì đó. Nhiều người chưa từng thấy chửa mà phù đến mức ấy thì họ lại bảo do vợ em ở nhà chơi lười vận động nên mới thế. Khổ thân vợ bị nghĩ oan chứ có phải vậy đâu.

Mỗi lần nhìn vợ đi lại từng bước khó nhọc em lại chảy cả nước mắt. Thế mà vợ thì vẫn cười tươi:

- Anh sao đấy, em còn chưa khóc mà anh đã khóc là sao?

- Nhìn vợ khổ thế này anh thương vợ lắm. Mình chỉ đẻ 1 thôi vợ nhé.

- Không được, phải cho cu tí có em nữa chứ.

Nhìn vợ khổ thế này anh thương vợ lắm. Mình chỉ đẻ 1 thôi vợ nhé. (Ảnh minh họa)

- Thôi, thôi, vợ có như người ta đâu mà đẻ lắm. Anh chỉ sợ nhìn thấy vợ khổ bố sẽ về đón vợ đi mất là anh mất vợ đấy. Anh quyết rồi chỉ đẻ 1 thôi. Quan trọng mình nuôi con cho tốt là được vợ à. Giờ còn phải cố đợi cho tới lúc mẹ tròn con vuông chồng mới bớt lo được 1 phần.

Em làm thế có đúng không mọi người? Chứ nói thật là em thấy đàn bà chửa khổ quá, mà nghe nói đau đẻ còn kinh khủng lắm nữa. Em thấy nhiều anh chồng biết thương vợ, nên lúc vợ sinh thì dành phần chăm con để vợ nghỉ ngơi. Em đàn ông ai cũng nên như thế, không chỉ lúc vợ sinh mà con là con chung nên phải cùng có trách nhiệm nuôi dạy.

Vợ con mình mà mình không chăm sóc, yêu thương được thì tốt nhất là đừng lấy vợ. Chứ để người phụ nữ khổ vì mình thì không đáng mặt đàn ông. Không phải vì bố vợ dọa hôm cưới mà em nói thế đâu, đây là những lời xuất phát tự đáy lòng của em đấy ạ.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật