Mẹ Vũng Tàu đi đẻ “sang chảnh” hết gần 60 triệu: Phòng nghỉ như khách sạn, ngày được phục vụ 5 bữa với đủ món

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chi một số tiền không nhỏ cho việc đi đẻ, bà mẹ 27 tuổi này đã có những trải nghiệm rất hài lòng.
Mẹ Vũng Tàu đi đẻ “sang chảnh” hết gần 60 triệu: Phòng nghỉ như khách sạn, ngày được phục vụ 5 bữa với đủ món
Chị Bảo Nghi chi 60 triệu đồng cho lần sinh con thứ hai bằng phương pháp sinh mổ.

Lựa chọn một bệnh viện phù hợp để sinh con là điều mà nhiều sản phụ dành không ít thời gian, công sức để tìm hiểu, đắn đo, suy nghĩ. Đối với những mẹ có điều kiện, không ngại chi tiền khủng để đi đẻ thì càng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, làm sao để số tiền mình bỏ ra không bị lãng phí và được nhận chất lượng và dịch vụ tương xứng. 

Là một trong những mẹ chịu "rút hầu bao" số tiền không nhỏ để đi đẻ với mong muốn cho bản thân và con cái điều tốt đẹp nhất. Chị Ngô Bảo Nghi (27 tuổi, hiện sống ở Vũng Tàu) đã rất hài lòng với dịch vụ đi đẻ "sang chảnh" tại bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), nằm ở quận 2, TP.HCM. Sau khi đã có những trải nghiệm ưng ý, chị muốn chia sẻ cho các mẹ đang muốn tham khảo dịch vụ sinh con tại đây cùng biết để có một sự lựa chọn phù hợp với mình. 

Y bác sĩ nhẹ nhàng, tận tâm, luôn hỏi sản phụ: "Em đang cảm thấy thế nào?"

Chị Nghi tâm sự, lần sinh mổ thứ nhất chị cũng chọn một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM để sinh con và rất ưng ý chuyên môn của các y, bác sĩ cũng như dịch vụ ở bệnh viện này. Tuy nhiên lần sinh mổ thứ hai, chị Nghi muốn chọn một bệnh viện khác cho mới mẻ, gần Vũng Tàu hơn và AIH là một sự lựa chọn hợp lý với chị. 

"Mình chọn một bác sĩ tại bệnh viện này để theo dõi thai giúp mình từ tuần thứ 6 của thai kỳ và rất hài lòng với trình độ chuyên môn cũng như y đức của bác sĩ này. Trước khi mổ lần 2, mình cũng lên mạng đọc mấy bài chia sẻ của mọi người, thấy nhiều người bảo mổ lần 2 đau lắm nên khá hoang mang. 

Tuy nhiên mình cảm thấy may mắn vì có một ê-kíp mổ tuyệt vời. Không chỉ bác sĩ mổ mát tay mà bác sĩ gây tê cũng rất có tâm. Ca mổ diễn ra khá nhanh, từ lúc vào phòng chuẩn bị đến lúc xong xuôi đưa mình về phòng hồi sức chỉ mất khoảng 1h45 phút. Mổ xong bác sĩ không quên dặn dò mình vài thứ cơ bản để phục hồi nhanh. 2 tiếng ở phòng hồi sức bác sĩ cũng luôn ở bên hỗ trợ, luôn miệng hỏi: "Em đang cảm thấy như thế nào?. Đến khi mình được đưa về phòng nghỉ thì bác sĩ mới về".

Chị Nghi được y tá đẩy vào phòng mổ.

Sau khi được đưa lên phòng thì 2 tiếng sau mình được ăn cháo. Sáng hôm sau điều dưỡng tháo ống tiểu và ống truyền để mình bắt đầu tập đi. Lần đầu bước xuống giường đi thì có đau nhưng trong khả năng chịu đựng của mình, không đến mức "thấu trời xanh". Ở trong phòng cũng chán nên mình bám víu để tập đi, đến chiều tối là đứng thẳng người để đi được rồi. 

Trong 5 đêm mình nằm ở bệnh viện mình được uống thuốc giảm đau vào buổi trưa và nhét thuốc hậu môn vào buổi tối" - chị Nghi chia sẻ. 

Phòng nghỉ đẹp như khách sạn, ngày được phục vụ 5 bữa, đủ món từ Á sang Âu

Từ kinh nghiệm qua 2 lần sinh nở và thăm khám nhiều bệnh viện ở TP.HCM, chị Nghi nhận xét cơ sở vật chất tại AIH rất tốt, chất lượng dịch vụ không có gì để chê. Phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ như khách sạn. bệnh viện phục vụ sản phụ ăn 5 bữa/ngày, mỗi ngày đều có người đến tận phòng để ghi order đồ ăn, thực đơn đa dạng, phong phú, đủ món từ Âu sang Á và được chuyên gia dinh dưỡng chỉ định. 

Điều dưỡng, nữ hộ sinh và hộ lý của bệnh viện rất dễ thương. Đúng 9h sáng mỗi ngày sẽ có người đến thay ra trải giường của sản phụ và em bé, có người đến dọn rác 2 lần/ngày. Cạnh giường có nút bấm để sản phụ gọi có thể gọi 24/24 khi cần hỗ trợ.

Em bé nhà chị Nghi chào đời nặng 3,05kg. 

Mỗi ngày, chị Nghi được phục vụ 5 bữa ăn với thực đơn phong phú, đa dạng. 

Ở bệnh viện còn hỗ trợ tiệt trùng bình sữa, cho bé uống sữa xong người nhà mang ra quầy trả lại và lấy bình khác, rất tiện lợi. Một điều nữa khiến chị Nghi rất ưng ý đó là phí người thân ở lại đã bao gồm trong phí phòng. Người nhà sẽ được ngủ trên sofa giường êm ái. 

Sau khi sinh xong, chị Nghi còn đăng ký dịch vụ xỏ lỗ tai cho "tiểu công chúa" nhà mình. Ngày trước khi xuất viện em bé sẽ được đẩy đi xỏ lỗ tai, hoàn toàn không đau vì trước khi xỏ bé đã được ủ tê, rất an toàn, sạch sẽ. Trước khi về, chị Nghi cũng được đưa đi siêu âm để kiểm tra tử cung có vấn đề gì không rồi mới cho xuất viện. 

Tổng chi phí cho lần sinh mổ lần 2 của chị Nghi hết 60 triệu đồng. Chị được tặng thêm một đêm ở bệnh viện và giảm giá 5% do đã đặt cọc trước tuần 30. 

Em bé được chăm sóc cẩn thận, bệnh viện còn có dịch vụ xỏ khuyên tai không đau cho bé.

Chị Nghi đã có trải nghiệm rất hài lòng trong lần sinh con thứ hai.

Hy vọng những chia sẻ của chị Nghi sẽ giúp các mẹ đang phân vân về việc chọn nơi sinh có thêm nhiều thông tin bổ ích. Chúc các mẹ tìm được một bệnh viện phù hợp với yêu cầu và sớm mẹ tròn con vuông. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật