Nỗ lực cứu 3 người, nam thanh niên đành trôi dạt trên biển: Được tặng 20.000 đô liền từ chối

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tỉnh Phukhet của Thái Lan, từng có một thảm họa kinh hoàng, 47 người Trung Quốc đã thiệt mạng giữa biển khơi vì chìm tàu. Theo lời các nạn nhân, lúc xảy ra tai nạn, nhiều hành khách rất bất ngờ và hoảng sợ.
Nỗ lực cứu 3 người, nam thanh niên đành trôi dạt trên biển: Được tặng 20.000 đô liền từ chối
Anh Zhang nhập viện khẩn cấp sau khi cứu người (Ảnh: scmp.com)

Xem Video: Tàu cá hỏng máy trôi dạt trên biển

Tại thời điểm đó, anh Zhang Haofeng, 30 tuổi, đến từ thành phố Tín Dương (Hà Nam, Trung Quốc) đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Phuket cùng vị  hôn thê Meng Ying, trước khi hai người làm . Khi thuyền Phoenix bị lật, Zhang lập tức cứu bạn gái trước tiên.

 Sau đó, anh thấy một đôi vợ chồng già chấp chới dưới nước, liền bơi về phía họ và dùng ván lướt sóng giúp cả hai lên bè cứu sinh. Lúc này không còn chỗ cho Zhang, chàng trai buộc phải bám vào một chiếc phao khi đại dương như muốn nuốt chửng anh giữa cơn bão.

Tuy nhiên, Zhang lại bơi ra xa khi phát hiện một người đàn ông đuối nước. Anh gắng hết sức có thể để cứu người trên biển và đưa phao cho người này bám vào cùng. Nhiều giờ sau, Zhang phải nói chuyện liên tục, để người đàn ông giữ đầu óc tỉnh táo cho tới khi họ dạt vào một hòn đảo vào sáng ngày mai. Không lâu sau khi hai người lên bờ, một thuyền đánh cá phát hiện và giải cứu họ.

Zhang và người đàn ông đó là những hành khách cuối cùng còn sống được tìm thấy, sau 12 tiếng ngâm mình dưới biển. Meng (vợ chưa cưới của Zhang) cho biết, trên c‌ơ th‌ể vị hôn phu dũng cảm của cô có rất nhiều vết sứa cắn.

 Những hành khách ngồi trên bè phao cứu sinh sau khi tàu chìm. (Ảnh: scmp.com)

Người anh phù nề và có dấu hiệu bị ảo giác vào thời điểm được cứu. Cô gọi Zhang là người hùng của mình, tiết lộ thêm rằng đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, đúng như dự định của họ.

Khi biết đến câu chuyện về chàng thanh niên cứu người trên biển do tàu chìm, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh Zhang, có người còn nói: “Anh ấy khiến tôi nhớ đến Jack của Titanic’’. Nhưng trái với kết thúc đẫm nước mắt trong phim, Zhang đã sống sót trở về. Zhang được điều trị trong viện.

Nhưng rồi, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, công ty nơi anh Zhang làm việc đã tặng anh phần thưởng 20.400 đôla vì sự dũng cảm này, nhưng anh từ chối vì "Tôi không nghĩ mình là người vĩ đại. Bất cứ ai cũng làm như thế trong tình huống ấy", anh nói.

Anh Zhang ngày ra viện (Ảnh: Sohu)

Có lẽ, giữa cuộc sống nhiều toan tính như hiện nay, anh Zhang chính là một tấm gương đầy cao đẹp nhờ hành động cứu người trên biển ở Thái Lan. Nên nhớ, làm người tốt đã khó, làm ‘anh hùng’ còn khó gấp vạn lần. Bởi lòng tốt cần sự bao dung nhưng ‘anh hùng thật sự’ cần lòng dũng cảm, thậm chí chấp nhận đổi mạng sống của mình.  

Trong trường hợp của anh Zhang, không những cứu được người yêu, mà anh còn cứu thêm 3 người khác, trong đó có một cặp vợ chồng già và một người đàn ông thiếu tỉnh táo. Cao đẹp hơn là trong nhiều tiếng đồng hồ trôi dạt trên biển, anh vẫn không buông tay, vẫn cố gắng trò chuyện với người xa lạ để cùng nhau sống còn.

 Anh Zhang – không phải là nhân viên cứu hộ, không phải là có nghiệp vụ, anh chỉ là một thanh niên biết bơi, nếu anh không cứu người, chẳng ai trách anh hết. Nhưng tâm hồn anh quá cao thượng, thậm chí biết mình có thể hy sinh, anh vẫn không từ bỏ. Thử hỏi trên đời, mấy ai được như anh?

Meng, vợ tương lai của Zhang. Ảnh: Sohu.

Rồi khi được tuyên dương, khen thưởng, anh liền từ chối vì chính bản thân cảm thấy đó là việc nên làm, không có gì to tát. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã cho thấy anh Zhang chính là anh hùng, là siêu nhân giữa cuộc đời thực.

Dẫu không có năng lực biến hóa hay phép màu nhưng lại có trái tim ấm áp và sự dũng cảm phi thường. Phải chăng, chính ông trời cũng cảm phục tấm lòng của anh nên đã gửi thần ‘may mắn’ để anh quay trở về bình an, để người tốt được phúc báo như bao câu chuyện đẹp đẽ khác.

Và chúng ta, có thêm niềm tin rằng, hạnh phúc lớn nhất của loài người đó chính là ‘sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…’chỉ để gió cuốn đi’.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật