Cô gái 19 tuổi rao bán “lần đầu” với giá 670 triệu cứu anh trai đang bị ốm nặng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô xác nhận mình vẫn còn và rao bán nó với giá hơn 670 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện tại gia đình đã cạn tiền, cô gái 19 tuổi này đã quyết định “bán” lần đầu của mình để có đủ tiền chạy chữa cho anh trai.
Cô gái 19 tuổi rao bán “lần đầu” với giá 670 triệu cứu anh trai đang bị ốm nặng
Cô gái trẻ 19 tuổi cầm tấm biển miêu tả hoàn cảnh của mình thu hút sự chú ý của người trên tàu đіệɴ ngầm.

Những ngày qua tại một trạm ga tàu đіện ngầm ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc bỗng xôn xao trước sự xuất hiện của thiếu nữ 19 tuổi.

Cầm tấm biển miêu tả hoàn cảnh của mình, cô gái cho biết mình tên Hoa, năm nay 19 tuổi hiện đang học cấp ba và đến từ Vân Nam.

Hoa có một người anh trai 23 tuổi bị bệnh bạch cầu, suốt ba năm qua dù đã tận tình chạy chữa và trải qua phẫu thuật cấy ghép thế nhưng c‌ơ th‌ể của anh đã gặp phải phản ứng tiêu cực và cần dùng các phương pháp điều trị tốn kém.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện tại gia đình đã cạn tiền, Hoa quyết định “bán” lần đầu  của mình với giá 200.000 nhân dân tệ (670 triệu VND) để có đủ tiền chạy chữa cho anh trai. Hoacho biết cô có cả giấy chứng nhận của bệnh viện xác nhận bản thân vẫn còn trong trắng.

Cô có một người anh trai 23 tuổi bị bệnh bạch cầu và phải tốn rất nhiều tiền mới có thể điều trị.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cô quyết định “bán” mình để có đủ tiền chạy chữa cho anh trai.

Sự xuất hiện của Hoa tại ga tàu đіện ngầm cùng hoàn cảnh và hành động đặc biệt của cô gái trẻ đã gây nên rất nhiều chú ý của phía truyền thông và dư luận.

Ngay sau đó cảnh sát đã mời cô về đồn vì hành động này là sai trái. Hoa cho biết vào đầu tháng này vì tình trạng của người anh càng lúc càng nặng lại không có đủ tiền chạy chữa nên cô đã một mình lên Hàng Châu kiếm tiền, vì không biết cách nào giúp đỡ anh nên cô đã này ra ý nghĩ này.

Hoa đã bị cảnh sát mời về đồn vì hành động “bán lần đầu” của mình.

Vì không biết cách nào giúp đỡ anh nên cô đã nảy ra ý nghĩ này.

Hiện tại anh trai của Hoa đang nằm tại một bệnh viện đại phương, vừa trải qua phẫu thuật anh chàng rất gầy yếu, các bác sĩ cũng cho biết hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi biết về hành động của em gái mình chàng trai 23 tuổi rất buồn và xấu hổ vì bản thân trở thành gánh nặng của gia đình. Anh cho biết mình rất mong được khỏe mạnh để về nhà còn các em gái mình có thể đi học lại.

“Chúng tôi không thể chi trả chi phí điều trị. Tôi cũng nghe nói em mình tới Hàng Châu và làm việc ngốc nghếch này”.

Hiện tại anh trai của Hoa đang rất gầy yếu và trong tình trạng nguy kịch.

Cô gái trẻ Xu không phải là trường hợp duy nhất hành động như vậy khi gặp tình huống bi quan. Trước đó, một nữ sіnh viên cũng đã rao bán "lần đầu" để lấy tiền đi học đại học.

Đây không phải là lần đầu tiên những chuyện này xảy ra tại Trung Quốc, vì hoàn cảnh nghèo khó và lâm vào bước đường cùng, nhiều người thường nghĩ ra nhiều cách như bán thân, bán con… để kiếm tiền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật