Chồng vô sinh bỗng nhiên dắt về đứa trẻ giống y hệt mình, vợ lặng lẽ đưa nó đi tắm rửa khiến cả nhà bật khóc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại sao chị sống cùng anh chừng ấy thời gian mà chị không hề phát hiện ra chuyện anh có con riêng bên ngoài, anh nói dối vô sinh chứ?
Chồng vô sinh bỗng nhiên dắt về đứa trẻ giống y hệt mình, vợ lặng lẽ đưa nó đi tắm rửa khiến cả nhà bật khóc
Ảnh minh họa

Mình quen biết chị cũng đã lâu, cũng chưa từng thấy chị khóc nhiều đến như thế. Dường như bao nhiêu uất ức, mệt mỏi, chị chỉ biết còn dùng cách khóc này để giải tỏa tất cả mà thôi. Câu chuyện hôn nhân của chị, mình cũng không phải quá lạ. Dù mình không phải em gái chị, nhưng làm cùng nhau, thân thiết nên có chuyện gì chị cũng chia sẻ cùng với mình.

Chị kêt hôn với anh cũng đã được 4 năm nay rồi thế nhưng anh chị vẫn chưa có một mụn con nào với nhau. Mình chỉ được nghe chị nói rằng anh đi khám và mang về một tờ kết luận vô sinh. Lúc ấy, chị đau lòng nhiều lắm, chị cũng đã khóc nhưng chẳng nhiều như bây giờ. Chị nói với mình rằng có lẽ chị sẽ không quyết định ly hôn. Vì thực lòng chị rất yêu thương anh, giờ lại biết anh bị như vậy, chị không lỡ lòng nào bỏ anh. Chị muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, cũng là vừa muốn giữ danh dự cho anh.

Còn chuyện con cái, chị chẳng nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Có lẽ sau này anh chị sẽ nhận con nuôi. Con nuôi mà chỉ cần mình đối xử tốt với nó thì nó cũng sẽ trở thành con ruột của mình. Chị đã nói với mình như vậy. Còn về phía bên nhà chồng, chị chấp nhận mang cái tiếng vô sinh thay cho anh dù cho bản thân anh rõ ràng là người phải hứng chịu điều đó.

Ai đó hỏi, chị biết gật đầu rằng lý do là ở chị và anh chị đang cố gắng chạy chữa để kiếm con. Cũng may mắn cho chị rằng nhà chồng chị cũng không quá khắt khe hay đè nặng áp lực lên chị, bắt chị phải bỏ anh. Mẹ chồng chị vẫn luôn đồng hành, ủng hộ chị chứ không hề giục giã chị. Chị cũng lấy đó làm may mắn. Bởi nếu như chuyện anh vô sinh mà lộ ra thì chắc mẹ chồng chị sống cũng không nổi mất thôi.

Nguồn Internet

Với tư cách là một người bạn của chị, mình đã không ít lần khuyên chị nên suy nghĩ chuyện này lại. Chị cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, được hưởng cái niềm vui sướng của một người làm mẹ, chị càng chẳng thể nào cả đời đi gánh chịu cái tiếng không biết đẻ được. Vì dù sao đó còn là chuyện liên quan đến danh dự nhà ngoại nhà chị. Thế nhưng lần nào cứ động mở lời ra khuyên là y như rằng chị lại gạt phắt đi mà nói với mình rằng:

- Chuyện này chị chỉ nói với mỗi mình em, lộ ra là chỉ do em tiết lộ. Chị chấp nhận chịu đựng tất cả. Cuộc sống của ai cũng đều có những chuyện khó khăn cần phải chấp nhận, trải qua. Chị chấp nhận thử thách này của mình. Nếu em là một người em tốt, một người bạn tốt của chị thì em chỉ cần ở đây nghe chị tâm sự là được rồi.

Mình chẳng hiểu tại sao lại có thứ tình yêu khiến cho người phụ nữ thông minh như chị trở nên mù quáng đến như thế. Thế rồi hôm nay chị lại đến ôm mình mà khóc. Hóa ra, đức ông chồng vô sinh kia của chị vừa dẫn về một đứa trẻ giống y hệt anh ta.

Chị kể với mình, nhìn thấy thằng bé ấy, nó chạc 3 tuổi, ngoan ngoãn lắm, anh còn dạy nó gọi chị bằng mẹ. Nó giống anh như lột, tất cả mọi người trong nhà anh khi ấy đều thầm mặc định rằng thằng bé chính là con đẻ của anh và chẳng một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bởi họ còn lo lắng chuyện khác, sợ rằng chị sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện vì sự phản bội, dối trá của chồng mình. Thế mà chị lại lặng lẽ đưa nó đi tắm rửa, ăn uống khiến cả nhà chồng chị bật khóc. Giờ thì sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, chị lại đến tìm mình mà khóc. Chị bảo chị không biết tại sao chị lại hành động như vậy.

Tại sao chị sống cùng anh chừng ấy thời gian mà chị không hề phát hiện ra chuyện anh có con riêng bên ngoài, anh nói dối vô sinh chứ? Nhìn chị khóc nấc lên mà lòng mình đau quặn lại. Mình thực chỉ muốn đến tẩn cho cái gã chồng vô sinh giả kia một trận nên thân. Anh ta nghĩ gì mà lại có thể đối xử với chị như vậy. Nếu như anh ta nói anh ta không yêu chị thì anh ta lấy chị làm gì để rồi không muốn có con với chị.

Mình còn thấy khó hiểu hơn khi chẳng biết tại sao vợ chồng chị vẫn gần gũi bình thường mà chị không có thai. Sao mọi chuyện càng lúc càng rối rắm như vậy. Tự nhiên câu chuyện của chị khiến mình không ít suy nghĩ. Mình kể lại câu chuyện này vừa là để giải đáp thắc mắc cho mình vừa là để xin mọi người một lời khuyên cho chị bạn của mình ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật