Chia tay nhớ ra còn chiếc iphone 11, vội đến nhà đòi thì em cười mỉa: ‘Bonus thêm cho anh 3 cái nữa...’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sẵn có tí men trong người, tôi tức giận đồng ý chia tay luôn. Nhưng em đi được thì tôi lại nhớ ra, ơ chia tay nhưng còn cái iphone 11 tôi mới tặng được dăm hôm.
Chia tay nhớ ra còn chiếc iphone 11, vội đến nhà đòi thì em cười mỉa: ‘Bonus thêm cho anh 3 cái nữa...’
Nguồn Internet

Tôi, 27 tuổi, ăn chơi hay tình yêu thì cũng đều thích sòng phẳng. Mà thời buổi này hiện đại, càng sòng phẳng bao nhiêu thì cuộc sống càng dễ tồn tại bấy nhiêu. Tôi đã có một công việc ổn định, mức thu nhập cũng rất khá, đủ để tôi lo cho mình, tiết kiệm được một khoản cho tương lai và thi thoảng gọi là có vài món quà đắt tiền cho bạn gái. Tôi cũng đã có bạn gái. Bạn gái của tôi kém tôi 2 tuổi. Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng, học thức. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau được khoảng 1 năm nay rồi.

Tính ra thì bạn gái cũng khiến cho tôi tự hào nhiều lắm. Thì có mấy ai có được một cô bạn gái ngoan hiền, yêu thương mình hết lòng hết dạ đâu. Mà nói như thế cũng chẳng phải là tôi đang tự hạ thấp bản thân mình đâu nhé. Ngược lại, tôi lại cảm thấy cô ấy quá sức may mắn khi yêu được một chàng trai điểm mười như tôi.

Thì nhé, đàn ông thời nay không rượu chè, cờ bạc, cũng gái gú, lười làm. Tôi thì lại không hề vướng phải bất cứ một thứ gì trong mấy thứ đó. Như vậy chẳng phải là quá hoàn hảo rồi còn gì. Ấy thế mà nhiều lúc, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không được bằng lòng với cách ứng xử, với tình yêu mà tôi dành cho cô ấy.

Ví dụ như hôm sinh nhật cô ấy, tôi tổ chức một bữa tiệc long trọng cho cô ấy, đáng lẽ ra cô ấy phải cảm thấy rất vui mừng vì được người yêu chiều chuộng vậy. Ấy thế mà cũng chỉ nói có mỗi một câu thế này mà cô ấy cũng làm mình làm mẩy, giận dỗi:

- Anh tốn cả 10 triệu để làm sinh nhật cho em đấy. Em thấy hãnh diện chưa? Mà anh tổ chức sinh nhật cho em rồi thì đến sinh nhật anh, em cũng phải làm thế này cho anh nhé, có đi có lại tình cảm mới vững bền.

Nguồn Internet

Đấy, nói có mỗi thế mà cô ấy cũng giận được thì tôi cũng chịu. Đúng là phụ nữ, phức tạp thật. Cô ấy cứ hay nói rằng tôi là đàn ông mà tính toán. Nhưng thử nghĩ mà xem, tôi tính toán gì đâu. Yêu cô ấy, lúc nào tôi cũng nhớ tặng quà cho cô ấy vào những dịp đặc biệt, ấy thế mà chỉ nhấn mạnh vào giá trị món quà là cô ấy nhất định không nhận hoặc có nhận thì cũng tỏ ra không bằng lòng. Kể cũng lạ thật, mới chỉ là yêu thôi chứ chắc gì đã lấy được nhau, mọi thứ chẳng phải tính toán cho rõ ràng thì tình yêu mới bền lâu được chứ.

Hôm vừa rồi, tôi có tặng cho cô ấy chiếc iphone 11, coi như đó là tiền lì xì mà tôi dành cho cô ấy trong năm mới. Lần này tôi rút kinh nghiệm không nói gì nên cô ấy cũng mừng lắm, nhận luôn. Nhưng cái tính của tôi, không khoe ra là cứ không chịu được. Tối đó tôi hẹn lũ bạn đi nhậu nhẹt, khoe khoang luôn chuyện tặng quà cô ấy. Tôi còn nhấn mạnh rằng cô ấy phúc bảy đời mới yêu được người như tôi. Ai dè lũ bạn tôi lúc ấy lại cao hứng, livestream mới điên chứ. Thế là cô bạn gái tôi đến, đùng đùng đòi chia tay:

Nguồn Internet

- chia tay đi, tôi không thể yêu thêm anh được ngày nào nữa. Đàn ông gì mà nhỏ mọn, tính toán, ích kỉ từng đồng, từng cắc với người yêu như thế.

- chia tay thì chia tay, cô tưởng cô béo bở, có giá lắm đấy à. Nhận quà thì làm mình làm mẩy mà vẫn nhận đấy thôi. Cao giá lắm đấy!

Sẵn có tí men trong người, tôi tức giận đồng ý chia tay luôn. Nhưng em đi được thì tôi lại nhớ ra, ơ chia tay nhưng còn cái iphone 11 tôi mới tặng được vài tháng. Những món quà trước thì thôi cho qua chứ món quà này thì không thể mất không vì chia tay được, vì nó giá trị lắm. Tôi lao đến chỗ chung cư em thuê đòi lại cái iphone. chia tay rồi thì vẫn cần sòng phẳng chứ. Ai dè em cười mỉa:

- Bonus thêm cho anh hẳn 3 cái mới dùng cho đã. Tưởng cái iphone của anh mà to à, tôi mua được cả chục cái, chẳng qua tôi xem thái độ anh thế nào thôi chứ con này tiền không thiếu nhé.

Em cầm hẳn mấy con iphone 11 đủ màu ném lại cho tôi rồi đóng sầm cửa. Tôi tính toán, thích sòng phẳng thì có gì là sai? Tôi đứng ngây ngốc, rốt cuộc trong chuyện này là tôi sai hay em sai đây nhỉ? Mà em ấy lấy đâu ra lắm tiền thế, lẽ nào em là con đại gia? Tôi nên xử lý vụ này sao đây mọi người, nên chia tay luôn hay xuống nước cầu xin em quay lại.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật