Con trai tôi dại quá, bố mẹ cho đất xây nhà với điều kiện đừng để vợ đứng tên mà nhất quyết không nhận

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người xưa nói không sai chút nào các cô chú ạ. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Hồi còn nhỏ, con tôi cũng ngoan ngoãn thông minh, là niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng rồi càng lớn lên, nó lại càng trái tính trái nết. Nhất là sau khi lấy vợ, thằng bé càng xa bố mẹ hơn. Nói chẳng quá chứ bây giờ, tôi có cảm giác như mình sắp mất con vào tay con dâu đến nơi rồi. 
Con trai tôi dại quá, bố mẹ cho đất xây nhà với điều kiện đừng để vợ đứng tên mà nhất quyết không nhận
Ảnh minh họa

Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào cũng có. Ngày xưa tôi cũng đi làm dâu mấy chục năm, cuộc sống có dễ thở giờ phút nào đâu. Vậy mà đến phút mẹ chồng mất, tôi vẫn tự tin rằng mình chưa bao giờ cãi bà nửa lời. Tất nhiên, thời bây giờ không còn như trước. Con dâu cứ đòi phải được bình đẳng với cả tự do. Cho nên tôi không yêu cầu được nó cung phụng, cơm bưng nước rót. 

Vậy mà con dâu tôi cũng không làm được. Thời gian đầu, hai vợ chồng nó chưa có kinh tế nên về sống cùng vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các con hết mức nên ngoài tiền ăn thì không bắt đóng tiền điện nước hay tiền nhà. Thế mà vẫn chưa hài lòng con dâu tôi đâu. Đợt ấy khi tôi hỏi tiền ăn, con bé quay sang khó chịu:

“Mẹ ơi, bọn con sẽ chủ động đưa tiền cho mẹ hàng tháng. Chứ cứ mùng 5 là mẹ lại lên hỏi tiền thế này, con có cảm giác như đang ở trọ ấy. Mà nhà trọ họ còn cho mấy ngày để xoay tiền, đây mẹ hỏi là yêu cầu phải có luôn. Con đâu sẵn tiền đến thế ạ?”.

Tôi nghe nó nói mà cũng giật mình. Vợ chồng tôi không giàu có gì, cho nên tiền bạc cũng phải sòng phẳng chứ. Làm sao mà chúng tôi có thể nuôi cả 2 đứa được? Sau đợt đó, tôi có cái nhìn khác hẳn với con dâu. 

Đến dạo khác thì lại có một chuyện thế này. Con trai tôi nó là dân kỹ sư. Bình thường ban ngày đi làm rất mệt mỏi, tôi là mẹ nên nhìn vào mà không khỏi xót xa. Vậy mà khi vợ bầu bì ốm nghén, nhiều bữa nửa đêm cũng thấy nó bắt chồng ra ngoài mua đồ ăn.

Tôi là phụ nữ, cũng từng sinh nở và nghén ngẩm nên có thể thông cảm cho con dâu. Nhưng cái gì cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải thôi. Ai lại suốt ngày hành chồng như vậy? Hôm đó trời mưa, con trai lại ra ngoài mua đồ, tôi xót nên mới vào phòng góp ý với con dâu:

“Con lại bắt chồng đi mua đồ ăn giữa đêm đấy à? Mẹ biết là bầu bí nhưng chồng con nó đi làm cả ngày, tối về phải để nó nghỉ chứ. Đến mai mà thèm thì mẹ nấu cho. Từ nay đừng có hành chồng nữa”.

Cứ nghĩ con dâu sẽ tiếp thu cơ. Ai dè nó nói lại ngay:

“Con có bắt anh ấy đi đâu, tự anh ấy đòi đi mà mẹ. Không tin thì mẹ cứ hỏi anh ấy”.

Thế rồi chẳng biết lúc con tôi về, con dâu thì thầm to nhỏ gì mà thằng bé xuống thẳng phòng tôi. Còn trách tôi là không biết thì đừng vội vàng trách vợ. Vì việc ra ngoài mua đồ là nó hoàn toàn tự nguyện. Đấy, bố mẹ thì xót con còn con chỉ biết nghĩ đến vợ. Cả đêm đó tôi không thể nào mà chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến công nuôi dạy con là nước mắt lại trào ra. Không ngờ có ngày con trai vì bênh vợ mà lớn tiếng với cả mẹ.

Sinh con được mấy tháng thì hai vợ chồng con tôi mua nhà ra ở riêng. Lúc hai đứa mua, tôi cũng cho 100 triệu, xem như có đồng nào thì hỗ trợ đồng đó chứ tôi biết là số tiền ấy cũng chẳng ăn nhằm gì. Buồn một nỗi là có thể vì tôi cho ít tiền nên con dâu có vẻ không hài lòng lắm. Con bé ít khi về nhà, mà nếu có về thăm bố mẹ chồng thì cũng vội vàng đi luôn. 

Đợt này, chồng mới bàn bạc với tôi. Rằng bây giờ hai vợ chồng có 3 mảnh đất. Một mảnh cho con gái, một mảnh cho con trai, mảnh còn lại thì sẽ để dưỡng già hoặc sau này nếu có ốm đau thì bán lấy tiền viện phí. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đây vẫn là một số tiền lớn. Con dâu thì bây giờ là người nhà, sau này ai biết chúng nó có sống được với nhau nữa không? Thời giờ ly hôn nhan nhản, nhỡ chẳng may chúng chia tay, đất của tôi cho con trai cũng phải mang ra chia à?

Nghĩ vậy nên hôm bữa, tôi mới gọi cho con trai bảo vợ ký vào giấy không nhận tài sản thừa kế của bố mẹ chồng. Thế mà chưa kịp tắt máy, con tôi nó đã nói luôn, rằng của chồng công vợ. Nếu vợ chồng tôi mà có ý định đó thì mảnh đất kia không cho cũng được. Ý của thằng bé là phải cho cả hai đứa cùng đứng tên cơ.

Không hiểu sao con tôi nó lại dại dột thế nữa không biết. Bây giờ vợ chồng mới ở được với nhau mấy năm, tất nhiên là chưa phát sinh vấn đề gì rồi. Mai này mà có chuyện xảy ra, khi ấy người thiệt nhất không phải là con tôi hay sao? Tôi chưa dám nói chuyện này cho chồng nghe nên mấy hôm nay, ông ấy cứ hỏi tôi đã bàn với con chưa. Theo các cô chú, tôi có nên phân tích cho con hiểu không, hay cứ để kệ nó chịu thiệt thôi?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật