Nhà gái báo 20 mâm nhưng chỉ đi đưa dâu 10 người, mẹ chồng em nói thẳng: Cỗ ế, con lo mà trả tiền

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc trước, em cứ nghĩ thời bây giờ chẳng còn chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa. Nhưng bước chân vào hôn nhân mới thấy, thời nào cũng vậy, con dâu mà ở với mẹ chồng thì cuối cùng cũng chẳng có kết quả đẹp đâu.
Nhà gái báo 20 mâm nhưng chỉ đi đưa dâu 10 người, mẹ chồng em nói thẳng: Cỗ ế, con lo mà trả tiền
Ảnh minh họa

Em mới lấy chồng được hơn một tuần thôi. Vậy mà nhà cửa đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Nói đến lại thấy tủi thân mà không nói thì ấm ức không tả được các chị ạ. Bọn em đến với nhau vì tình yêu. Gia cảnh hai bên cũng ngang tầm, chỉ có điều nhà chồng em là dân buôn bán nên có của ra của để hơn. Còn bố mẹ em thì làm giáo viên, ngoài đồng lương ra, ông bà không có thêm thu nhập nào khác.

Hồi chưa cưới, mẹ chồng ưng ý với em lắm. Bà cứ bảo cưới được con nhà gia giáo, lại có công việc ổn định nên rất muốn sau cưới, em sẽ về sống chung. Em thì nghĩ mình đi làm cả ngày, tối về có vài tiếng thì lấy đâu mà va chạm? Với cả bây giờ ra ngoài thuê nhà cũng nhiều cái bất tiện, lại tốn kém nữa. Vì vậy nên em đã đồng ý với đề nghị của mẹ chồng. 

Vì muốn mẹ con vui vẻ nên ngay từ đầu, em đã nói rõ rằng mỗi tháng sẽ gửi cho ông bà bao nhiêu tiền. Lúc ấy mẹ chồng em cũng giữ kẽ, bà cứ nói nửa đùa nửa thật:

“Các con có bao nhiêu thì đưa mẹ bấy nhiêu, không phải câu nệ vấn đề này. Mà không có thì cũng chẳng sao”.

Ấy vậy mà khi em đưa tiền, mẹ chồng đếm một hồi rồi cầm luôn, có thấy trả lại đâu? Tất nhiên là em cũng chẳng để ý vì chính ra như vậy mới dễ sống. Nhưng không các chị ạ, mẹ chồng em là người tính toán vô cùng. Chẳng biết có phải vì bà buôn bán lâu năm nên tính này ăn sâu vào máu hay không. 

Chuyện là em lấy chồng xa, thành ra khi đi đưa dâu, nhà trai nói sẽ đãi cỗ để nhà gái ở lại ăn. Em là con gái lớn trong nhà, mọi người ai cũng muốn biết cơ ngơi của nhà chồng em nên khi đăng ký đi đưa dâu, người nào người nấy đều muốn có trong danh sách. Lên danh sách xong, em cũng toát mồ hôi hột vì có đến 120 người. 

Sợ mẹ chồng để ý, em cũng gọi điện thông báo cho bà biết và không quên nói nếu nhiều quá thì để em xem xét lại. Lúc ấy mẹ chồng em tỏ ra rất niềm nở, bà còn bảo:

“Con cứ bảo mọi người đi đi. Càng đông càng vui, 20 mâm bố mẹ lo được”.

Mẹ chồng nói vậy khiến em như cởi được nút thắt trong lòng. Nhưng người tính có bằng trời tính đâu. Hôm đó em cưới buổi trưa thì buổi sáng ông nội lên cơn đau tim mất. Mọi người cố động viên, bảo em gắng làm xong cái đám cưới rồi về chịu tang ông sau cũng được. Dù sao nhà trai họ cũng đã cất công chuẩn bị và chọn ngày hết cả rồi. 

Tất nhiên, vì việc ông em mất nên số người đi đưa dâu cũng giảm gần hết. Ngay cả bố em cũng phải ở nhà để lo việc. Thành ra lúc em lên xe hoa, chỉ có 10 người là đi cùng được thôi. Trước đó, em có gọi điện báo với mẹ chồng, hy vọng nhà đằng ấy chưa chuẩn bị thì đỡ phí cỗ. Nhưng vì gấp quá nên không kịp. Vừa nghe em gọi báo xong, mẹ chồng thở dài bảo:

“20 mâm nên mẹ phải huy động mọi người nấu từ đêm. Con gọi báo bây giờ cũng có ý nghĩa gì nữa đâu”.

Em biết là mẹ chồng không hài lòng với mình nhưng chuyện sinh tử của con người, làm sao em biết trước được? Chưa kể nhà em mất mát lớn như thế, mẹ chồng còn chẳng hỏi han hay chia buồn câu nào đã vội trách móc rồi. Bà làm vậy liệu có đúng lẽ thường hay không chứ? Chồng em có lẽ biết tính mẹ nên suốt chặng đường, anh cứ than vãn:

"Kiểu này tối nay thể nào cũng bị mẹ cho ăn chửi. Tại vì bà chuẩn bị kỹ càng lắm. Còn gọi người đến nấu nướng từ lúc nửa đêm cơ. Bây giờ không ai đi đưa dâu, chỉ sợ mẹ giận lây sang cả vợ chồng mình". 

Từ 20 mâm cỗ xuống còn gần 2 mâm khiến mẹ chồng em thiệt hại không ít tiền. Em cũng đã dự tính trong đầu, rằng sẽ phụ bà để trả tiền cỗ bàn hôm ấy. Vì đúng là việc xảy ra ngoài ý muốn thôi, mọi người phải thông cảm cho nhau chứ. Có điều chưa kịp mở lời, mẹ chồng đã vội nói ngay sau khi khách khứa ra về:

“Đấy con xem, cỗ thì toàn món ngon mà bày ra lại ế như này. Cái này là do nhà con đấy, đăng ký cho lắm vào rồi tới lúc không đi được. Con lo mà trả tiền 18 mâm kia nhé!”.

Nghe mẹ chồng nói, em thất vọng vô cùng các chị ạ. Ngay tối hôm ấy, em cầm 30 triệu xuống đưa cho bà, thừa thiếu không cần biết. Và có lẽ vì thấy em thái độ nên mẹ chồng cũng khó chịu cả tuần nay. Thành ra mới vừa về làm dâu mà mối quan hệ giữa em và mẹ chồng đã bất hòa đến mức nghẹt thở. Em càng không biết mình có nên tiếp tục sống chung không hay nên ra ở riêng cho thoải mái nữa. Các chị cho em lời khuyên với. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật