Ngày giỗ bố, tôi sai vợ chuẩn bị 20 mâm cỗ nhưng cô ấy ngúng nguẩy: Gọi các bác về mà làm

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chẳng hiểu nổi vợ nữa, không biết cô ấy thích chống đối chồng hay thế nào đây. Cứ mỗi dịp có giỗ là y như rằng mặt sưng xỉa lên. Sắp đến giố bố chồng hẳn hoi đấy, cô ấy phải gây sự một trận với tôi mới được.
Ngày giỗ bố, tôi sai vợ chuẩn bị 20 mâm cỗ nhưng cô ấy ngúng nguẩy: Gọi các bác về mà làm
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nhà tôi có 4 anh chị em, trên có 1 anh trai và 2 chị gái. Tôi là con trai út trong nhà, tuy không phải trưởng nam gì nhưng sống chung với bố mẹ. Vợ chồng anh tôi không sinh được con trai. Mà anh chị đều là người làm ở cơ quan nhà nước, vậy nên anh ấy quyết chỉ dừng lại ở hai cô con gái.

Đợt đó anh cũng nói thẳng với bố mẹ và tôi:

“Nhà con chỉ sinh được một bề, không có con trai nối dõi. Chú Hải lấy vợ rồi cố đẻ lấy thằng cu, rồi ở chung với bố mẹ, thay anh chăm lo hương hoả dòng họ”.

Thế là trách nhiệm nặng nề đặt lên hai vai tôi. Tuy là út nhưng tôi phải gánh vác chuyện lớn nhỏ trong họ. Từ việc thờ cúng đến giỗ chạp đều tổ chức ở nhà tôi hết. Cả năm tính sơ sơ có 14, 15 cái đám giỗ. Vậy nên vợ tôi về đây làm dâu mẹ cũng chỉ dạy cho rất nhiều.

Hồi mẹ còn thì vợ tôi chẳng chịu học hỏi đến nơi đến chốn. Khi mẹ tôi mất, nhớ lần đầu phải chuẩn bị làm giỗ cho cụ, vợ tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vậy nên tôi phải chỉ đạo từng tí, vợ cứ thế mà làm theo thôi.

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Hồi còn bố mẹ thì ông bà làm là chính, bọn tôi học hỏi kinh nghiệm. Vậy nhưng mẹ mất vừa được 2 năm thì bố tôi cũng ra đi vì bạo bệnh. Từ đó đến nay được 3 cái giỗ của ông rồi chứ ít đâu. Tôi cũng nhắc vợ:

“Giỗ bố mẹ, ông bà là hai đời gần mình nhất nên kiểu gì cũng phải làm to. Họ nhà mình đông, con cháu kéo về cứ phải bày 20 mâm mới đủ”.

Lúc đầu vợ tôi cũng răm rắp làm theo. Thế nhưng sau đó cô ấy hỏi tôi:

“Các anh chị không góp đồng nào à?”

“Anh em ruột trong nhà tính toán gì, mình là chủ hộ thì phải lo chứ”.

“Tháng nào nhà mình cũng có giỗ, mọi người sang khá đông. Nhà mình kham hết từng đó mâm cỗ thì tốn kém lắm anh ạ. Hay là từ giờ mỗi nhà góp một ít có phải đỡ hơn không. Bố mẹ thì bố mẹ chung, sao cứ đổ đầu nhà mình?”

Đấy cô ấy cứ lải nhải như vậy. Rồi đến hôm trước tôi bảo:

“Sắp giỗ bố rồi, anh tính làm 20 mâm như mọi khi. Em chuẩn bị thực phẩm các kiểu để hôm đó đỡ phải vội vàng”.

Vợ tôi bảo luôn:

“Giỗ bố mẹ thì các anh chị cũng phải góp tiền chứ. Rồi anh cũng nói các anh chị về đỡ nhau làm cỗ. Chứ năm nào cũng chờ đến giờ ăn mơi vác mặt về”.

“Sao lại góp, các anh chị mang hộp bánh, cân hoa quả về là được rồi. Nhà mình đứng ra làm giỗ thì phải lo chứ, sao lại bắt anh chị về làm”.

Tôi chưa kịp nói gì thì vợ nổi giận đùng đùng bảo:

“Thôi nhé, năm nay em không một mình làm nữa đâu. Bố mẹ thì là bố mẹ chung, thế mà các anh chị không thò ra được đồng nào chỉ có biết về ăn thôi. Giờ cái gì cũng đắt mà anh bắt em tự bỏ tiền ra làm 20 mâm. Anh bảo các anh chị ấy về mà làm nhé”.

Đấy, giỗ bố chồng mà con dâu nói thế có láo không các bác. Giờ thì mặt cô ấy cứ xị ra, còn bảo hôm giỗ sẽ đưa con về ngoại để các anh chị chồng tôi tự làm cỗ giỗ bố. Thế có điên không chứ, vợ mà cứ như vậy tôi có nên bỏ không mọi người?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật