Nhà có 5 người mà mỗi tháng vợ tôi đòi 3 triệu đi chợ, kiểu gì cũng bớt xén cho đằng ngoại

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng mới cưới được hơn một năm nhưng tôi đã chán vợ đến tận cổ rồi. Chẳng biết mai này sống tiếp với nhau như thế nào nữa. Trước đây vợ tôi cũng có công việc ổn định,lương văn phòng thấp thôi, có điều cũng đủ ăn tiêu sinh hoạt.
Nhà có 5 người mà mỗi tháng vợ tôi đòi 3 triệu đi chợ, kiểu gì cũng bớt xén cho đằng ngoại
Ảnh minh họa: Nguồn ettoday.net

Hồi lấy nhau, tôi cứ nghĩ vợ mình đi làm mấy năm, lại không phải lo nhiều chuyện thì kiểu gì cũng có tiền tiết kiệm chứ. Vậy mà nói đến tiền để dành, cô ấy tỉnh bơ:

“Em làm gì có, nhận tháng nào tiêu tháng đấy. Không đi vay đã là may lắm rồi”.

Nghe vợ nói là tôi đã thấy không ổn. Lương tháng 7 triệu mà mình cô ấy tiêu hết sao? Nếu như thế thì phung phí quá. Nhưng rồi kể với mẹ, mẹ tôi lại bảo phụ nữ đến khi có gia đình thì tự khắc biết quản lý kinh tế. Vì thế, tôi cứ yên tâm để vợ thích nghi và tiết kiệm sau cũng được. 

Cưới nhau về, thời gian đầu vợ tôi vẫn đi làm nên không vấn đề gì cả. Cho đến khi bầu sang tháng thứ 2, cô ấy đùng đùng đòi nghỉ việc vì nghén nhiều và mệt mỏi quá.

Ảnh minh họa: Nguồn ettoday.net

Tôi nói thật, phụ nữ trên đời này ai cũng phải mang nặng đẻ đau cả, vậy mà nhiều người vẫn làm đến ngày đẻ đấy thôi. Chỉ có vợ tôi là kênh kiệu, muốn nghỉ ở nhà ăn không ngồi rỗi nên mới giở quẻ như thế. 

Lúc đầu tôi không đồng ý cho cô ấy nghỉ. Nhưng rồi được chừng tháng, vợ tự ý xin công ty cho nghỉ ở nhà. Khi biết chuyện hai đứa cũng cãi nhau một trận. Có điều vì vợ đang mang bầu nên thôi, tôi đành phải nhắm mắt mà bỏ qua. 

Suốt thời gian vợ tôi bầu bí và sinh con, cô ấy chẳng kiếm ra được đồng nào. Tôi làm tháng được 30 triệu nhưng cũng thấy căng thẳng vì chuyện kinh tế. Cũng may là hàng tháng, tôi chủ động gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm và không phải đưa hết cho vợ. Nếu không thì xem như tôi tay trắng, chẳng có chút của để dành. 

Lại nói đến vấn đề chi tiêu. Sinh xong được 2 tháng thì vợ tôi bắt đầu lo chuyện cơm nước trong nhà. Tôi mới bảo với vợ, nhà thì ở nhờ bố mẹ, điện nước cũng không mất rồi. Chính vì thế, chi phí nấu cơm sẽ do chúng tôi đảm nhiệm. Vợ tôi không nói gì, cứ sáng ra là lại hỏi tiền tôi để mua đồ ăn. 

Bình thường tôi không để ý đâu. Nhưng hôm qua ngồi cộng lại, tôi thấy tháng trước cô ấy đi chợ gì mà hết những 3 triệu. Tôi nói thật, nhà chỉ có vợ chồng tôi và bố mẹ, con nhỏ chưa ăn uống gì thì không tính rồi. Buổi trưa tôi cũng không ăn ở nhà, thế mà ngày nào cô ấy cũng đi chợ hết cả trăm nghìn hay sao?

Nói thì vợ chồng cãi nhau, cô ấy còn bảo:

"Anh tưởng 3 triệu của anh mà to à, em tiêu nhoằng cái hết. Anh giỏi thì từ mai tự đi chợ nhé".

Rồi bây giờ vợ tôi giận ngược lại chồng, thế có ương không. Chỗ tôi thực phẩm rẻ chứ có phải ở trung tâm thành phố đâu mà kêu đắt đỏ. Chẳng biết vợ tôi có dấm dúi gì cho đằng ngoại hay không. Tôi nên làm gì để kiểm tra việc này đây mọi người? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật