Lo sinh nở không ai ở bên, em nghẹn ngào thấy mẹ chồng cũ gõ cửa: Có mẹ đây rồi

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày chồng cũ mất, em đã không ít lần tìm tới cái chết để được theo anh ấy. Hai đứa yêu gần 5 năm, hẹn thề bao điều cuối cùng vừa kết hôn tháng trước thì tháng sau chồng mất tai nạn. Thanh xuân đời con gái của em cũng chấm dứt ở đấy.
Lo sinh nở không ai ở bên, em nghẹn ngào thấy mẹ chồng cũ gõ cửa: Có mẹ đây rồi
Ảnh minh họa

Mất 1 năm trời em gần như rơi vào trầm cảm. Đầu óc em lúc nào cũng sống với những ký ức về chồng nên người ngẩn ngơ nói cười 1 mình, thần kinh giống như hoang tưởng. Cũng may bố mẹ chồng em là người sống tình cảm, ông bà thương em như con gái trong nhà, toàn động viên:

“Thôi con ạ, người mất cũng mất rồi. Con phải kiên cường mà sống tiếp. Con phải biết nghĩ tới mọi người bên con nữa chứ”.

Khi chồng em mất, mẹ chồng chuyển sang phòng ngủ với con dâu, nói là để em đỡ buồn chứ thực tình em biết là bà lo em nghĩ quẩn làm liều nên phải giám sát. Bố mẹ đẻ sang xin đón em về, bố mẹ chồng cũng đồng ý bảo tùy em ở đâu cũng được nhưng em chọn ở bên nhà chồng vì em muốn được ở gần anh ấy.

Qua giỗ đầu anh thì em mới dần bình tĩnh lại hơn để chăm lo cho bố mẹ chồng. Em từng hứa sẽ thay anh chăm sóc cho ông bà thật tốt.

5 năm em ở với bố mẹ chồng, xem họ là người thân, gánh thay trách nhiệm, bổn phận của người chồng quá cố. Em từng nguyện cả đời ở vậy như thế nhưng ông bà lúc nào cũng động viên:

“Con đừng vì bố mẹ mà để lỡ dở cuộc đời mình. Phải tìm hạnh phúc mới cho mình con ạ”.

Em vẫn kiên định ở với bố mẹ cho tới khi em chồng em ly hôn đưa con về sống với ông bà. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ em mới quyết định dọn ra ở riêng và tái hôn sau đó 2 năm.

Chồng mới của em cũng hoàn cảnh, bố mẹ anh mất sớm, người thân ruột thịt chẳng ai quan tâm gần gũi. Anh ấy đi công tác xa nhà liên tục, bố mẹ chồng cũ em thì vẫn liên lạc thường xuyên. Biết hoàn cảnh vợ chồng em, thi thoảng ông bà lại chở nhau sang chơi. Mẹ chồng còn hay mang đồ ăn sang cho em. Nhất là khi em có bầu, bà quan tâm lắm. Cứ vài ngày bà lại qua nhà mang cho chục trứng, con cá, con gà sạch. Em ngại không nhận thì bà bảo:

“Mẹ coi con như con gái. Con cứ để mẹ được chăm sóc cho con”.

Nhất là đến ngày em sinh, mẹ đẻ ốm, mẹ chồng mới thì mất rồi, thực sự em hoang mang không biết dựa dẫm vào ai mà bản thân thì đẻ lần đầu, cũng không có tài chính để mà thuê giúp việc. Không ngờ đúng hôm đau bụng đẻ, em đang cuống cuồng lấy đồ chuẩn bị vào viện thì mẹ chồng gõ cửa. Vừa thấy em nhăn nhó vịn tường, bà chạy vào đỡ:

“Đừng lo, có mẹ đây rồi. Bấm ngày con sắp sinh nên mẹ sang với con đây”.

Nghe bà nói mà em tràn nước mắt các chị ạ. Đời này em mang ơn bố mẹ chồng cũ nhiều lắm, em ở cữ bà chăm cho 3 tháng, còn cho tiền coi con em như cháu của bà. Thật sự em nghĩ trên đời này em không thể tìm đâu được 1 người mẹ chồng cũ thứ 2 tuyệt vời như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật