Con dâu vừa ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng lao đến tát thẳng vào mặt vì lý do khó tin

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng ai ngờ người mẹ chồng ấy lại đối xử tàn tệ với con dâu vừa sinh cháu đích tôn chỉ vì một lý do mà ai nghe cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Con dâu vừa ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng lao đến tát thẳng vào mặt vì lý do khó tin
Ảnh minh họa

Trong một lần tham dự buổi họp mặt bạn bè, người đàn ông này đã may mắn có cơ hội gặp gỡ với Tiểu Tuệ - người sau này sẽ nên duyên vợ chồng với anh.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là sự xinh đẹp, quyến rũ cùng gu ăn mặc hết sức thời thượng. Tiểu Tuệ mang trên mình khí chất đặc biệt của người phụ nữ hiện đại khiến anh nhanh chóng mê đắm.

Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, cả hai đã bắt đầu tìm hiểu và nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. 

Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ anh đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với người yêu của con trai. Thậm chí khi bữa cơm trưa hôm đó vừa kết thúc, bà đã lập tức đứng dậy bỏ đi. Và ngay buổi tối ngày hôm đó, mẹ đã gọi điện yêu cầu người đàn ông phải lập tức chia tay với Tiểu Tuệ.

Lý do là bởi bà cho rằng cô ăn mặc quá đỗi diêm dúa, nhìn phong thái không đủ đoan chính. Mẹ anh nghĩ rằng người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ không chịu an phận ngay cả khi đã lập gia đình.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Thế nhưng vì quá yêu bạn gái mình, người đàn ông vẫn hạ quyết tâm phải lấy bằng được cô về nhà. Và cũng bởi bất đồng quan điểm về điều này nên anh đã chiến tranh lạnh với mẹ trong suốt nửa năm trời.

Vốn dĩ chu‌yện tìn‌h yêu của họ tưởng chừng như sẽ bị ngăn cản đến cùng, thế nhưng có một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến cho người mẹ phải thay đổi quyết định của mình. 

Đó là bởi Tiểu Tuệ đã bất ngờ mang thai. Vì vậy dù không hề vừa ý với cô, nhưng vì muốn sớm bế cháu nội, người mẹ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý cho con trai mình kết hôn.

Trong quá trình Tiểu Tuệ mang bầu, mẹ chồng dù nghiêm khắc nhưng vẫn chăm sóc cho cô vô cùng cẩn thận, thậm chí mỗi ngày đều nấu một bát canh tẩm bổ cho con dâu. 

Thấy hai người chung sống hòa thuận như vậy, người đàn ông cũng cảm thấy an tâm phần nào...

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Cho tới chủ nhật tuần trước, Tiểu Tuệ đã nhập viện để làm thủ tục chuẩn bị sinh con. Ngày hôm đó, bụng cô đau đớn dữ dội, vì thế các y bác sĩ đã nhanh chóng đưa vào phòng sinh.

Trong suốt quá trình chờ vợ sinh, người đàn ông và mẹ mình ngồi chờ ở bên ngoài với tâm trạng lo lắng, thấp thỏm không yên. 

May mắn là chỉ 15 phút sau, cánh cửa phòng sinh đã được mở ra, y tá bế một bé trai ra ngoài kèm theo câu chúc mừng trong sự vui vẻ của chồng Tiểu Tuệ. Nhìn thấy cậu con trai bé bỏng, người đàn ông vô cùng xúc động, nhẹ nhàng ôm lấy con để vỗ về. Tuy nhiên trái ngược lại với cảm xúc của anh, người mẹ ở bên cạnh lại thể hiện rõ thái độ không vui.

Một lát sau, Tiểu Tuệ được đẩy ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. Thế nhưng khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị mẹ chồng tát thẳng vào mặt và chửi mắng ầm ĩ trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Cảnh tượng đột ngột ấy khiến người đàn ông ngỡ ngàng. Ngay sau đó, anh nhanh chóng giữ mẹ mình lại và hỏi nguyên nhân vì sao bà lại hành xử như vậy.

Người mẹ lúc này lớn tiếng trả lời:

"Ôi đứa con trai ngốc nghếch của tôi ơi, con bị nó lừa rồi. Phụ nữ lần đầu sinh con làm sao mà chỉ có 15 phút. Mẹ là người từng trải, mẹ hiểu rất rõ chuyện này. Cô ta là hạng phụ nữ không tử tế gì, con mau chóng ly dị cho mẹ!".

Từng câu từng chữ của mẹ khiến người đàn ông không khỏi run rẩy. Dù trong thâm tâm luôn tin tưởng vợ mình, thế nhưng anh không biết phải cư xử ra sao trước sự hoài nghi và phẫn nộ của mẹ.

Về phần Tiểu Tuệ, cô nhìn người mẹ chồng đang nóng giận đùng đùng cùng người chồng đứng một góc vò đầu bứt tai,  lại nhìn sang đứa con vừa mới chào đời còn đang được y tá bế trên tay để rồi chỉ biết khóc nghẹn trong sự chua chát và xót xa...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật