Bố đi trực 2 tháng sắp về, con gái thấp thỏm đứng chờ cả buổi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để kiểm soát dịch bệnh, tại một số địa phương, nhiều thành viên trong lực lượng chống dịch phải “bám chốt” nhiều ngày liền. Thậm chí, có những người phải xa nhà vài tháng để hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, các cơ sở cách ly y tế… Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái vui mừng khi được gặp bố sau hai tháng khiến dân mạng không khỏi xúc động.
Bố đi trực 2 tháng sắp về, con gái thấp thỏm đứng chờ cả buổi
Cô bé thấp thỏm, đứng chờ bố cả buổi. (Ảnh cắt từ clip)

Mẹ của bé gái và cũng là chủ nhân bài đăng cho biết, khi vừa hay tin bố đi trực Covid-19 sắp về, cô bé này đã đứng chờ ở cổng cả buổi chiều. Vào giây phút nhìn thấy bố, em lập tức kêu lên “Bố về! Bố về rồi! Con chào bố” trong niềm hạnh phúc vô bờ. Sau đó, cô nhóc xinh xắn tiến đến bám lấy tay bố và xách túi quà được tặng.


Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 20 giây nhưng đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Phần lớn bày tỏ sự xúc động trước tình cảm cha con của hai nhân vật chính; đồng thời dành lời khen cho sự nhanh nhẹn, lễ phép của bé gái. Cũng nhân câu chuyện này, không ít người gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ, cán bộ, nhân viên trong lực lượng chống dịch – những người sẵn sàng gác lại gia đình và cuộc sống cá nhân để bảo vệ cộng đồng.


Em chạy đến và nắm chặt lấy tay bố. (Ảnh cắt từ clip)

“- Em bé ngoan quá. Thấy em vui như vậy, mình cũng hạnh phúc theo. Xem video mà xúc động rơi nước mắt. Tình cha con luôn là bất diệt.

- Chồng mình cũng xa nhà ba tháng nay rồi, thương lắm vì các con không được gặp bố thường xuyên. Nhưng hai vợ chồng xác định rằng, nhiệm vụ chống dịch phải được đặt lên hàng đầu. Cũng vì quyết tâm này mà mình rất cảm thông cho công việc của anh. Mong dịch sớm qua đi để cả nhà đoàn tụ.

- Tôi nghĩ clip này đã chạm tới cảm xúc của nhiều người! 

- Cảm ơn những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm chống dịch, bảo vệ xã hội. Được gặp lại cha, chắc em bé hạnh phúc lắm đây.”


Một số ý kiến từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào tháng 5/2021, cộng đồng mạng từng lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc anh N.T.T (sinh năm 1987, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đoàn tụ cùng hai con trai sau nhiều ngày phải trực ở cơ quan. Chia sẻ với Zing, anh N.T.T cho biết, trước khi trở về nhà sau một tuần ở đơn vị, anh gọi điện dặn bà xã quay video để xem phản ứng từ đứa con 7 tuổi và 20 tháng tuổi của mình sau thời gian dài bố vắng nhà.


Giây phút xúc động của cha con anh N.T.T (Video: FB N.T.T)

Ngay khi thấy anh, cậu con cả reo lên “Ba về” và lập tức chạy về phía cửa, sà vào lòng bố. Trong khi đó, cậu con trai út tay vẫn cầm con gấu bông nhỏ, cũng chập chững ùa về phía bố và anh trai. Chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, đông đảo dân mạng đều không giấu nổi sự xúc động.

Cũng theo Zing, từ đợt dịch mới bùng phát, anh N.T.T và các đồng đội luân phiên trực một tuần, nghỉ một tuần. Thương vợ ở nhà chăm con nhỏ, lại nhớ gia đình, nhưng chưa bao giờ người đàn ông này quên nhiệm vụ của mình. “Những ngày này, phải làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, xa gia đình nhưng tôi và các đồng đội đề cố gắng cùng cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, anh tâm sự.


Cậu con trai cả ôm chầm lấy bố. (Ảnh cắt từ clip)

Có thể thấy, trong thời buổi dịch bệnh, các đồng chí công an và thành viên thuộc lực lượng chống dịch luôn sẵn sàng gác lại chuyện cá nhân để hoàn thành tốt công việc được giao. Hiện, mặc dù chưa xác minh được danh tính của gia đình trên, thế nhưng đoạn clip vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bạn hãy để lại cảm nhận của mình về câu chuyện này cho chúng tôi biết nhé! 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật