“Quý tử” về quê, cha lấy chuồng bò làm khu cách ly cho con: “Chuồng mới xây, nằm cho mát”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con trai yêu dấu vừa từ TP.HCM về đến đầu ngõ, người cha hết sức vui mừng và hồ hởi, bởi công sức ông chuẩn bị chuồng bò cho con ở đã đến lúc sử dụng. Vì gia đình không có phòng riêng cho con cách ly, ông quyết tâm ‘hi sinh’ nơi ở của mấy con bò để làm nơi ăn uống, ngủ nghỉ của cậu con trai quý tử, đồng thời lập tức đi báo chính quyền địa phương. Các cụ có câu: ‘Cái khó ló cái khôn’, thật không sai các mẹ ạ.
“Quý tử” về quê, cha lấy chuồng bò làm khu cách ly cho con: “Chuồng mới xây, nằm cho mát”
Chuồng bò mới xây được người cha dọn dẹp làm nơi cách ly cho con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày gần đây, tình hình nCoV ở TP.HCM đang diễn biến rất phức tạp với số ca F0 tăng cao mỗi ngày. Nhằm giảm tải cho TP.HCM, nhiều địa phương đã tổ chức đưa đón công dân trở về địa phương để cách ly y tế. Để hạn chế tối đa tình trạng lây lan nCoV, ý thức tự giác của người dân luôn đặt lên hàng đầu. 

Một người cha ở Bình Định là tấm gương sáng về ý thức chấp hành quy định, không cho con cháu mà còn cho nhiều người ý thức dưới mức trung bình noi theo. Khi nghe tin con trai từ TP.HCM trở về, việc đầu tiên ông làm là tức tốc chạy đi khai báo chính quyền địa phương.

Nhưng gia đình không có phòng riêng để con trai cách ly, khiến ông hết sức đau đầu. Nhìn ngôi nhà đơn sơ và cái chuồng bò, ông khẽ thở dài. Thôi thì sự an toàn của gia đình và làng xóm là trên hết, ông đành ‘hi sinh’ chỗ ở của mấy con bò, nhường cái chuồng mới xây cho con trai thực hiện cách ly. Ngoài ra, ông còn tuyên bố chắc nịch với cậu quý tử: "Hết 14 ngày mới cho con vào nhà".

Trong clip được chia sẻ lên mạng có 2 nhân viên y tế đang đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm cho một nam thanh niên. Vừa quay clip, người đàn ông đứng bên ngoài vừa nói, "Chủ nhà này có một không hai đó. Làm như thế an toàn quá nha. Tình hình nCoV như thế này, nằm ở đây có mùng có màn còn mát nữa".

Lực lượng y tế địa phương đến lấy mẫu xét nghiệm cho cậu con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, một người đàn ông được cho là cán bộ cùng đoàn đến lấy mẫu xét nghiệm chia sẻ, "Bữa ông già lên báo, kêu nó về nó ở chuồng bò. Tôi mới nói, ’sao anh lại để nó ở chuồng bò. Theo tinh thần cách ly thì anh bố trí để nó ăn ở chỗ khác’. Ông mới nói là chuồng bò mới xây".

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận mưa lời khen của cộng đồng về ý thức chống nCoV của người cha. Còn cậu con trai phải cách ly trong nơi "đặc biệt" thì vô cùng ngỡ ngàng nhưng không còn lựa chọn nào khả thi hơn, đành bất đắc dĩ ‘khai trương’ cái chuồng mới xây trước khi mấy con bò được ở.

Cảnh tượng anh chàng thẫn thờ đứng trước cửa chuồng bò nhìn ra bên ngoài khiến người xem "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ", bởi an toàn của người thân, làng xóm là trên hết. 

Tình hình nCoV căng thẳng mà ai cũng có ý thức chấp hành quy định nghiêm túc thế này thì thật tốt quá các mẹ ạ. Dù thương con nhưng sự an toàn của cộng đồng là trên hết, thì bò cũng phải nhường chuồng làm khu cách ly. Mong mọi người luôn nâng cao ý thức phòng chống nCoV, tuân thủ nghiêm các quy định. Hi vọng tình hình sớm được kiểm soát các mẹ ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật