Sắp ra tòa mà vẫn phải chung giường, em ngăn chăn ở giữa làm đường biên nhưng cứ nửa đêm lại rực lửa

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ ngồi nghĩ lại em thấy lỗ quá, chẳng biết mình có quá dễ dãi không khi tha thứ dễ dàng cho chồng như vậy không nữa?
Sắp ra tòa mà vẫn phải chung giường, em ngăn chăn ở giữa làm đường biên nhưng cứ nửa đêm lại rực lửa
Ảnh minh họa

Vợ chồng cưới nhau khi em vừa mới tốt nghiệp đại học, hồi đó em còn dại dột nên để anh đưa vào đời quá sớm. Đến lúc bác sỹ bảo cưới mới dắt nhau về xin cưới.

Cưới xong bố mẹ chồng mua cho bọn em một chăn chung chư để ở riêng. Về được mấy tháng thì em sinh đôi 2 bé gái. Ngay từ lúc cưới em đã phát hiện chồng bắt cá 2 tay, thời gian em bầu bí anh vẫn qua lại với cô tình cũ. Vì mang thai đôi nên em rất mệt mỏi, chỉ thiếu nước ôm bầu đi đánh ghen thôi.

Khi em nặng nhẹ nói thì anh phủi ngay:

“Anh với Hiền không có gì đâu, bọn anh chỉ gặp nhau, đi ăn rồi về thôi”

Thế nhưng một lần tình cờ lục ví chồng xem còn tiền không thó vài tờ tiêu, em phát hiện ra chiếc vỏ ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu đã dùng rồi trong đó. Em tra hỏi thì anh bảo không biết gì cả, em đừng có nhét vào rồi đặt điều.

Hôm đó em khóc nhiều lắm, đến lúc xuống bếp uống nước thì vô tình nghe chồng nói chuyện điện thoại với ai đó:

“Cô chơi tôi phải không? Cố tình cho vỏ bao vào ví để vợ tôi biết hả. Từ giờ đừng có gọi cho tôi nữa nhé”

Đấy, nếu anh không đưa ả kia vào nhà nghỉ thì làm gì có chuyện cô ta nhét được vỏ bao vào ví anh. Hôm đó em đã viết đơn ly hôn nhưng chồng cứ van xin rồi hứa hẹn đủ kiểu. Lẽ ra em không thể tha thứ đâu nhưng đúng thời gian đó em sinh con. Chồng ngày đêm ở bên chăm sóc nên cũng nguôi ngoai phần nào.

Bẵng đi một thời gian dài em cũng theo dõi nhưng chồng không qua lại với ai cả. Thế nhưng đã có sẵn máu lăng nhăng trong người rồi, nên dạo gần đây em phát hiện ra chồng có bồ. Tuesday không phải ai khác mà vẫn là ả mặt dày ngày đó. Điều tra thì em biết ả đã bỏ một đời chồng và mới từ Nam về đây mở quán làm Nail.

Trơ trẽn hơn là ả còn gửi cả ảnh giư‌ּờng chi‌ּếu của mình với chồng em đến khiêu khích. Hôm đó em với chồng đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Rồi em bảo:

“ly hôn đi, tôi không chịu nổi anh nữa rồi”

“Anh xin lỗi, lần này anh sai thật”

Sau hôm đó, vợ chồng em quyết ly hôn. Chúng em ở căn chung cư chỉ có 2 phòng ngủ, phòng bên cạnh nhường hai cô công chúa rồi, chúng dính nhau như sam, cấm có tách ra được.

Mấy hôm đó nhà em lại có bác họ ở quê lên chữa bệnh, em trải nệm cho bác nằm ngoài phòng khách. Thành thử vợ chồng phải đóng kịch hoà thuận với nhau. Đến tối thì lão chồng mò vào phòng ngủ, mặt nhăn nhó bảo:

“Cho nằm nhờ với”

“Xuống nền mà nằm”

“Nền còn chỗ nào đâu”

Thấy lão mò lên giường, em lấy cái chăn ngăn ra làm đôi:

“Nằm xa ra, đừng có xấn vào đây tát cho lật mặt”

Đêm đầu tiên em ngủ say như chết, đến lúc tỉnh dậy thấy người ấm ấm. Rõ ràng em cố tình nằm sát tường, thế mà dậy lại thấy nằm gọn trong tay lão kia, thế mới bực chứ. Đêm thứ hai em để 2 cái chăn làm đường biên. Nhưng nửa đêm tỉnh dậy không hiểu sao chăn một đằng người thì lại trong tình trạng bị xâm phạm giống y đêm hôm trước.

Đến tối hôm sau, em giả vờ ngủ, nửa đêm lão kia khẽ lật cái chăn làm biên lên rồi mò sang. Em cứ nằm im xem hắn làm gì thì thấy lão từ từ nâng đầu em lên rồi luồn tay xuống để cho em gối. Rồi lão còn hôn khẽ lên môi em chứ.

Không hiểu sao lúc ấy em cũng từ từ lăn vào trong vòng tay của lão, rồi người cứ mềm nhũn ra.Hôm sau tỉnh dậy hai đứa trong tình trạng không mảnh vải che thân vì đêm qua quá nóng. Lão cứ ôm cứng lấy vợ rồi bảo:

“Vợ hết giận anh chưa? Anh hứa, từ giờ chỉ ôm vợ ngủ thôi”

“Đừng tưởng bở, tôi chưa tha cho anh đâu”

Em nói vậy nhưng trong lòng cũng đã hoàn toàn bị thua cuộc rồi. Em chỉ sợ mình quá dễ dàng tha thứ cho chồng, sợ lần sau anh ta không còn sự tôn trọng vợ nữa mà càng được đà sa ngã chị em ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật