Thấy nhà gái đưa dâu bằng xe máy, mẹ chồng tôi hằm hằm: Hủy hôn, thông gia gì với đám nghèo hèn

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buồn quá mọi người ơi, chủ nhật vừa rồi là ngày cưới của em. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho tới khi bắt đầu đưa dâu về nhà chồng.
Thấy nhà gái đưa dâu bằng xe máy, mẹ chồng tôi hằm hằm: Hủy hôn, thông gia gì với đám nghèo hèn
Ảnh minh họa

Chuyện là gia đình em bàn bạc nhà trai cách nhà gái cũng gần (khoảng 8km thôi ạ) nên tính sẽ đi xe máy đưa dâu cho tiện.


Nhà lại nhiều người bị say xe nên cũng không thích ngồi ô tô, ai cũng bảo đi xe máy cho chủ động. Xe dâu đã có nhà trai thuê rồi, vậy nên bố em quyết định nhà gái sẽ đi xe máy đưa dâu không thuê ô tô nữa.

Em cũng nghĩ chuyện này không có gì đáng bàn, đi xe nào chẳng được, miễn sao đến nhà trai đúng giờ để kịp tổ chức hôn lễ là được rồi. Vì thế mà em cũng không kể hay bàn bạc với chồng vấn đề này.


Tới khi mọi người bắt đầu lên xe về nhà trai, mẹ chồng em thấy cả nhà gái đều đi xe máy thì quay sang hỏi chồng em:


“Thế nhà nó không thuê ô tô đi đưa dâu à mà 1 đoàn xe máy thế này”


Chồng em không biết gì nên quay ra hỏi:


“Nhà vợ nay không thuê ô tô đi đưa dâu à, sao mọi người đi xe máy hết thế?”


“Cũng gần mà anh nên nhà em quyết định đi xe máy cho tiện. Mọi người đều đồng ý chứ không phải tiếc tiền gì đâu”.


Chẳng biết chồng nói lại với mẹ chồng thế nào mà bà nổi khùng lên nói trước bao nhiêu người:


“Hủy hôn, không cưới xin gì nữa, thông gia gì với đám nghèo hèn này”.


Cả nhà đều sốc trước câu nói của mẹ chồng em. Bố đẻ em thấy thế thì bảo:


“Không phải nhà tôi không có tiền thuê xe, tại mọi người thấy khoảng cách gần, ai cũng bị xay xe nên thích đi xe máy cho chủ động.

Sao bà nói nặng lời thế, ngày cưới của tụi nhỏ bà làm thế còn mặt mũi nào nữa”.


“Có xấu mặt thì xấu nhà ông ấy, nhà tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả”.


Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bố tôi cáu quá, không nhịn nổi nữa nên ông bảo:


“Thôi hủy hôn, coi như nay làm cỗ đãi mọi người ăn cho vui. Cưới xin gì với loại vô học thế này. Cũng may lộ bản chất ra sớm không lấy về rồi cũng khổ”.


Mặc hai vợ chồng tôi năn nỉ xin nhưng 2 bên bố mẹ đều bỏ về, không cưới xin gì nữa. Tôi cũng chẳng hiểu mẹ chồng mình nghĩ gì mà bà làm vấn đề căng thẳng như thế. Chỉ là không thuê ô tô đưa dâu thôi mà, chẳng nhẽ bà sợ mất mặt sao?.

Xem Video: Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai

//


Nhà chồng tôi hôm ấy thuê 1 xe con, và 1 xe 16 chỗ để đón dâu, cũng có gì ghê gớm lắm đâu. Xét về kinh tế thì nhà chồng tôi cũng chỉ nhỉnh hơn nhà tôi chút xíu chứ có phải giàu có, đại gia gì đâu mà coi thường người khác như vậy.


Tối đó bố mẹ tôi thấy con gái buồn thì an ủi:


“Chồng này không được thì lấy chồng khác con ạ, lấy nó về rồi chết nhục với gia đình nó, phí hoài tuổi xuân của con”.


Tôi biết bố nói vậy nhưng ông cũng buồn lắm. Chuyện lớn cả đời của con gái không thành tất nhiên là phải buồn rồi. Chồng em thì cứ nhắn tin bảo là khuyên bố mẹ 2 bên bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến bố mẹ em nhưng ông bà không chấp nhận.


Em chán quá, không biết giờ phải làm sao nữa. Mọi người cho em xin lời khuyên với ah.

Xin cảm ơn!.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật