Thấy chồng hất tay người mẹ mù rồi lau chỗ mẹ vừa ngồi vào, cô dâu liền kéo tay người mẹ của mình ra bến xe

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng, tôi điên nên mới lấy anh. Gia đình anh giàu có nhưng không có đạo đức. Anh bắt tôi cung phụng bố mẹ anh thế mà anh xem, anh có cung phụng mẹ tôi không?
Thấy chồng hất tay người mẹ mù rồi lau chỗ mẹ vừa ngồi vào, cô dâu liền kéo tay người mẹ của mình ra bến xe
(Nguồn Internet)

Yêu nhau hơn 3 năm mà đến cái lúc về ra mắt bố mẹ bạn trai thì Liên mới biết gia đình Thắng giàu có đến như thế. Lúc đó cô có chút tủi thân, bởi gia đình cô quá nghèo so với bạn trai, cô sợ bị người khác nói là tham lam, thực dụng khi lấy chồng giàu.

Phim hay chiếu rạp "Mẹ Chồng" 01.12.2017

//

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng mặc kệ, giờ đây chỉ cần Thắng không chê bai mình là được. Vốn dĩ gia đình của Liên rất nghèo, bố mất sớm, mẹ làm nông, chăn nuôi nuôi cô ăn học. Đó cũng là lý do vì sao mà yêu mấy năm Thắng đòi về nhà cô chơi nhưng Liên đều từ chối.

Giờ xác định chuyện cưới xin nên Liên không còn cách nào khác nữa cả. Liên nghĩ Thắng yêu mình thì dù nhà mình nghèo anh không quan tâm. Ấy thế mà vừa về nhà Liên nhìn căn nhà cấp 4 đơn sơ thì Thắng đã tỏ vẻ khó chịu:

- Nhà em đây à? Còn bế hơn cả nhà tắm của anh ấy.

Nghe câu đó Liên tủi thân lắm, cô biết nhà mình nghèo nhưng không ngờ bạn trai lại phũ phàng đến như này. Sau đó Thắng nhìn sắc mặt của bạn gái hiểu ý mình lỡ lời nên cũng xin lỗi.

- Anh thẳng tính nên em đừng có nghĩ.

- Thế anh chê nhà em nghèo không?

- Nhà em nghèo hay không đâu quan trọng. Nhà anh giàu là được, em lấy chồng theo chồng mà.

Và rồi đám cưới của Liên và Thắng được diễn ra, vốn dĩ Liên định suy nghĩ thêm thời gian nhưng lúc đó cô đang mang thai được gần 3 tháng nên đành cưới.

Ngày cưới thì Thắng dặn dò Liên

- Em đừng có nói gia cảnh của em cho bố mẹ anh biết. Cứ bảo gia đình em kinh doanh, rồi mua cho mẹ em bộ quần áo đắt tiền tý. Đừng quê mùa khiến nhà anh mất mặt.

(Nguồn Internet)

Câu nói đó của chồng sắp cưới khiến Liên có chạnh lòng nhưng cô tự nghĩ thôi thì cứ coi như anh ấy đang quan tâm đến mẹ mình.

Vậy nhưng suốt cả buổi cưới thì Liên thấy gia đình bên nhà chồng không ai coi trọng mẹ mình cả. Cô định lên tiếng nhưng bị mẹ ngăn lại:

- Kệ đi con, mẹ không sao cả. Con lấy chồng theo nhà chồng, đừng nói gì để mất lòng họ kẻo con khổ sở.

Liên càng nghĩ càng thương mẹ, chỉ vì cô lấy chồng giàu mà giờ khô sở như này.

Sau cưới 1 tuần thì Liên đón mẹ mình lên chơi, lúc đến mẹ Liên mang cho cô nhiều hoa quả, rồi mấy con gà. Thắng nhìn vậy khó chịu rồi buông câu:

- Trên phố thiếu gì mà tay xách nách mang lên đây. Như này ngươi ta tưởng con bỏ đói con gái mẹ đấy.

- Nào ai nghĩ như vậy đâu con. Đây là đồ sạch ở quê, ăn an toàn lắm.

Vừa nói mẹ Liên vừa cầm lấy tay của con rể, nhưng lúc đó Thắng hất tay bà rồi lấy khăn lau cái chỗ ghế mẹ vợ vừa ngồi. Nhìn thấy hành động đó của chồng Liên sốc:

- Anh làm gì vậy hả? Sao mẹ vừa đứng dậy anh đã lau?

- Thì anh đang lau ghế chứ sao nữa? Người mẹ em bẩn quá, làm ghế bẩn hết đây này. Kinh ch.ết đi được.

(Nguồn Internet)

- Anh...anh coi thường tôi thì được. Nhưng không được phép xem thường mẹ tôi.

- Em điên à? Sao quát ầm lên như thế?

- Đúng, tôi điên nên mới lấy anh. Gia đình anh giàu có nhưng không có đạo đức. Anh bắt tôi cung phụng bố mẹ anh thế mà anh xem, anh có cung phụng mẹ tôi không? Anh đừng nghĩ anh giàu muốn làm gì cũng được.

- Vậy em có dám ly hôn anh để về sống khổ sở với mẹ em không?

- Không cần anh nói tôi cũng ly hôn. Nhẫn cưới tôi trả anh. Tôi và anh ly hôn. Tôi thà làm mẹ đơn thân nuôi con rồi báo hiếu mẹ mình còn hơn để anh xúc phạm mẹ tôi.

Nói rồi Liên kéo tay người mẹ của mình ra bến xe bắt xe về quê. Trong khi đó Thắng chết sức khi vừa cưới vợ chưa bao lâu nay đã mất vợ chỉ vì hành động ngu ngốc của mình.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật