Nơm nớp khi cưới ‘phi công trẻ’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 29 tuổi, nghề nghiệp ổn định, tôi biết anh trong lớp học tiếng Nhật. Chúng tôi quen nhau được 2 năm và chính thức yêu được một năm. Nhìn hình thức, không ai nghĩ tôi hơn anh đến 5 tuổi.
Nơm nớp khi cưới ‘phi công trẻ’
Ảnh minh họa

Anh nói tuổi tác không quan trọng, nếu tôi đồng ý, anh sẽ cưới tôi làm vợ. Khi biết chuyện, hai bên gia đình không ủng hộ nhưng cũng chẳng phản đối. Tôi không biết lấy một người đàn ông kém mình đến nhiều tuổi như vậy thì có hợp lý hay không?

Bây giờ độc thân, có thể hình thức tôi còn dễ nhìn, sau này có chồng con rồi xuống sắc. Trong khi đó, đàn ông ai lấy vợ vào cũng trẻ và đẹp ra. Lúc ấy hình thức của tôi và anh chênh lệch, liệu anh có còn yêu thương tôi nữa hay không. Tôi cảm thấy rất bối rối, tôi phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật