Chelsea vượt qua nỗi sợ hãi trước Leicester để vào bán kết FA Cup

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các cầu thủ vào thay người của Chelsea là Carney Chukwuemeka và Noni Madueke đã ghi các bàn thắng ở phút bù giờ để giành chiến thắng ly kỳ 4-2 trên sân nhà trước đội hạng hai Leicester City vào Chủ nhật và giành một suất vào bán kết FA Cup.
Chelsea vượt qua nỗi sợ hãi trước Leicester để vào bán kết FA Cup
Ảnh minh họa

Để xem trực tiếp bóng đá một trận đấu kinh điển phải bao gồm những pha hành động mãn nhãn, một quả phạt đền hỏng, một thẻ đỏ, một pha đá phản lưới nhà và một số pha lập công đẹp mắt. Chelsea đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong hiệp một sau các bàn thắng của Marc Cucurella và Cole Palmer, mặc dù Raheem Sterling cũng có một quả phạt đền hơi yếu ớt bị cản phá bởi đôi chân của Jakub Stolarczyk. Tuy nhiên, một sai lầm khủng khiếp của Axel Disasi thuộc đội Chelsea đã mang lại bàn thắng cho Leicester ở phút 51 khi đường chuyền ngược từ xa của anh bay thẳng vào lưới nhà.

Mười phút sau, Stephy Malvididi thực hiện một bàn thắng cá nhân tuyệt đẹp, rê bóng và vượt qua Malo Gusto trước khi đệm bóng vào góc cao giúp Leicester san bằng tỉ số. Phút 71, Callum Doyle của Leicester cắt gót Nicolas Jackson khi tiền đạo này lao về phía khung thành.

Trọng tài Andy Madley ra hiệu phạt đền và thẻ vàng nhưng sau khi kiểm tra VAR, ông phán quyết rằng lỗi xảy ra ngay bên ngoài vòng cấm và đổi màu vàng sang màu đỏ.

Chelsea bao vây khu vực Leicester, tạo ra tổng cộng 26 cú sút cho đội bóng Championship, nhưng họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và mắc nhiều đường chuyền sai vị trí.

Mauricio Pochettino, người đã phải hứng chịu những lời chỉ trích vì một số màn trình diễn của đội bóng ở giải đấu mùa này, cho biết trận đấu đã khó khăn hơn mức cần thiết. “Bởi vì nếu chúng tôi ghi bàn trong hiệp một thì tất cả các cơ hội mà chúng tôi tạo ra sẽ kết thúc sau 45 phút,” anh nói. Anh ấy nói thêm rằng những người hâm mộ đã la hét Chelsea ngoài sân cỏ trong một số trận đấu gần đây nên tin tưởng anh ấy.

"Biết rằng, người hâm mộ có quyền thể hiện cảm xúc của chính bản thân mình. Đối với chúng tôi đã cố gắng nhấn mạnh với người hâm mộ rằng họ không chỉ trích. Họ muốn điều tốt nhất cho đội và các cầu thủ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang ở trong một trận đấu. Chúng tôi cần sự hỗ trợ và thực sự tin tưởng. Chúng tôi đang cố gắng để xây dựng một cái gì đó. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ủng hộ Sterling, người đã bị la hét khi bị thay ra sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội lớn cũng như quả phạt đền. Có thể nhận thấy rằng, một cảm giác không hề tốt cho anh ấy một chút nào. Tuy nhiên, tôi luôn ủng hộ anh ấy hết mình. Trong thực tế, anh em có một kỹ thuật chơ‌i đ‌áng kinh ngạc. Anh đã tham gia ở các đội bóng lớn nhiều năm, và anh là một cầu thủ có bề dày kinh nghiệm.”

Nhưng chính sự vào sân muộn của Pochettino đã lật ngược tình thế trận đấu khi xem trực tiếp euro. Khi tám phút bù giờ, Chukwuemeka đã đưa cú đánh trả ngược chuyên nghiệp của Cole vào lưới và Madueke thực hiện một cú sút xuất sắc từ xa để nâng tỷ số lên bốn ngay trước khi tiếng còi chung cuộc vang lên.

Chelsea, đội đã thua Liverpool trong trận chung kết League Cup vào tháng trước, sẽ trở lại Wembley vào tháng tới để tham dự trận bán kết FA Cup lần thứ sáu sau 8 năm. Họ sẽ gặp Coventry City, Manchester City hoặc đội thắng trong trận tứ kết cuối ngày Chủ nhật giữa Manchester United và Liverpool.

Leicester, đội đã dẫn đầu Championship được vài tháng, quay trở lại theo đuổi mục tiêu thăng hạng Premier League.

Người quản lý Enzo Maresca cho biết mục tiêu chính của họ là giải đấu. "Chúng tôi không muốn thua trận với sự nỗ lực và phong độ rất tốt thì chắc chắn sẽ mang về kết quả xứng đáng. Chúng tôi ghi hai bàn nhưng sau đó chiếc thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật