Ten Hag chia sẻ rằng: “Vào chung kết Cup FA là thành tựu lớn”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Erik ten Hag đã thừa nhận rằng Man Utd may mắn khi vượt qua Coventry ở bán kết, nhưng ông cho biết việc lọt vào chung kết Cup FA hai mùa giải liên tiếp là một thành tích đáng tự hào.
Ten Hag chia sẻ rằng: “Vào chung kết Cup FA là thành tựu lớn”
Ảnh minh họa

Sau trận đấu trực tiếp bóng đá tại Wembley ngày 21/4 HLV Ten Hag đã có chia sẻ rằng "Đúng là có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng việc giành vé vào chung kết FA Cup trong hai năm liên tiếp là một thành tích đáng tự hào. Khi đang dẫn trước 3-0 và kiểm soát trận đấu, chúng tôi nghĩ rằng đã có thể giữ vững tỉ số. Tuy nhiên, chúng tôi thi đấu không tốt sau phút 70 và mắc nhiều lỗi. Đó là điều khiến chúng tôi thất vọng nhiều lần. Hôm nay, đội bóng đã vượt qua được thử thách đó".

Trước đối thủ đến từ hạng Nhất, Man Utd đã bắt đầu mạnh mẽ và dẫn trước 3-0 nhờ các bàn thắng của Scott McTominay, Harry Maguire và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, trong 20 phút cuối của hiệp hai, họ đã để đối thủ ghi ba bàn, từ Ellis Simms, Callum O’Hare và Haji Wright, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3 và buộc phải vào hiệp phụ. Tại đây, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thành công, với cú sút của Fernandes và Simms đều đập xà ngang. Coventry thậm chí còn ghi bàn trong những phút cuối của hiệp phụ thứ hai, nhưng VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng vì việt vị.

Trong loạt đấu luân lưu, Casemiro đã đá hỏng lượt đầu, khiến Man Utd gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau đó, hai cầu thủ của Coventry cũng đá hỏng. Nhờ các pha thực hiện thành công của Diogo Dalot, Christian Eriksen, Fernandes và Rasmus Hojlund, Man Utd đã giành quyền vào chung kết Cup FA, nơi họ sẽ đối đầu với Man City vào ngày 25/5.

Mặc dù Coventry đang đứng thứ tám trong giải hạng Nhất và đã thua ba trong bốn trận trước đó, nhưng Ten Hag không cho rằng Man Utd phải xấu hổ vì chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ này. Ông nhấn mạnh: "Trong bóng đá, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Tôi nhận thấy những sai lầm mà đội bắt gặp, nhưng điều đó không phải là gì đáng xấu hổ, mà là một phần của thành tích to lớn. Các cầu thủ đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Chúng tôi đã để họ quay lại trong trận đấu, gỡ hòa và điều đó hoàn toàn không cần thiết".

Một loạt các nhân vật cấp cao đã đến xem trận đấu của Man Utd hôm qua, bao gồm các đồng sở hữu Avram và Joel Glazer, thành viên hội đồng quản trị Dave Brailsford, cựu giám đốc điều hành David Gill, tân Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, và đặc biệt là tỷ phú Jim Ratcliffe - người hiện đang giữ quyền điều hành mảng bóng đá của CLB.

Nhiều ý kiến cho rằng, xem bóng đá màn trình diễn thất vọng trước Coventry càng khiến chiếc ghế của Ten Hag bị lung lay dữ dội. Tuy nhiên, HLV 54 tuổi vẫn tự tin vào tương lai. "Điều đó thật điên rồ", Ten Hag nói. "Để dẫn dắt một CLB, bạn cần nhiều công cụ, và với quá nhiều chấn thương mùa này, chúng tôi không có đủ công cụ. Chúng tôi liên tục phải sử dụng bộ tứ hậu vệ không phải tốt nhất và nhiều người phải đá ở vị trí không phải sở trường nhưng vẫn cống hiến hết mình. Nếu không có sở trường thì chắc chắn bạn không thể nào chơi tốt chúng ở bộ môn bóng đá này.".

Vậy nên, MU sẽ có màn tái đấu với Man City sắp tới sau khi đã để thua ở chung kết Cup FA mùa 2022-2023. Ten Hag đánh giá Man City là CLB mạnh nhất thế giới, nhưng khẳng định Man Utd vẫn có cơ hội lớn để đoạt Cup. "Mùa này, chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm", ông nói. "Việc đoạt Cup FA không đảm bảo thành công, vì chúng tôi muốn chiến thắng nhiều hơn. Chúng tôi đã vào ba trận chung kết trong hai mùa, nhưng thua nhiều trận mùa này. Hy vọng các cầu thủ chấn thương sẽ kịp hồi phục, và nếu ra sân với đội hình mạnh nhất, chúng tôi có cơ hội vô địch".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật