Đi bước nữa ở tuổi 48, đêm tân hôn ông xã đưa ra 4 yêu cầu, tôi đề nghị ly hôn

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm tân hôn, chồng giục tôi đi tắm nhanh rồi vào phòng anh có chuyện quan trọng muốn nói. Tưởng anh muốn làm “chuyện kia”, tôi thoáng có chút xấu hổ vì rất lâu rồi tôi chưa gần gũi với người đàn ông nào cả. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, chồng lại đưa ra 4 yêu cầu khiến tôi choáng váng.
Đi bước nữa ở tuổi 48, đêm tân hôn ông xã đưa ra 4 yêu cầu, tôi đề nghị ly hôn
Nghe theo lời khuyên của con gái, tôi quyết định mở lòng mình. (Ảnh minh họa)

20 năm trước, khi tôi đang có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng và con gái thì chồng lại đột ngột bỏ hai mẹ con tôi mà đi. Anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tại sao một người tốt như anh ấy lại phải chịu kết cục này chứ?

Khoảng thời gian đó, trái tim tôi trống rỗng đến mức không thể khóc nổi nữa. Tôi không biết phải đối diện với ánh mắt ngây thơ, non nớt của con gái 4 tuổi thế nào nữa. Con bé còn quá nhỏ và không hiểu cái chết là gì. Ngày nào nó cũng bi bô hỏi bố đâu rồi, khi nào bố về mà trái tim tôi quặn thắt.

Sau đó, tôi sốc lại tinh thần, cố gắng mạnh mẽ hơn để lo cho con gái. 20 năm qua, tôi một mình nuôi con gái, cũng không dám kết hôn lần nữa vì sợ con bị tổn thương. Nhưng đôi khi nhìn thấy những gia đình khác quây quần bên nhau, tôi lại cảm thấy hơi nhói đau trong lòng.

Bây giờ con gái tôi đã lớn, lấy chồng và có cuộc sống riêng. Con gái nói muốn đón tôi đến sống cùng, nhưng con còn nhà chồng, tôi thấy bất tiện nên nhẹ nhàng từ chối. Không khuyên được mẹ đến ở cùng, con gái lại thuyết phục tôi nên đi bước nữa để có người bầu bạn, chăm sóc.

Thấy con gái nói có lý nên tôi cũng dần mở lòng. Và rồi tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh hơn tôi 6 tuổi, vợ anh đã mất cách đây 5 năm. Anh chỉ có một cậu con trai, đã lập gia đình và sống riêng.

Anh nhẹ nhàng và ấm áp nên khi ở bên anh, tôi như được sống lại với tuổi thanh xuân. Trái tim đầy vết thương cũng được chữa lành từng chút một.

Quen nhau được 1 năm thì chúng tôi quyết định kết hôn, con gái tôi và con trai anh ấy đều ủng hộ. Cả hai đều đã có tuổi nên chúng tôi quyết định không tổ chức đám cưới, chỉ chọn một ngày đẹp để đăng ký kết hôn rồi làm vài mâm cơm đơn giản mời bạn bè và người thân hai bên tới dự thôi.

Đêm tân hôn, chồng giục tôi đi tắm nhanh rồi vào phòng anh có chuyện quan trọng muốn nói. Tưởng anh muốn làm “chuyện kia”, tôi thoáng có chút xấu hổ vì rất lâu rồi tôi chưa gần gũi với người đàn ông nào cả. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, chồng lại đưa ra 4 yêu cầu khiến tôi choáng váng.

Đầu tiên, anh ấy yêu cầu hai vợ chồng phải chia sẻ tài chính với nhau, mỗi người đóng góp 5 triệu, khi có việc phát sinh thì đóng thêm. Việc vợ chồng cùng nhau gánh vác kinh tế không có gì sai, nhưng anh cũng cho biết con trả nợ thế chấp, áp lực rất lớn nên mỗi tháng anh phải hỗ trợ con 10 triệu.

Lương anh chỉ được 13 triệu mỗi tháng, nên anh nói tạm thời tôi chịu khó chịu phần hơn, sau này sẽ bù đắp cho tôi sau. Điều này mới nghe sẽ cảm thấy không hề công bằng, nhưng đã là vợ chồng với nhau nên tôi vẫn đồng ý.

Điều thứ 2, chồng nói căn nhà hai vợ chồng đang ở và toàn bộ tiền tiết kiệm của anh sẽ để lại cho con trai. Về điều này tôi không phản đối, vì chung quy căn nhà này cũng là của anh.

Đêm tân hôn chồng liền đưa ra 4 yêu cầu với tôi. (Ảnh minh họa)

Điều thứ 3, chồng nhờ tôi chăm sóc cháu trai anh ấy. Con dâu anh sắp sinh đứa thứ 2, nên anh nhờ tôi đến đó ở một thời gian để chăm con dâu, chăm cháu.

Điều thứ 4 là anh bắt tôi phải làm hết việc nhà.

- Là phụ nữ, em phải gánh vác việc nhà là điều đương nhiên. Trước đây vợ cũ anh cũng như thế, sau khi cô ấy đi anh mới phải làm. Giờ có em rồi tại sao anh phải làm nữa.

Nghe 4 điều kiện của chồng mà tôi tức điên. Sao trước đây tôi không nhận ra anh là người như thế chứ? Tôi cưới anh về là để làm vợ anh, làm bạn đồng hành cùng anh đến cuối đời chứ có phải làm giúp việc cho anh và gia đình anh đâu.

Cuộc hôn nhân này không phải là khởi đầu của hạnh phúc mà là một dạng ngục tù khác thì đúng hơn. Không kiêng nể, tôi nói thẳng:

- Em không thể chấp nhận được những yêu cầu này của anh, chúng ta cần xem xét lại mối quan hệ này đi. Nếu anh không thể hiểu và tôn trọng em thì em thà ly hôn, sống một mình còn hơn.

Tôi tin chắc rằng tình yêu đích thực dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng, chứ không phải sự hy sinh và bao dung mù quáng. Tôi đã quyết không hy sinh bản thân mình để theo đuổi cái gọi là “không cô đơn lúc tuổi già” nữa. Tôi thà cô đơn còn hơn đánh mất phẩm giá và tự do của mình trong một mối tình chạng vạng như vậy.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật