Triệu phú Vương Phạm đúc kết “tiền nhiều cũng ăn 3 bữa, ngủ giường 2m”: Giao tài sản vợ đứng tên

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện về hành trình khởi nghiệp làm giàu từ 5 đô cho đến triệu phú đô la của Vương Phạm hẳn sẽ khiến nhiều người xuýt xoa. Điều đặc biệt, tuy sở hữu cơ ngơi giàu có tại Mỹ nhưng anh chàng rất giản dị, gần gũi. 
Triệu phú Vương Phạm đúc kết “tiền nhiều cũng ăn 3 bữa, ngủ giường 2m”: Giao tài sản vợ đứng tên
(Ảnh VietNamNet)

Vương Phạm (tên đầy đủ là Phạm Đình Quốc Vương) là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Kênh YouTube của anh hiện thu hút hơn 1,1 triệu lượt theo dõi. Anh chàng sinh năm 1991 là CEO của một công ty marketing cũng như sở hữu trang trại, bất động sản có giá trị tại Mỹ. 

Hành trình làm giàu trên đất Mỹ từ số vốn 5 đô la

Sang xứ cờ hoa từ năm 16 tuổi, Vương Phạm đã đi lên từ những nấc thang đầu tiên thay vì sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Ban đầu, anh chàng mong muốn sẽ trở thành một kỹ sư, ngành gì cũng được nhưng lại tự nhận bản thân học không quá giỏi. Run rủi thế nào, Vương Phạm bén duyên với công việc bán hàng qua mạng từ năm 1‌8 tuổ‌i. Những sản phẩm đầu tiên được anh kinh doanh là đồ chơi của người em họ và số vốn ít ỏi chỉ 5 USD. 

“Lúc đó, gia đình nói mình sao không đi làm nail hay phục vụ nhà hàng mà bán hàng qua mạng, không giống ai, tại thời đó ít ai làm lắm.

Vương nhớ bán 2 tuần là lời được 5.000 USD. Lần đầu kiếm được tiền cũng hăm hở khoe với mẹ và em gái. Ủng hộ vậy chứ đến lúc làm ăn lỗ, nhà cũng la quá trời, nhưng mình vẫn cứng đầu không bỏ cuộc, làm không được thì làm lại”, anh chàng quê Củ Chi chia sẻ. 

(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Vương Phạm)

Thời đó, việc bán hàng online chưa mấy phát triển rầm rộ như hiện nay nhưng Vương Phạm đã thử sức với công việc này và không ngờ mảnh đất này ngày càng màu mỡ. Cơ duyên dẫn anh đến với công việc này là từ một lần làm bưng bê ở quán phở và tình cờ gặp một vị khách buôn bán trên sàn điện tử Amazon. 

"Ông ấy dùng từ "full time seller". Lúc đấy tôi mới ngộ ra: À, làm online cũng kiếm ra tiền được. Bây giờ các bạn nghe thấy bình thường nhưng 14 năm trước nghe thấy vậy, tôi bất ngờ lắm, cảm giác như người trên sao Hỏa xuống vậy. Sau đó có một người em đưa cho 1 cái game nhờ bán hộ, với lời nhắn "bán được bao nhiêu thì bán, anh chỉ cần đưa em 5 USD".

Tôi viết đại vài dòng giới thiệu và đẩy lên, đại khái là "ai mua tôi bán, freeship luôn". Gần hết 7 ngày thì bất ngờ 30 giây cuối, người vào đấu giá ầm ầm, giá được đẩy lên 39 USD. Lúc đó, trừ chi phí ra và cả 5 USD trả đứa em, tôi lãi được 15 USD, bằng 3 giờ làm bưng bê của mình khi đó", Vương nhớ lại.

Vương Phạm thích trồng trọt, chăn nuôi. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Vương Phạm)

Trong một đoạn clip trên kênh YouTube, Vương Phạm từng chia sẻ quan điểm của anh là đôi khi khởi nghiệp không cần phải có quá nhiều tiền. “Nhiều người tưởng trước khi làm dự án gì phải chuẩn bị rất kỹ đồ đạc hay có nhiều vốn nhưng thật ra, làm ăn không cần vốn nhiều đâu. Vốn nhiều dễ đổ bể lắm, chỉ cần số tiền nhỏ thôi là bắt đầu kinh doanh được.

Vì thế, khi bắt đầu làm ăn, các bạn đừng chờ đợi thời điểm tốt nhất mà cứ dấn thân làm đi. Không cần chờ đầy đủ các điều kiện mới làm, khi thất bại nhỏ sẽ dễ đứng lên, đừng để gặp thất bại lớn quá”, triệu phú đô la cho biết. 

Trong một lần chia sẻ với các sinh viên tại Việt Nam, Vương Phạm từng nói về kinh nghiệm từ chính bản thân của anh khi khởi nghiệp. Đó là chọn con đường ít người đi, hoặc một mình mình đi thì "khỏe lắm".

"Còn con đường nào mà đã có các ông lớn đã đi rồi thì mình né ra cho các bác, các anh đi, mình bé nhỏ quá thì sẽ bị "đạp chết". Vương làm gì cũng vậy, sẽ nghiên cứu các thị trường ngách (Niche). Thà mình làm trùm một thị trường nhỏ vẫn kiếm được tiền, còn hơn chen chân vào trị trường to", Vương đúc kết.

(Ảnh FBNV)

Anh chàng cũng khuyến khích các bạn trẻ nên tự tin nếu có đam mê khởi nghiệp. "Chừng 15, 16 tuổi, tôi mặc áo công nhân đi làm kiếm tiền. Qua Mỹ, tôi là sinh viên, cũng phải đi làm thêm kiếm tiền. Tôi nói với mọi người là Vương xuất phát rất thấp. Xuất phát từ một cái đích nào đó thì không phải là Vương.

Vốn khởi điểm của Vương là 5 USD. Các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng giống như Vương, vừa đủ 1‌8 tuổ‌i đủ tuổi bán hàng online. Vốn của Vương không có nhiều, cũng chẳng cần vốn.

Các bạn làm gì thì đừng làm lớn quá, dễ gãy, làm gì thì cũng nên làm từ dưới làm lên. Các bạn có thể bán đồ online hoặc bất cứ gì thích ngoài xã hội miễn không vi phạm Pháp Luật để kiếm tiền, thì không cần nhiều vốn vẫn có thể bắt đầu", anh chàng chia sẻ.

Cảm thấy nổi tiếng rất phiền, "không cần thiết phải có nhiều tiền"

Từ ngày nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng tại Việt Nam, Vương Phạm cho biết cuộc sống của anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ban đầu, sự nổi tiếng khiến anh có chút thích thú nhưng dần dần lại mang đến vài rắc rối. 

“Mới đầu, mình cũng thích được nổi tiếng lắm nhưng bây giờ thì cảm thấy chuyện đó rất phiền phức, làm gì người ta cũng soi. Biết là cũng có người thương, kẻ ghét nhưng công ty mình làm ăn rõ ràng mà còn có người lên mạng bịa đặt này kia. Nhiều khi mình mệt mỏi lắm. 

Hồi xưa có thất bại thì mình đói vài bữa, bây giờ mỗi lần sóng gió nổi lên là Vương phải lo cho cuộc sống của mấy trăm anh em, biết bao nhiêu người phải nuôi cha yếu, mẹ già. Nên giờ mình mất đi sự bình yên, chỉ có làm tốt hơn, nhiều hơn chứ không làm ít lại được”, Vương Phạm tâm sự trong một chương trình. 

(Ảnh Vietgiaitri)

Gầy dựng được sự nghiệp và tên tuổi ở xứ Mỹ, Vương Phạm vẫn giữ cách sống giản dị, không cầu kỳ hàng hiệu đắt tiền. Nếu theo dõi các đoạn clip của anh chàng trên kênh YouTube hẳn nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh anh chàng mặc áo sơ mi quần jean rất giản dị. 

Trong một bài phỏng vấn trên báo, triệu phú đô la từng tâm sự về lối sống giản dị của mình thế này: “Đó là di truyền từ 3 đời rồi, Vương muốn hòa nhập với mọi người chứ không muốn mình tách biệt. Xe sang, áo đẹp, nhà đẹp Vương muốn là có ngay, rất đơn giản, nhưng điều đó mình không muốn. Vương cũng không chú ý ăn mặc lắm, sao cho vừa đủ là được, lớn lên con Vương cũng vậy, tía Vương trước đó cũng vậy”. 

(Ảnh 2sao)

Mặc dù hiện tại vẫn đang phát triển công việc kinh doanh tại Mỹ nhưng sau khi gặt hái không ít thành công, Vương Phạm đã đúc kết: “Không phải tính Vương đặc biệt, nhưng Vương cũng không thích những người se sua. Một cái áo vài đô đôi khi còn êm hơn cái áo hiệu vài chục nghìn đô, cũng là áo thôi thì sao mình phải mặc một cái áo vài chục nghìn đô?

Vương cùng với vợ con và tía đang sống trong một căn nhà di động nằm sát nông trại, được dựng lên từ những nguyên vật liệu rẻ nhất với tổng trị giá chỉ 65.000 USD (gần 1,5 tỷ đồng). Đồ dùng trong nhà Vương đều chọn cái rẻ nhất để mua, không phải mình tự sống khổ nhưng những thứ mình mua công dụng nó chẳng khác gì một thứ đắt tiền cả.

Tiền nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì một ngày cũng chỉ ăn 3 bữa, ngủ cái giường không quá 2 mét, có mái che trên đầu là Vương thấy đủ rồi. Chỉ cần mình thấy hạnh phúc với cuộc sống, không cần thiết phải có nhiều tiền đâu”. 

Mình nghĩ nhiều người vẫn thường ao ước có được nhiều tiền bởi như vậy cuộc sống sẽ sung túc, đỡ lo nghĩ hơn và biết đâu sẽ hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, với nhiều đại gia sau khi đã có được tài sản như mong đợi, họ lại có những chiêm nghiệm rất khác về đồng tiền. Vương Phạm đã từng tâm sự: “Ai cũng chỉ sống ngần ấy năm thì lên cao làm gì, đấu đá làm gì rồi đến lúc nhìn lại mới thấy những lúc khó khăn như hồi sinh viên mới là lúc hạnh phúc. Phút giây hạnh phúc nhất là được ở cạnh gia đình mình, có ông bà, bố mẹ vợ con đầy đủ chứ không phải lúc thành triệu phú"

Kêu vợ nghỉ làm ở nhà, giao tài sản cho đứng tên

Không chỉ gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Vương Phạm còn có hôn nhân viên mãn bên cô vợ xinh đẹp, tài giỏi. Bà xã của nam triệu phú là Brenda Lam, sinh năm 1991. Cô nàng sống ở Mỹ từ bé và quen biết với Vương Phạm trong thời gian cô thuê nhà của bà nội Vương Phạm khi theo học tại Minnesota. 

(Ảnh Vietgiaitri)

Lời cầu hôn của anh chàng cũng rất đặc biệt: “Cưới tui đi, tui tặng bà chiếc xe”. Cặp đôi đã có thời gian sống thử vài năm trước khi chính thức trở thành vợ chồng, xây dựng cuộc sống hôn nhân. 

Bà xã của Vương Phạm học rất giỏi, cô tốt nghiệp chuyên ngành vệ sinh nha khoa và kiếm được việc làm với mức lương khởi điểm lên đến hàng chục ngàn đô la. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Vương Phạm lại không muốn để vợ đi làm vì sợ cô chịu cực khổ. Chiều theo ý chồng, Brenda Lam ở nhà để toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm và trở thành hậu phương vững chắc để hỗ trợ chồng. 

(Ảnh FBNV)

Điều đặc biệt, trong một lần phỏng vấn, Vương Phạm đã tiết lộ chuyện giao tài sản cho bà xã nắm giữ. "Tất cả tài sản trong nhà mình đều để vợ đứng tên. Vương muốn mua gì thì phải xin. Vợ có hỏi vì sao Vương không đứng tên, Vương nghĩ với Vương những cái đấy không quan trọng. Vương biết tính vợ nên để vợ đứng tên cho vợ khỏi lo", triệu phú chia sẻ. 

Có thể thấy anh chàng rất yêu thương và tin tưởng bà xã nên không ngần ngại chuyện để cô đứng tên tài sản. Trước đây, Vương Phạm từng xúc động trước tấm chân tình của Brenda Lam dành cho mình. Có thời gian Vương Phạm gặp khó khăn, xuống tinh thần và phải nhập viện điều trị. Khi đó, chỉ có Brenda Lam đến thăm anh mỗi ngày và điều này khiến anh chàng quyết định xin phép hỏi cưới cô gái này bởi anh tin rằng không thể tìm được người nào như vậy nữa. 

Cuộc sống của vợ chồng nam triệu phú đôi khi rất bình dị. Anh chàng tuy sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa nhưng lại không thích siêu xe, ăn mặc lại giản dị và thích sống gần gũi thiên nhiên, làm vườn xây trang trại. Điều đáng quý là anh chàng tranh thủ dành thời gian cho tổ ấm của mình thay vì mải mê lao theo việc làm giàu mà bỏ bê gia đình. Đây là điều không phải ai cũng có thể làm được và cân bằng. 

Làm giàu là một hành trình không hề dễ đi mà đôi khi sẽ gập ghềnh, đầy thử thách. Nghe những đúc kết, chia sẻ của Vương Phạm đừng vội nghĩ anh có “số sướng”, đụng đâu thành công đó mà thành quả hôm nay đều phải đánh đổi bằng nỗ lực, biết tận dụng thời cơ và nhìn ra tiềm năng để phát triển. Từ cậu bé quê Củ Chi khó khăn, giờ đây anh chàng đã ít nhiều thành công ở đất Mỹ và có cuộc sống khiến nhiều người xuýt xoa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật