Yêu chàng trai Tày, cô gái Bắc Giang bị gia đình cản suốt 9 năm, bắt đi Nhật làm để chia cắt: Bền bỉ khó dứt

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù gia đình ngăn cản, cặp đôi vẫn bền bỉ chứng minh tình yêu dành cho nhau và sau 9 năm, họ đã có cái kết viên mãn. 
Yêu chàng trai Tày, cô gái Bắc Giang bị gia đình cản suốt 9 năm, bắt đi Nhật làm để chia cắt: Bền bỉ khó dứt
(Ảnh: VNE)

Cô gái tên Hồng Hà và chàng trai tên Hà Văn Thịnh (người dân tộc Tày ở Yên Bái). Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2013 trong một lần Hà về chơi nhà bạn. Lúc đó, Thịnh làm thợ cơ khí ở Vĩnh Phúc, còn Hà làm trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh. 

Điều khiến Hà ấn tượng, cảm thấy chàng trai này rất lôi cuốn là chất giọng và lối kể chuyện dí dỏm của Thịnh khi kể về phong tục của người Tày. Anh chàng có cảm tình với cô gái Bắc Giang hiền lành. 

Khi cả hai có cảm tình sâu đậm, Thịnh về thăm nhà của Hà nhưng anh chàng không được bố mẹ của cô nàng ủng hộ chu‌yện tìn‌h cảm. Ngoại hình của Thịnh lấy ấy khá gầy và đen nên bố mẹ Hà nghi ngờ anh chàng ăn chơi. “Hai đứa không hợp”, bố mẹ của Hà đã nói thẳng. 

Để ngăn cản tình yêu này, bố mẹ của Hà xúc tiến cho con gái xuất khẩu lao động và tích cực mai mối cô cho người khác. Lúc đó, có một chàng trai ngoan hiền, khá giả trong làng ngỏ lời nhưng Hà từ chối. 

Khi bị gia đình ngăn cản, tình yêu giữa Hà và Thịnh càng trở nên mạnh mẽ hơn. "Có những ngày mưa lạnh buốt, tôi đi 60 km chỉ để nhìn thấy cô ấy vài phút", Thịnh kể lại. 

Cuối năm 2015, Hà lên đường đi xuất khẩu lao động. Thịnh cũng có mặt ở sân bay để tiễn cô ra nước ngoài. Lúc cả hai tranh thủ đứng gần nhau để chụp ảnh kỷ niệm, bà nội của Hà nhanh chóng kéo cháu gái ra chỗ khác. Cả hai đã rất đau lòng vì tình yêu không được gia đình tác hợp. 

Nhớ lại những ngày yêu xa khi Hà đang ở Nhật, còn Thịnh ở Việt Nam trông ngóng từng cuộc điện thoại quốc tế của người yêu, cô gái Bắc Giang tâm sự: "Yêu xa là cảm giác không hề dễ dàng. Có những lúc vì lo lắng, bất an mà tôi bảo anh nếu gặp được ai phù hợp hãy cứ tìm hiểu, tôi cũng sẽ như thế".

Dù xung quanh có nhiều người theo đuổi nhưng Hà đều từ chối và chỉ dành tình yêu cho Thịnh. Còn anh chàng quê Yên Bái, sau khi nghỉ việc ở công ty, anh kinh doanh mỹ phẩm và dần có đồng ra đồng vào. Tiền kiếm được, Thịnh gửi về quê để mẹ xây nhà khang trang hơn. Khi có chút kinh tế, anh chàng càng lý trí để không làm điều gì có lỗi với tình yêu của Hà.

(Ảnh: VNE)

3 năm yêu xa cũng qua, Hà trở về nước sau khi kết thúc thời gian làm việc ở Nhật. Thịnh có mặt ở sân bay để đón người yêu nhưng anh mặc áo phao, đội mũ kín mít để không ai nhận ra. "Có khoảnh khắc chân tôi thôi thúc muốn chạy đến trước cô ấy, nhưng phải kìm lại để cô ấy được trong vòng tay người thân", Thịnh kể lại. 

Gia đình của Hà cứ nghĩ cô đã chia tay với Thịnh nên tích cực mai mối cô với nhiều thanh niên. "Một lần tôi hỏi ’Em có xác định cưới anh không?’ thì cô ấy trả lời ’Không’. Tim tôi như có mũi dao đâm, từ đó nhụt quyết tâm gìn giữ tình yêu này", Thịnh kể.

Trả lời vậy, nhưng Hà hết lòng “đấu tranh”, làm công tác tư tưởng với gia đình để mọi người ủng hộ chu‌yện tìn‌h của cô và Thịnh. Mẹ của Hà lo lắng vì gia đình của Thịnh neo người, công việc của anh chưa ổn định. "Con lấy về thì leo rừng, làm rẫy à? Con có biết làm rẫy không? Lúc con đau ốm, vợ chồng bất hòa, làm sao bố mẹ đến được", người mẹ phân tích.

Cặp đôi từng có lúc mâu thuẫn, cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu này. Lúc dịch bệnh, Thịnh trắng tay về quê và viết thư, gửi lại những món quà do Hà tặng như muốn chấm dứt. Anh xóa mọi thứ liên quan đến Hà, rồi chủ động làm quen cô gái khác. Còn Hà suy nghĩ đến chuyện kết hôn với người chồng gần nhà để bố mẹ vui lòng. 

Cả hai cắt đứt liên lạc khoảng nửa năm. Ngày Tết, Hà gọi điện chúc Tết mẹ Thịnh như các năm trước. Hành động này của cô khiến Thịnh “thức tỉnh”, nhận thấy bản thân rất tệ và không muốn để tuột tình cảm này. 

Thời gian ở nhà vì dịch bệnh, anh chàng bén duyên với công việc sáng tạo nội dung trên mạng và dần gặt hái chút “quả ngọt” khi có những hợp đồng quảng cáo, bán hàng qua mạng… 

Khi muốn tái hợp với Hà, anh chàng phải kiên nhẫn gần nửa năm vì trước đó, anh là người chủ động chấm dứt mối quan hệ này. 

"Lần này mặc dù kinh tế vẫn chưa có nhưng anh có chí hướng cho tương lai, tôi cũng sẵn sàng đồng hành cùng anh đối mặt với bất kể khó khăn nào", Hà chia sẻ.

(Ảnh: VNE)

Mùa thu năm 2022, Thịnh mang trầu cau đến xin hỏi cưới cô gái Bắc Giang. Bố mẹ của Hà không đồng ý, cũng không từ chối. Lúc nhà trai về, bố của cô đã hỏi: "Đã suy nghĩ kỹ chưa, sướng khổ sau này tự chịu". Mẹ và bà nội vẫn khuyên Hà nên suy nghĩ lại. 

Dù gia đình năm lần bảy lượt phản đối, cô gái vẫn một mực chung thủy với tình yêu này. "Cả đời này con chỉ lấy anh Thịnh. Nếu không được, xin bố mẹ, ông bà cho con đi tu", cô nói.

Cuối cùng, gia đình đã tác hợp để cặp đôi đến với nhau. Cuối năm 2022, Hà và Thịnh đã tổ chức đám cưới, chính thức trở thành người một nhà sau biết bao gian nan, trắc trở. "Qua bao khó khăn các con mới đến được với nhau, hãy vì thế trân trọng, yêu thương nhau hơn", bố mẹ vợ dặn dò chàng rể.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật