Bắc Giang: Nông dân trắng đêm soi đèn thu hoạch đặc sản vải thiều

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày này, tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, người dân thu hoạch vải từ nửa đêm, để kịp đưa đến khu vực thu mua của thương lái vào sáng sớm.
Bắc Giang: Nông dân trắng đêm soi đèn thu hoạch đặc sản vải thiều
3h sáng 13/6 tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn,TP Bắc Giang, nhiều chủ vườn tất bật soi đèn đi thu hoạch vải, dù vất vả giữa đêm tối nhưng ai cũng vui vẻ vì năm nay trúng mùa.

Có hơn 300 gốc vải với tuổi đời trên 15 năm, dự kiến sẽ thu hoạch được 6 đến 7 tấn quả, cô Hoàng Thị Loan chia sẻ: “Ở Lục Ngạn, mỗi khi vào mùa vải chín, nhà nào cũng tranh thủ đi thu hoạch vải từ nửa đêm, vì thương lái thường thu mua vải vào buổi sáng, chiều đóng thùng chuyển đi, nên chúng tôi đi thu hoạch sớm, cho vải được đẹp, tươi, bán được giá. Năm nay, vải nhà tôi quả đẹp, bán giá chắc phải được 20.000 - 25.000 đồng/kg”.

“Trồng vải là nghề cha truyền con nối, từ 13,14 tuổi, tôi đã chở vải đi bán ngoài chợ, cho đến nay cũng đã cận kề 40 tuổi. Nghề này cũng khổ lắm, quanh năm suốt tháng chăm sóc cây, chỉ đợi đến ngày thu hoạch, năm nào được mùa, được giá thì vui, năm nào mất mùa mất giá thì buồn, có khi cũng chỉ đủ tiền phân bón, tiền đạm”, cô Loan vui vẻ nói thêm.

Mùa vải chín, người nông dân Lục Ngạn thường huy động mọi nhân lực trong gia đình để thu hoạch.

Vải sau khi được hái sẽ tập hợp lại thành từng chùm to.

Từng chùm vải sẽ được bẻ lá bó gọn nhằm dễ dàng vận chuyển lên xe, mang ra điểm cân thu mua.

Vải được chất lên xe, mỗi xe nặng khoảng 150 - 170 kg, hướng tới các địa điểm thu mua lớn tại Lục Ngạn.

Ai cũng vui vẻ khi chứng kiến công sức một năm của mình kết trái ngọt.

Vải Lục Ngạn năm nay được đánh giá trúng mùa, giúp người dân bội thu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật