Lương 20 triệu/tháng chẳng đủ sống mà mẹ chồng cứ giục sinh con thứ 2, tôi nói thẳng: “Đẻ cháu xong ông bà có cho tiền nuôi không”

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với mức thu nhập 20 triệu/tháng của ông xã, tôi nghĩ rằng không đủ sinh hoạt nếu sinh con thứ 2.
Lương 20 triệu/tháng chẳng đủ sống mà mẹ chồng cứ giục sinh con thứ 2, tôi nói thẳng: “Đẻ cháu xong ông bà có cho tiền nuôi không”
Mẹ chồng luôn mong muốn tôi sớm sinh con thứ 2. (Ảnh minh họa)

Sinh thêm con thứ 2 chắc chắn là suy nghĩ trăn trở của rất nhiều chị em phụ nữ chứ không phải chỉ mình tôi. Trước khi quyết định có sinh con thứ 2 hay không, tôi đã phải tính toán đến rất nhiều thứ như kinh tế, chỗ ở, con thứ nhất thế nào, nuôi hai con ra sao… Ấy vậy mà dường như chuyện sinh con thứ 2 với mẹ chồng và chồng tôi lại nhẹ nhàng như bông, nói đẻ là đẻ vậy!

Tôi lấy chồng năm 30 t.uổi, sinh con thứ nhất năm 34 t.uổi. Hiện tại con lớn mới được gần 2 t.uổi. Con còn quá nhỏ nên tôi chưa muốn sinh con thứ 2. Ấy thế nhưng mẹ chồng và chồng tôi lại rất muốn nhanh chóng có con thứ hai. Bởi lẽ chồng tôi lại là con trưởng, bà chưa có cháu đích tôn nên bà chưa yên tâm. Dù sinh đứa thứ 2 không phải là trai thì tiếp tục sinh đứa thứ 3.

Mặt khác để có đứa con đầu lòng, tôi phải mất 4 năm cố gắng, hiện giờ tôi cũng đã ở t.uổi 36. Mẹ chồng tôi nói nếu không nhanh chóng có đứa thứ hai sợ rằng tôi “hết trứng” mà cũng khó đẻ hơn. Ngoài ra 2023 năm nay lại rất thích hợp để vợ chồng tôi sinh con.

Thế nhưng quan điểm của tôi lại khác, con thứ nhất còn quá nhỏ, lúc này con cần tình yêu thương của mẹ rất nhiều. Do đó tôi chưa nghĩ tới việc sinh con thứ 2.

Một phần quan trọng nữa mà tôi e dè chuyện sinh con thứ 2 cần phải có nguồn kinh tế ổn định. Bởi lẽ hiện tại gia đình tôi đang sinh sống có 4 người gồm hai vợ chồng, con lớn và mẹ già. Mẹ già đã hết t.uổi lao động, chăm cháu cũng còn khó nữa là đi kiếm tiền. Thu nhập của hai vợ chồng không phải nhiều. Mỗi tháng chồng chỉ đưa cho tôi khoảng 15-20 triệu để chi tiêu cho cả 4 người. Đứa lớn bỉm, sữa, tã, chuyện học hành… rồi bao nhiêu thứ phải lo cũng đã ngốn tầm 10 triệu/tháng. Do đó mới mức phí 20 triệu/tháng mà sắp tới chi cho gia đình 5 người, tức là tính cả thêm em bé mới sinh thì quả thực không đủ.

Sinh con thứ 2 thì cũng phải có thêm không gian mà sống. Cả gia đình 4 người hiện đang sống trong căn chung cư 1 phòng ngủ. Vậy sau khi có con thứ 2 biết chuyển đi đâu mà ở cho thoải mái trong khi tiền lại không có. Do đó tôi cương quyết chưa sinh con thứ 2 vội, chờ 1-2 năm kinh tế ổn thỏa.

Thấy ý tôi vậy, mẹ chồng không vui ra mặt, bà tự đi tìm mua những loại thuốc bắc bổ sắc cho tôi uống để sinh con trai, bà mách cách cho chồng tôi quan hệ ngày nào, giờ nào, như thế nào để… “bách phát bách trúng” khiến tôi quá mệt mỏi.

Tôi mệt mỏi vì sinh con lớn chưa được bao lâu đã bị chồng và mẹ chồng giục sinh con tiếp. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế ngày hôm đó đang sẵn đau đầu vì con lớn ốm, mẹ chồng lại đứng bên cạnh nói không ngừng về kế hoạch sao cho sớm có bầu để kịp sinh con thứ hai trong năm nay, tôi đã không kìm được mà nói thẳng mặt: “Kinh tế chúng con chưa có nên chưa thể sinh con thứ 2 được mẹ à. Sinh cháu xong ông bà có cho con tiền nuôi không?”

Mẹ tôi im lặng hồi lâu rồi trở về phòng của mình. Ngày hôm sau bà bắt chuyến xe sớm để về quê mà không nói trước với vợ chồng tôi. Tôi thấy mình có lỗi khi đã không may nói với mẹ chồng như thế nhưng thực sự với phần kinh tế như thế kia, gia đình tôi chưa thực sự có thể sinh con thứ 2.

Tâm sự từ độc giả minhhuyen… @gmail.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật