Pep Guardiola: “Hoàn hảo! Màn trình diễn hay nhất 7 năm qua”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Man.City ngược dòng đánh bại Liverpool 4-1 tại Etihad để qua đó tiếp tục duy trì cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League. HLV Pep Guardiola đã dùng những ngôn từ đẹp nhất để đánh giá về màn trình diễn dù đội phải chơi trong áp lực phải thắng.
Pep Guardiola: “Hoàn hảo! Màn trình diễn hay nhất 7 năm qua”
Ảnh minh họa
HLV Pep Guardiola đánh giá về màn trình diễn này là hoản hảo.

Cơ hội thách thức danh hiệu của thầy trò Pep Guardiola bị đe dọa khi Mohamed Salah đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Nhưng Julian Alvarez đã gỡ hòa ngay trong hiệp 1, trước khi các bàn thắng trong hiệp 2 của Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish giúp Man.City lội ngược dòng để hủy diệt Liverpool 4-1 tại sân Etihad, qua đó tiếp tục duy trì áp lực lên đội đầu bảng ars‌enal. Chiến thắng đưa ra lời nhắc nhở rằng đội bóng của Pep vẫn là một thế lực hùng mạnh ngay cả khi không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ Erling Haaland, người theo dõi và cổ vũ các đồng đội từ khán đài.

“Từ phút đầu tiên cho đến phút thứ 93, đó là một màn trình diễn hoàn hảo!”, HLV Guardiola đánh giá. “Cả khi chúng tôi nhận bàn thua, chúng tôi vẫn chơi rất tốt. Tất nhiên, họ luôn là mối đe dọa trong phản công, nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt ở tất cả mọi khía cạnh. Đó là một trong những màn trình diễn hay nhất của chúng tôi trong 7 năm qua. Các cầu thủ biết rằng họ đã chơi không tệ ngay cả khi chúng tôi bị dẫn trước 1-0. Chúng tôi đã điều chỉnh một chút quá trình của mình trong hiệp một. Tất nhiên, chúng tôi đã may mắn khi ghi được bàn thắng thứ 2, nhưng trận đấu diễn ra rất ổn định trong suốt 93 phút”.

HLV Guardiola buộc phải bảo vệ phản ứng của mình sau bàn gỡ hòa của Alvarez, khi ông ăn mừng ngay trước mặt những cầu thủ đang khởi động của Liverpool là Konstantinos Tsimikas và Arthur Melo. “Tôi rất vui và tôi đã nói rằng bàn thắng của chúng tôi đẹp như thế nào”, Guardiola nói khi được hỏi sau đó về sự tương tác trên đường biên. “Tôi rất xin lỗi nếu điều đó là thiếu tôn trọng. Tôi chỉ ăn mừng bàn thắng theo cách tôi làm với con trai mình. Nếu bạn nghĩ đó là sự thiếu tôn trọng, tôi rất xin lỗi!”.

HLV Jurgen Klopp gây ngạc nhiên khi thực hiện cùng lúc 4 sự thay đổi ở phút 70, nhưng Liverpool vẫn bất lực.

Phía ngược lại, Liverpool đã thua trận sân khách thứ 8 ở Premier League mùa này - nhiều nhất trong một mùa giải kể từ 2014-2015, và nhiều bằng số trận thua trên sân khách của họ trong 3 mùa giải trước đó cộng lại. Liverpool cũng lần đầu tiên kể từ tháng 2-2021 thua một trận đấu ở Premier League khi ghi bàn mở tỷ số - đã bất bại 44 trận như vậy trước ngày hôm nay, thắng 22 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp chỉ có 4 cú sút trong trận đấu này, ít nhất trong một trận đấu ở Premier League kể từ tháng 9-2011.

HLV Klopp dù đặt dấu hỏi về việc tiền vệ Rodri của Man.City, người vừa bị phạt thẻ vàng trước đó không lâu, đã thoát khỏi thẻ vàng thứ 2 trong hiệp một vì phạm lỗi với Cody Gakpo, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng dù Liverpool có chơi hơn một người thì có lẽ cũng sẽ không thể ngăn được đội bóng của Pep Guardiola giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Đức nói: “Tôi không thấy nó đủ rõ. Liệu Rodri có thẻ vàng thứ 2 không? Vâng. Nhưng tôi không chắc chúng tôi sẽ thắng dù đối phương chỉ còn 10 người”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật