Sau giây phút “mặn mà”, anh thú nhận chuyện ra ngoài tìm “của lạ”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã rất đau khổ khi nghe được những điều đó từ người chồng đầu ấp tay gối của mình.
Sau giây phút “mặn mà”, anh thú nhận chuyện ra ngoài tìm “của lạ”
Trong suốt thời gian chung sống với nhau, anh đã ra ngoài ’bóc bánh trả tiền’ -Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi thường bảo ’Chuyện gì chưa biết rõ ràng thì cứ “bơ” đi mà sống cho gia đình êm thấm như mẹ cũng từng làm’. Và cả những người đã đi trước tôi cũng khuyên tôi như vậy, thậm chí có lúc họ biết mười mươi chồng đi với gái mà họ vẫn cứ coi như không biết gì. Nhưng có lẽ hình như tôi không thể làm như những người vợ mà tôi quen biết. 

Chồng tôi rất yêu gia đình, rất yêu tôi, chả bao giờ anh bỏ lỡ cơ hội ’vui vẻ’ với tôi.  Anh yêu chiều chăm sóc tôi hết mực. Tôi luôn nghĩ mình là một người may mắn khi có được những điều đó nên khi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thì tôi vô cùng ’sốc’.

Ba lần tôi linh cảm thì gọi điện anh đều tắt máy hoặc là tiếng tút kéo dài nhưng không nghe và chỉ trở về sau đó một hai tiếng đồng hồ với những lý do rất vớ vẩn. Tôi đã cố gắng là một người vợ thật tốt, thật giỏi giang từ chuyện nhà đến chuyện chăn gối và tôi đã làm được. Lúc nào anh cũng hài lòng vì những gì tôi dành cho anh và anh luôn tỏ ra hạnh phúc.

Có lần khi hai vợ chồng vừa “mặn mà” xong, nằm bên nhau tâm sự. Tôi thủ thỉ nói ra những băn khoăn suy nghĩ của mình. Quá bất ngờ, chồng tôi đã thú nhận anh ấy từng ’đi gái’ 5 - 6 lần từ ngày chúng tôi yêu nhau cho đến khi cưới. Còn những lần gần đây là một quán gội đầu máy lạnh. Ở đó người ta quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc bằng tất cả những gì có thể trừ giao hợp. Hóa ra anh rất sợ bệnh tật. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh đã đi như thế mà còn dám kể với tôi. Như người đàn ông khác có mười chỉ nói một thì chồng tôi lại kể cả mười khiến tôi càng đau đớn hơn. Nhưng chuyện đó đã qua đến mấy tháng rồi, cãi nhau nào ích gì, tôi đành im lặng.

Mẹ chồng tôi vẫn bảo ’chỉ cần là một người phụ nữ tốt thì dù có đi đến đâu, dù có gặp ai thì người đàn ông không bao giờ quên được một người phụ nữ như mình, đó mới là cách giữ chồng’. Những chị tôi quen cũng thường nói vậy. Và tôi đã cố gắng chấp nhận.

Gia đình tôi bây giờ vẫn êm ấm, vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt nhau nhưng cứ nghĩ đến những chuyện đó tôi lại cảm giác như ăn cơm nhai phải hạt sạn. Tôi biết chắc chắn rằng, sau này thỉnh thoảng có thể chồng tôi vẫn đi lại con đường cũ. Tôi phải hành động thế nào để tiệt nọc chuyện này cho lòng thanh thản?

Xin chuyên gia hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đang bối rối quá!

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật