Người phụ nữ ở Hưng Yên từ bốc vác thành tỷ phú, cứ “đụng vào cây là ra tiền”: Bái phục

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ nghèo khó đi lên, người phụ nữ ở Hưng Yên được nhiều người ở địa phương gọi với biệt danh “cứ đụng vào cây là có tiền”.
Người phụ nữ ở Hưng Yên từ bốc vác thành tỷ phú, cứ “đụng vào cây là ra tiền”: Bái phục
Ảnh minh họa

Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh và số mệnh khác nhau. Có người giàu từ trứng nước nhưng cũng nhiều cảnh đói nghèo, vất vả từ ấu thơ. Nhưng quan trọng là không thể ngừng cố gắng và tự thân nỗ lực. Nếu giàu mà biếng lười, sớm muộn cũng tiêu tan. Nếu khó mà lười nhác, cả đời không khá nổi. Trường hợp của người phụ nữ ở Hưng Yên đã là minh chứng cho điều này. 

Bà Đỗ Thị Vừng (ở Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên) năm nay đã 65 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, cả ngày làm việc quần quật luôn tay luôn chân. Bà có gia thế đáng nể, nhà cao cửa rộng do một tay làm nên nhưng điều khiến những người trong vùng trầm trồ chính là nghị lực thoát khỏi số phận nghèo khó của bà.

Mọi người trong vùng thường gọi bà với biệt danh “bà Vừng đại gia cây giống” hay “‘người phụ nữ cứ đụng vào cây là có tiền” vì tài năng ươm trồng của bà đã giúp gia đình khấm khá. Cả ngày, bà say mê quần quật ở khu vườn với những công việc như cắt ghép, chăm lo, nghiên cứu rồi hướng dẫn nhân viên. 

Để có được thành công đáng nể như hôm nay, bà Vừng từng trải qua chuỗi ngày cơ cực, thậm chí có lúc nghĩ quẩn vì thất bại. Gia đình nghèo khó, bà Vừng còn có 5 người con nên cảnh nhà nheo nhóc, cái đói cái nghèo cứ chực chờ. Những năm 1990, bà mưu sinh bằng công việc bốc vác thuê, trông giữ trẻ và kiếm đủ tiền lay lắt nuôi con qua ngày.

Ảnh Internet.

Điều đáng ngưỡng mộ ở bà chính là tinh thần cầu tiến, nhà nghèo cảnh khó nhưng trong lòng luôn nung nấu ước muốn làm giàu. “Ngày đó, tôi vét sạch tài sản trong nhà đi làm tín dụng, đi vay lãi hộ, lúc đầu công việc thuận lợi, có thu nhập nên ham lắm. Sau đó bị vỡ nợ, số tiền vay mượn, cầm cố rất lớn nên không biết lấy gì để trả. Thời gian này tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng nghĩ đến 5 đứa con nheo nhóc nên đành cố gắng làm lại từ đầu”, bà Vừng kể lại.

Làm giàu là khát vọng chân chính, miễn là bạn không làm hại đến ai và có phương pháp đúng đắn. Sau thất bại nhớ đời, bà Vừng bắt đầu đi trồng chuối thuê ở ngoại thành Hà Nội. Công việc này giúp bà được giới thiệu vào làm cây giống trong viện nghiên cứu rau quả. Đó cũng là bước ngoặt, mở ra cho bà cơ hội đổi đời và gắn bó với cây giống đến tận nay. 

Thời gian đầu, bà mạo hiểm bỏ 3 sào ruộng của gia đình để trồng cây vì ở địa phương ít có nhà nào làm như vậy. Bắt đầu từ những bước nhỏ, đến nay bà Vừng đã có trên 10 mẫu đất với 200.000 cây và tạo công ăn việc làm cho khoảng 40 người. 

Nhờ học hỏi, thêm chút liều lĩnh và tinh thần cầu tiến, bà Vừng đã tự tạo cơ ngơi bề thế như hôm nay. Khi dư dả và thành công, bà cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người để cùng nhau làm giàu. “Mình chia sẻ không vì cái gì cả, đã từng được giúp đỡ nên bây giờ giúp lại mọi người thôi. Mỗi khi có đi đến đâu được mời ăn bữa cơm, cảm thấy được quý mến là vui lắm rồi”, bà Vừng vui vẻ cho biết. 

Nghe chuyện của người phụ nữ “cứ đụng vào cây là có tiền”, nhớ đến trường hợp đáng nể của nữ đại gia chân đất ở Bắc Giang. Họ cùng là những phụ nữ đi lên từ khó khăn, làm giàu bằng nghị lực và bàn tay chính mình. Cái khó nghèo có thể nhấn chìm người ta nhưng cũng là đòn bẩy với những người có ý chí cầu tiến luôn nỗ lực vươn lên. 

Hôm nay bạn còn khó khăn, nghĩa là vẫn còn chưa cố gắng hết sức, vẫn còn bị hạn chế những khả năng bên trong và đôi khi chưa “gặp thời”. Hãy luôn tự nhủ, ngày hôm nay phải cố gắng hơn hôm qua và ngày mai phải tốt hơn hôm nay để sau này nhìn lại bạn sẽ ngạc nhiên khi chính mình đã đi qua đoạn đường đáng nể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật