Ngày con ra trường bố khóc nghẹn: Tự hào dù con không phải thủ khoa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù con sinh ra khiếm khuyết nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương, chăm sóc hết mực. Họ cố gắng hết sức để đứa trẻ thiệt thòi ấy được đến trường, lớn lên có công việc, cuộc sống hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa.
Ngày con ra trường bố khóc nghẹn: Tự hào dù con không phải thủ khoa
Người bố bật khóc khi phát hiểu trong ngày con gái ra trường. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.Y)

Ba khóc nghẹn phát biểu trong lễ tốt nghiệp của con gái khiếm khuyết

Mới đây, báo Báo đã đưa tin về câu chuyện của ông Trần Khương và con gái Trần Lê Khả Ái trong ngày tốt nghiệp tại trường Đại học Hoa Sen. Trong ngày đặc biệt này, ông được đại diện cho hơn 1.000 phụ huynh đứng trước hội trường, phát biểu về cảm nghĩ và cả hành trình sát cánh cùng con không thể nghe, nói. Từ 5h sáng, ông đã cùng con gái thức dậy để kịp cho lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 6/8.


Bố chẳng thể ngờ con gái có thể tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Tuổi Trẻ)


Ông là người đồng hành cùng con trong các chặng đường caoas 1, 2, 3 và đại học. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu lễ tốt nghiệp, ông nghẹn ngào, rơi nước mắt nói: “Con gái tôi không phải là thủ khoa. Trong những năm qua, con tôi không có gì đặc biệt nhưng cháu luôn là niềm tự hào của gia đình. Trong khoảnh khắc này, khi tôi đứng đây chia sẻ thì ở dưới kia, con gái tôi không nghe được lời tôi nói… Con bị không thể nghe, nói bẩm sinh. Tôi nhớ ngày 1-8-1999, lúc Ái 22 tháng tuổi, vợ chồng tôi nghi con mình có gì đó không bình thường. Chở con đi khám, bác sĩ nói con tôi không thể nghe nói bẩm sinh. Con đi học là một chặng đường dài, từ mầm non đến hết cấp III.

Khi trúng tuyển Trường đại học Hoa Sen, được cấp học bổng 100%, vợ chồng tôi mừng lắm nhưng cũng rất lo. Mừng vì con đã vào được đại học nhưng lo rào cản ngôn ngữ, giao tiếp con sẽ không theo được chương trình. Nhưng với sự giúp đỡ của thầy cô đã giúp con lấy lại tự tin, hoàn thành chương trình”.


Bố sẵn sàng làm tất cả miễn sao con có thể lớn lên như những đứa trẻ khác. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Phần chia sẻ chỉ dài 5 phút nhưng không ít lần ông phải dừng lại để lau nước mắt. Trong suốt hành trình đi học, ông cho Khải Ái học hòa nhập chứ không đến trường dành cho trẻ đặc biệt. Bởi lẽ, người bố đó mong muốn con được phát triển như những bạn bè bình thường khác. Từ ngày con vào tiểu học, ông luôn dõi theo từng bước chân, thậm chí đứng ngoài cửa học cùng. Khi về nhà, ông giảng lại bài cho Khả Ái vì cô không thể nghe đủ lời cô dạy.


Bố luôn tự hào dù con không phải là thủ khoa. (Ảnh: Lao Động)

Ban ngày, ông đi học cùng con, đêm về lại lọ mọ làm nghề may kiếm sống. Đến khi con lên cấp 2, ông sẵn sàng xung phong làm hội phụ huynh vì có thể thoải mái vô trường, theo dõi con gái học. Đến cấp 3, ông cho Khả Ái học nội trú để được thầy cô kèm cặp và tuần nào cũng lên thăm con. Khả Ái vào đại học cũng một tay ông chăm sóc, đưa đi đón về mỗi ngày. Trong suốt hành trình bao nhiêu năm trời ròng rã, ông là người luôn đi theo chăm sóc, giúp đỡ để Khả Ái có thể tốt nghiệp đúng hạn. Hiện tại, sau khi ra trường, cô đã được Đại học Hoa Sen kí hợp đồng làm việc chính thức.

Thế mới thấy được rằng, trong cuộc sống tình yêu thương của bố mẹ có thể thay đổi được tất cả. Vì con họ sẵn sàng làm mọi điều, thậm chí hi sinh cả mạng sống.


Cả gia đình Khả Ái chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bố khiếm khuyết đưa con đi làm trên chiếc xe đặc biệt

Tình thương mà bố dành cho con khiến nhiều người khâm phục và cảm động. Chẳng hạn trước đây dân tình từng bắt gặp hình ảnh người cha khiếm khuyết nhưng vẫn cố gắng mưu sinh để nuôi con. Hàng ngày, anh cùng chiếc xe tự chế rong ruổi khắp các con phố để bán hàng, kiếm thêm thu nhập. Điều đáng nói, chiếc xe đặc biệt được thiết kế có thêm “hầm trú ẩn” cho các con. Khi bố bán hàng, các con sẽ được ở trong đó để chơi đùa, nghỉ ngơi. Như vậy, dù theo bố đi khắp các đường phố, các bé cũng không phải chịu nắng hay mưa.


Bố khiếm khuyết hàng ngày đi bán hàng bằng chiếc xe đặc biệt. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.G)


Xe được thiết kế thêm phần rỗng phía dưới để con có thể nghỉ ngơi. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.G)

Cuộc sống dù nhiều khó khăn, gian nan như thế nào đi chăng nữa, thì các con vẫn luôn có bố sát bên chở che, bao bọc. Bố sẵn sàng làm việc, tần tảo sớm hôm chỉ mong con trưởng thành, nên người.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật