Gia cảnh éo le của cựu chiến binh cần giúp đỡ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bước vào ngôi nhà cấp 4 của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ninh ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một cảnh tượng éo le khiến ai nấy không cầm được nước mắt.
Gia cảnh éo le của cựu chiến binh cần giúp đỡ
 Mọi sinh hoạt của ông Ninh đều nhờ vào sự hỗ trợ của bà Huệ.

Ngôi nhà nhỏ đủ đặt hai chiếc giường, trên hai chiếc giường đó là hai con người mắc căn bệnh nan y đang vật lộn với những cơn đau hành hạ. Tiếp chúng tôi, bà Võ Thị Huệ, vợ ông Ninh nói: “Ông nhà tôi vừa xạ trị từ bệnh viện Trung ương Huế về hôm trước. Con trai tôi Nguyễn Xuân Hiền chuẩn bị chiều nay vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới để chạy thận”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, giọng ông Ninh liên tục bị ngắt quãng bởi những cơn đau hành hạ. Ông Ninh cho biết, năm 1974, khi vừa tròn 19 tuổi, ông lên đường nhập ngũ vào Quân đoàn 2. Đến cuối năm 1974, ông tham gia giải phóng miền Nam. Năm 1977, ông xuất ngũ trở về địa phương và kết hôn với bà Võ Thị Huệ, người cùng thôn. Cũng như bao người dân nơi miền quê nghèo bên dòng sông Long Đại, cuộc sống của vợ chồng ông Ninh-bà Huệ chỉ dựa vào mấy sào ruộng và nghề cào hến. Ông bà sinh được 3 người con-hai gái, một trai.

Cách đây 6 năm, vợ chồng ông Ninh nhận tin con trai út là Nguyễn Xuân Hiền (sinh năm 1994) bị suy thận. Hơn 6 năm, cứ mỗi tuần 3 lần, vợ chồng ông thay nhau đưa con trai tới bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới để chạy thận. Vậy nhưng, số phận chưa thôi nghiệt ngã với gia đình nghèo, cuối năm 2021, ông Ninh thấy ho nhiều và mệt, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư phổi.

Từ ngày ông Ninh ngã bệnh, gia đình nghèo càng thêm khốn khó. Để lo thuốc thang cầm cự cho chồng, có tiền cho con trai chạy thận, một mình bà Huệ lam lũ ngày đêm cào hến dọc sông Long Đại rồi mang ra chợ bán, quần quật từ sáng đến tối nhưng cũng chẳng được mấy đồng. Để cứu chồng, cứu con, bà Huệ phải bán hết tài sản có giá trị và vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội 100 triệu đồng. Hai cô con gái lấy chồng cùng xã nhưng cũng rất khó khăn nên không giúp được nhiều cho bố mẹ.

Ông Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Dục 1 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ninh hết sức éo le. Mặc dù địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhưng trong nhà hai người đàn ông trụ cột đều mắc bệnh nan y nên đặc biệt khó khăn. Rất mong các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông Ninh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Võ Thị Huệ, thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; số tài khoản: 38032051116795, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số điện thoại: 0946.089.516

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật