Đau đầu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bác sĩ, tôi xin ngài đấy, đau chịu không nổi nữa rồi!
Đau đầu
Minh họa trong trang của Lê Tâm

- Đừng nôn nóng, nói với tôi ông đau như thế nào?

- Ngài không nhìn ra, ngài có phải là bác sĩ không đấy? Ôi, ai ai, đau chết mất thôi.

- Ông rốt cuộc là đau chỗ nào? Là viêm ruột thừa cấp tính sao? Tôi thấy ông ôm chặt bụng thế kia...

- Không! Ngài làm sao lại không nhìn ra vậy? Ai, ai, đau chết mất.

- Hay là đau chân? Ông đừng giậm chân nữa!

- Chân của tôi một tí cũng không đau, nếu đau tôi dám dẫm mạnh vậy sao? Bác sĩ, ngài bao nhiêu tuổi rồi, không biết có phải thực tập sinh không?

- Vậy chắc chắn là đau răng rồi, ông có chìa môi ra cũng chẳng ích gì.

- Tôi chìa môi ra vì sốt ruột, răng của tôi chả bị làm sao cả!

- Vậy rốt cuộc ông đau chỗ nào, có phải là cái chỗ đó không? Có cái gì mà phải xấu hổ, chúng ta đều là nam giới mà.

- Cái gì? Ngài nói cái gì? Ngài đừng có chỉ xuống dưới, chỗ đó rất dễ chịu, từ trước đến giờ đều không đau, không tin ngài đi hỏi vợ tôi mà xem, ồ, đúng rồi, ngài không biết cô ta.

- Vậy ông nhanh nói với tôi ông rốt cuộc đau ở chỗ nào, phía sau vẫn còn bệnh nhân, tôi không có sức để chơi giải câu đố của ông đâu!

- Đoán câu đố? Ông có phải là bác sĩ không đấy? Ông không có chuyên môn khám bệnh phải không? Đến ông cũng không biết tôi đau chỗ nào, vậy ông mặc áo khoác trắng ở đây làm gì? Kiếm ăn sao?

- Sao ông lại nói vậy, có phải là ăn no không có việc gì làm nên chạy đến đây phá đám không?!

- Ôi chao, may mà ông còn có chút nhãn lực, tôi hôm nay ăn no căng bụng. Ông mới nhìn đã thấy tôi ôm bụng? Có thể tôi ăn no căng bụng, chỉ muốn đi tản bộ thôi, từ trước đến giờ đều chưa đến bệnh viện.

- Vậy ông chạy đến đây làm gì?

- Khám bệnh mà! Tôi đau đến không ngủ ngon được, làm việc gì cũng không được, chỉ có thể đến bệnh viện tìm bác sĩ khám, lần này chẳng phải gặp ngài sao? Nhưng mà ngài không nhìn ra tôi bệnh ở chỗ nào.

- Tôi thấy đầu óc ông có vấn đề!

- Ngài thật là có trình độ, ngài nói đúng rồi. Tôi đã nói sớm, bác sĩ của bệnh viện lớn đều có trình độ. Ngài muốn đi đâu?

- Tôi đau đầu!

- Đúng rồi, bác sĩ, tôi cũng đau đầu, giống ngài vậy. Ngài đừng đi, ngài phải cho tôi ít thuốc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật