Thành tích đáng nể của hai chị em song sinh xứ Thanh mồ côi bố, cùng đậu trường chuyên Lam Sơn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất, hai chị em song sinh Ngô Thảo Phương và Ngô Thảo Liên (SN 2007) luôn nỗ lực vươn lên để học tập tốt. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, cả hai đều đạt số điểm rất cao, cùng lọt Top 10 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).
Thành tích đáng nể của hai chị em song sinh xứ Thanh mồ côi bố, cùng đậu trường chuyên Lam Sơn
Thảo Phương (bên trái) và Thảo Liên (bên phải) vẫn luôn bảo ban nhau cố gắng trong học tập và giúp đỡ gia đình. Ảnh: HT

Gánh nặng dồn lên trên vai mẹ

Cách đây hơn 1 năm, người chồng, người cha trụ cột của gia đình không may qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại cho bà Lê Thị Hà (SN 1983, phường Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa) ba đứa con đang tuổi ăn học.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay giữa ngã 3 đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với đường Trần Huy Quang (thuộc phường Quảng Thịnh) đáng nhẽ phải đầy ắp tiếng cười hạnh phúc bởi 2 con gái đầu của bà là Ngô Thảo Phương và Ngô Thảo Liên vừa đậu trường chuyên cấp 3 thì giờ đây chứa đựng cả những nỗi lo.

Bà Hà vừa mừng cho kết quả của các con nhưng có một nỗi lo khác là chuyện cơm áo gạo tiền, chi phí sinh hoạt và học phí trong những năm tới của các con giờ chỉ còn mình bà gồng gánh.

Bà Lê Thị Hà trở thành trụ cột gia đình, thay chồng gồng gánh nuôi dạy các con. Ảnh: HT

Bà Hà kể lại, trước đây bà và chồng mình ở cùng khu phố vì cảm mến nhau mà nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng bà ở tạm trong căn nhà của ông bà nội, dự định đi làm tích cóp rồi xây nhà.

Bà Hà làm công nhân khu công nghiệp còn chồng lái xe taxi. Cuộc sống dẫu không dư giả là mấy nhưng ngập tràn hạnh phúc khi những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn lần lượt chào đời.

Hai con gái đầu của bà là chị em song sinh, năm nay tròn 15 tuổi. Do bố là một lái xe, thường xuyên đi sớm về khuya, giờ giấc không cố định. Còn mẹ ngày đi làm cách nhà cả chục cây số, tăng ca triền miền, thời gian nghỉ trưa lại phải ở lại công ty, ít có thời gian bầu bạn, tâm sự cùng các con.

Mặc dù vậy, Phương, Liên lớn lên đều rất hiểu chuyện, tự giác bảo ban nhau học tập. Thời gian rảnh, hai chị em còn giúp đỡ bố mẹ công việc nhà và chăm sóc cậu em trai út. Vợ chồng bà Hà cũng vì thế mà yên tâm làm việc.

Bà Hà xúc động kể về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: HT

Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì tin dữ ập đến với gia đình bà. Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào tháng 10/2020, chồng bà phát hiện mình bị ung thư phổi. Để chắc chắn, bà cùng chồng ra Hà Nội khám lại, kết quả bà như chết lặng khi các bác sĩ khẳng định chồng bị ung thư giai đoạn 3.

Để tìm cơ hội sống cho chồng, bà dốc hết vốn liếng dành dụm để chạy chữa với niềm tin chồng sẽ vượt qua được. Tuy nhiên, tháng 4/2021 chồng bà mất tại bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa sau hơn nửa năm điều trị khiến bà suy sụp.

"Trước khi mất, tâm nguyện của anh ấy là dù phải vay mượn cũng phải lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn. Các con có được thành tích như ngày hôm nay tôi biết ở nơi chín suối anh ấy chắc cũng đang rất vui mừng", bà Hà nghẹn ngào nói.

Hun đúc nghị lực tuyệt vời

Bố mất, dù đau lòng nhưng 2 chị em Phương, Liên vẫn bảo ban nhau cố gắng. Suốt 4 năm theo học tại Trường THCS Nguyễn Du, hai em đều đều đạt thành tích cao, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm lớp 9 vừa qua, hai chị em đều đạt giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Hóa học.

Trong kỳ thi vào lớp 10, cả Phương và Liên đã rất nỗ lực. Sau mọi cố gắng, hai em đã trở thành học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Thảo Phương đạt tổng điểm 40,7 (tổ hợp 4 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học).

Không kém phần so với chị mình, Ngô Thảo Liên cũng xuất sắc đạt được 38,55 điểm. Cả 2 chị em đều đứng trong top 10 lớp chuyên Hóa.

Để được ghi danh tại ngôi trường chuyên của tỉnh, hai em đã phải cố gắng gấp nhiều lần các bạn cùng trang lứa.

Chia sẻ về bí quyết học tập để có thành tích tốt như bây giờ, cả Phương và Liên đều cho rằng, ở trên lớp các em chăm chú nghe giảng và cố gắng làm hết bài tập về nhà. Câu nào khó các em trao đổi với nhau, làm đi làm lại cho thuần thục.

"Chị Phương học tốt hơn, nên có chỗ nào không hiểu em sẽ hỏi chị đều giải đáp tận tình. Bản thân em cũng không muốn thua chị nên em cũng phải chăm chỉ học tập", Thảo Liên bày tỏ.

Góc học tập của hai chị em. Ảnh: HT

Nhận xét về hai con, bà Hà cho biết: Có lẽ vì có tuổi thơ vất vả khiến hai chị em có những suy nghĩ chín chắn trước tuổi. Cả Phương và Liên đều rất thương mẹ, chủ động, tự giác trong học tập mà không cần ai nhắc nhở.

"Tôi nhớ nhất cái ngày hai đứa được nhận bằng khen và tiền thưởng giải HSG cấp tỉnh. Lúc đấy được tổng cộng 7,4 triệu, hai đứa gói ghém lại trong một phong bì rồi nhét vào tay mẹ. Chị lớn bảo, đây là số tiền hai chị em có, mẹ hãy cất đi để dùng cho sinh hoạt trong gia đình. Nghe con nói như vậy, tôi rất xúc động.

Là người mẹ, nhiều lúc tôi nghĩ cũng thấy tủi thân cho hai đứa vì hoàn cảnh của mình không thể lo cho con được bằng bạn bè cùng trang lứa. Giờ lương của tôi cũng được 6 triệu đồng/tháng chỉ đủ lo cho 4 mẹ con sinh hoạt, rồi còn học phí của các con và khoản nợ 50 triệu đồng chưa trả được", bà Hà nghẹn ngào nói.

Thảo Liên luôn lấy chị làm gương, không ngừng nỗ lực để không thua kém chị. Ảnh: HT

Nói về dự định trong tương lai, hai chị em Phương và Liên đều bày tỏ quyết tâm sẽ giành được học bổng của trường để đỡ đần phần nào các khoản chi phí cho mẹ. Riêng Thảo Phương, em còn ước mơ sau này sẽ đậu trường Đại học Y Hà Nội, trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người bị bệnh như bố.

"Hai chị em thương mẹ lắm. Mẹ luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền, mẹ bảo muốn cho hai chị em được ăn học đến nơi đến chốn. Em mong mình sớm trưởng thành sớm để có thể giúp đỡ mẹ lo cho các em", Thảo Phương chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật