“Nàng thơ Dao Ánh” Hoàng Hà trong Em và Trịnh: Tôi giống nhân vật đến 80%

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàng Hà - nữ diễn trẻ thủ vai Dao Ánh trong ’Em và Trịnh’ chia sẻ thêm, nếu được chọn nhân vật khác, cô muốn hóa thân thành Lệ Mai (Khánh Ly).
“Nàng thơ Dao Ánh” Hoàng Hà trong Em và Trịnh: Tôi giống nhân vật đến 80%
Hoàng Hà trong tạo hình Dao Ánh của Em và Trịnh. Nữ diễn viên trả sinh năm 1996 tại Hà Nội.

Sau hơn 10 ngày công chiếu, đến nay, Em và Trịnh vẫn đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận nhất của người xem. Bộ phim nhận về nhiều ý kiến khen - chê trái chiều. Trong số những lời khen dành cho Em và Trịnh, nhiều khán giả nhận xét tích cực hình ảnh Dao Ánh của nữ diễn viên trẻ Hoàng Hà.

Trong phim, Dao Ánh là một trong những ngư‌ời tìn‌h đi ngang qua cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dao Ánh cũng là cái tên được công chúng nhắc đến nhiều khi nói đến Trịnh Công Sơn bởi nhân vật này được nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh viết tới hơn 300 bức thư tình cùng các ca khúc nổi tiếng như Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng….

Hoàng Hà với vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết đã thể hiện được nhân vật Dao Ánh từ một cô bé hồn nhiên ở tuổi 14 cho đến khi trở thành một thiếu nữ 21 tuổi.

Tôi giống nhân vật Dao Ánh đến 80%

Cảm xúc của bạn thế nào sau khi Em và Trịnh đến với khán giả?

Ngay khi buổi công chiếu giới thiệu khép lại tôi đã rất xúc động, gần như muốn khóc. Tôi tự hỏi ’Ôi hành trình này đã khép lại rồi sao?’ và cảm thấy những gì diễn ra tiếp theo sau đó chỉ như khúc vĩ thanh của hành trình mà thôi.

Tôi trân quý tất cả công sức, tình yêu, niềm đam mê mà mọi người dành cho dự án này.

Ngoài ra, tôi thấy hơi hỗn loạn cảm xúc vì được mọi người quan tâm, yêu thương quá nhiều. Nhiều người nhận xét tôi dễ thương, đáng yêu nhưng tôi tự hỏi không biết vì sao mọi người lại cảm thấy như thế! (cười).

Nhìn lại hành trình đã qua với Em và Trịnh, điều gì khiến bạn nhớ nhất về nhân vật Dao Ánh?

Tôi yêu Dao Ánh đến mức sau mỗi một ngày quay, tôi trở về và tự hỏi ’Mình phải gỡ bộ tóc này, bộ trang sức, bộ quần áo này của Ánh ra sao?’. Với tôi giống như ngày hôm ấy Dao Ánh không còn sống nữa và phải ngày hôm sau mới được gặp lại. 

Thậm chí tôi đã từ chối một vài dự án khác để giữ hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên cho Dao Ánh khi phim công chiếu. Tôi cảm giác Dao Ánh thực sự đang sống và tôi muốn cô ấy sống động, là duy nhất để khán giả có thể tin nhân vật Dao Ánh thực sự có tồn tại.

Tôi nghĩ là tôi thoát vai rồi, nhưng xúc cảm về Dao Ánh là cảm giác rất quen thuộc. Từ khi casting đến khi quay phim, tôi sống với Dao Ánh cả năm trời nên dù bây giờ đã thoát vai rồi và đang thực hiện dự án khác nhưng khi có những buổi gặp gỡ liên quan đến phim như thế này tôi lại cảm nhận được cuộc sống, tâm hồn của Dao Ánh như thế nào.

Nhân vật Dao Ánh giống bao nhiêu phần trăm so với bạn ở ngoài đời?

Thực ra là không thể so sánh tôi và Dao Ánh ngoài đời thực mà chỉ có thể so sánh tôi với nhân vật Dao Ánh trong phim, bởi đây là bộ phim sáng tạo chứ không phải bộ phim lịch sử. Tôi nghĩ tôi và Dao Ánh trong phim giống nhau đến 80%.

Trải qua quãng thời gian hơn một năm quay phim ở Huế, bây giờ khi nhắc đến vùng đất này bạn nhớ điều gì nhất?

Tôi chưa được ăn nhiều đồ ăn ngon, cũng chưa được đi nhiều nơi ở Huế, vì thế tôi nghĩ về cảm giác khi quay phim. Lúc đó tôi ở trong tâm thế và cuộc sống của Dao Ánh, lại ở cạnh những bạn diễn viên trẻ khác nữa nên mọi thứ rất sống động. 

Khi làm phim tôi được mọi người yêu thương và chăm sóc. Tất nhiên là mọi người trong đoàn phim thường tạo điều kiện tốt nhất cho diễn viên nhưng ở những dự án đến từ trái tim như Em và Trịnh thì tôi cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và sự giúp đỡ chân thành của mọi người.

Khi quay, có rất nhiều cảnh khóc, căng thẳng, có lúc tôi thấy mình gặp áp lực lớn nhất so với những gì bản thân đã trải qua suốt hơn 20 năm cuộc đời. Mọi người đều nhận thấy sự cố gắng, nỗ lực đó của tôi nên càng yêu thương tôi hơn.

Nếu không phải Dao Ánh, tôi muốn được đóng vai Lệ Mai (Khánh Ly)

Trong phim có phân đoạn Dao Ánh cần hát, vậy bạn có học hỏi cách hát từ các bạn diễn là ca sĩ như Bùi Lan Hương, Avin Lu, Samuel An... không?

Thực ra nếu như tôi học hỏi cách hát từ anh Avin Lu, Samuel An hay chị Bùi Lan Hương thì sẽ sai với nhân vật, bởi vì nhân vật Dao Ánh không phải là ca sĩ. Dao Ánh không phải là người hát hay theo kiểu biểu diễn mà cô ấy hát một cách nghêu ngao, hát khi mà trái tim cô ấy thích.

Ở ngoài đời tôi cũng là người như thế. Thỉnh thoảng tôi vẫn hát trên story của Instagram cá nhân khi không có ai ép buộc, hát khi trái tim lên tiếng, và thực sự tôi đã hát rất hồn nhiên. 

Tôi có một vài buổi gặp anh Đức Trí để ’vỡ bài’. Anh ấy rất hay, không áp đặt tôi phải hát như thế nào cả mà để tôi tự hát. Tôi nhớ có một kỷ niệm là khi tôi hát và anh ấy hỏi ’Sao em lại hát kiểu như vậy? Em nghe ai mà em hát kiểu đó?’. 

Tôi hỏi lại anh ấy tôi hát như thế thì bị sao và anh Đức Trí trả lời ’Nó hay, nó của riêng em’ (cười). Tôi được làm việc với những người rất văn minh như vậy nên tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong quá trình quay phim hẳn bạn có những băn khoăn, áp lực để thể hiện nhân vật Dao Ánh, vậy bạn có xin tư vấn từ ai không?

Trong quá trình xây dựng cảm xúc cho nhân vật cho Dao Ánh trước ngày quay thì tôi không hỏi ai cả, bởi vì thật khó để có ai đó chỉ cho tôi cách diễn xuất của một cô bé 14 tuổi phải như thế nào. Tôi là người từng trải qua quãng thời gian đó và việc của tôi là phải ’lôi’ được tôi của những năm đó vào phim.

Tôi chỉ nhớ là sau khi đã đọc kịch bản nhiều lần và ngấm được nhân vật, có lần tôi có hỏi trực tiếp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh rằng ’Dao Ánh có phải là người mạnh mẽ không?’. Theo tôi, người mạnh mẽ hay người yếu đuối thì khi đứng trước các quyết định họ sẽ có biểu hiện khác nhau. 

Anh Phan Gia Nhật Linh đã trả lời tôi và mọi phân vân khác sau đó tôi đều trao đổi với duy nhất đạo diễn. 

Trong dàn diễn viên nữ của Em và Trịnh, bạn là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất. Bạn có sợ là mình sẽ bị so sánh, bị ’soi’ nhiều hơn không?

Tôi không nghĩ đến việc bị so sánh bởi bản thân tôi từ trước tới nay chưa bao giờ để ý đến chuyện so sánh hay hơn thua. 

Và tôi nghĩ để so sánh giữa các nhân vật là rất khó, bởi vì mỗi nhân vật là khác nhau. Có thể một khoảnh khắc nào đó người xem thấy người diễn viên diễn không tự nhiên nhưng hóa ra nhân vật lúc đó có cảm xúc gượng gạo và người diễn viên ấy đã đóng thành công.

Nếu được chọn một nhân vật khác ngoài Dao Ánh để diễn, bạn sẽ chọn nhân vật nào?

Nếu được chọn tôi sẽ chọn nhân vật Lệ Mai (Khánh Ly). Khi đọc kịch bản tôi rất thích nhân vật Lệ Mai, theo tôi đó là nhân vật rất hay.

Khi biết chị Bùi Lan Hương đảm nhiệm vai này, tôi cũng rất ủng hộ và mong chờ.

Sau vai Dao Ánh, kim chỉ nam trong nghề của bạn có sự thay đổi không?

Tôi nghĩ là kim chỉ nam trong nghề của mình không thay đổi. Tư duy và định hướng từ 7 năm trước về thứ tôi đang theo đuổi là điện ảnh và giờ đây vẫn như vậy, mọi thứ chỉ lớn lên thôi.

Trước đây tôi chưa đi nhiều và chưa có trải nghiệm nhiều, tầm nhìn của tôi hẹp hơn. Khi tôi đi nhiều hơn, đạt được những thứ lớn hơn thì tầm nhìn của tôi được mở rộng ra. Chưa bao giờ tôi làm nghệ thuật vì một lý do nào khác ngoài tình yêu. Khi tôi yêu nghệ thuật thì tôi cảm thấy mình không phải làm việc. 

Bạn đã có dự án phim tiếp theo chưa? Bạn có thể chia sẻ một chút về dự án đó?

Hiện tại tôi chưa có điều gì chia sẻ về dự án tiếp theo. 

Tôi không phân biệt phim điện ảnh hay phim truyền hình, nếu như có một kịch bản, một câu chuyện, một nhân vật hay thì bất kỳ diễn viên nào cũng muốn hóa thân thành nhân vật đó. Tuy nhiên tôi muốn đóng một vai khác với nhân vật Dao Ánh.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ! Chúc bạn thành công trong các dự án phim tiếp theo!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật