Tin liên quan
Hậu chia tay, Kiều Minh Tuấn hạn chế bình luận trên trang cá nhân. Anh cũng từ chối nhắc đến Cát Phượng trong một sự kiện chạm mặt. Cả hai cùng tham gia nhưng không bắt chuyện. Thậm chí nam diễn viên "Em chưa 18" còn nhường chỗ với đồng nghiệp để khỏi đứng gần Cát Phượng. Hành động khá tuyệt tình của anh khiến dân mạng càng thương cho Cát Phượng.
Trải qua 12 năm mặn nồng, khoảng cách tuổi tác nhiều lần khiến cô muốn buông tay nhưng Kiều Minh Tuấn đều bỏ qua tất cả. Anh giữ cô lại, hứa với Cát Phượng rằng: “Đây là lần đầu và lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích”.
Thế nhưng sau chia tay không biết vì lý do gì, Kiều Minh Tuấn lại phũ tình với Cát Phượng đến vậy. Mới đây xuất hiện trong tập 19 Chân ái, Cát Phượng nhận được câu hỏi của MC Xuân Bắc rằng liệu người yêu có phải là chân ái của cuộc đời bạn không, nữ diễn viên tỏ ra lúng túng né tránh câu hỏi. Sau đó Cát Phương thẳng thắn trả lời: "Dạ không biết, hiện tại tôi đâu có bạn trai đâu. Hiện tại thì không biết. Hỏi câu khác đi. Nếu mà đang yêu thì hỏi câu này nó vô nghĩa, còn hiện tại đang ở không nên đừng hỏi câu này".
MC Xuân Bắc bình tĩnh chuyển sang câu hỏi thế nào là hạnh phúc? Cát Phượng bộc bạch: “Hạnh phúc không phải đi tìm mà có. Hạnh phúc phải chạy theo nó mới có được. Cứ chạy đi các bạn, có đau khổ thì cũng là hạnh phúc”.
Dù phũ phàng nhắc chuyện tình yêu, nhưng Cát Phượng mong mọi người không ném đá tình cũ. "Anh Kiều Minh Tuấn có đọc được bài này, tôi mong anh ấy thông cảm vì thực ra tôi không muốn nói. Im lặng đến ngày hôm nay là muốn im luôn nhưng trong trường hợp này đã vào thế không thể nào không nói. Như chuyện An Nguy nói ra không phải là moi móc, nói cho hiểu thời điểm đó là như vậy. Không phải tôi muốn khơi lại chuyện đó để làm cái gì, bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng.
Mong mọi người, cầu xin mọi người đừng ném đá tôi và đặc biệt là Kiều Minh Tuấn vì ai cũng có một lần để sống, ai cũng có cách yêu riêng của họ kể cả bản thân mỗi người. Chuyện ném đá chắc chắn không thể tránh khỏi, mong các bạn nếu các bạn ném đá các bạn cảm thấy vui, hả dạ các bạn cứ ném đi, tôi chịu hết. Nhưng ném vào tôi, đừng ném vào anh Kiều Minh Tuấn".