Đại gia ‘não cá vàng’ mua 6 biệt thự rồi quên, giờ nhớ ra thì bị chiếm mất: Được đền 41 tỷ đồng

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kiện tụng ròng rã cuối cùng người đàn ông cũng được bồi thường 1 số tiền nhưng chỉ bằng tiền mua 1 căn biệt thự. Kỳ này chắc ông chẳng thể nào dám quên nhà của mình một lần nào nữa.
Đại gia ‘não cá vàng’ mua 6 biệt thự rồi quên, giờ nhớ ra thì bị chiếm mất: Được đền 41 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Một người đàn ông họ Tần ở Trung Quốc khiến truyền thông nước này xôn xao không ngừng về việc mua nhà nhưng lại bỏ quên. Theo đó, ông đã trút số tiền lớn là 2.760.000 (khoảng 9 tỷ đồng) để mua 6 căn biệt thự vào 20 năm trước. Số biệt thự này tọa lạc tại Tp. Thượng Hải và 4 trong 6 căn được ông Tần mua nhưng không ở.

Sau khi mua xong 6 căn biệt thự, ông bán cho nhân viên của mình 2 căn và làm giấy tờ sang tên. 4 căn còn lại chưa kịp sang tên thì ông đã gấp rút rời khỏi Thượng Hải không rõ lý do. Sự ra đi đột ngột của ông cũng khiến nhiều người khi ấy vô cùng bất ngờ.

1 trong số 6 căn nhà ông Tần bỏ ra mua.

Mọi chuyện tưởng chừng như lắng xuống thì 20 năm sau ông Tần quay về Thượng Hải và chuẩn bị đồ đạc dọn vào nhà ở. Bất ngờ thay, 4 căn biệt thự của ông đã bị công ty bất động sản bán cho người khác mà hoàn toàn không có sự đồng ý của ông. Qúa bức xúc, ông Tần gửi đơn kiện công ty kia lên tòa án. Lần đầu tiên, tòa phán công ty kia phải bồi thường cho ông 12.2 triệu tệ (khoảng 41 tỷ đồng) nhưng công ty không đồng ý.

Lần 2 tòa phán ông Tần nhận được 1.5 triệu tệ (khoảng 5 tỷ đồng) và ông Tần không đồng ý. Lần cuối cùng ông Tần nhận số tiền là 12.2 triệu tệ nhưng số tiền này thực chất chỉ tương đương giá trị 1 căn biệt thự mà ông Tần sở hữu. Vì vậy mà sự ra đi đột ngột của ông vào 20 năm trước thật sự đã khiến ông mất đi 3 căn biệt thự cùng những phiền phức không đáng có.

Nhiều người thắc mắc rằng, lý do gì ông đã ra đi đột ngột đến như thế? Điều đó có phải dính dáng đến luật pháp hay việc làm ăn của công ty gặp khó khăn khiến ông đã gấp rút rời khỏi Thượng Hải? Điều này đã khiến ông mất đi khối tài sản lớn, thật sự rất đáng tiếc.

Có thể nói, để sở hữu được khối tài sản như ông Tần không phải là chuyện dễ dàng. Có người cả đời cũng chẳng dám mơ mình có được ngôi nhà lành lặn chứ đừng nói đến việc mua hẳn 6 căn biệt thự hoành tráng để làm của cải. Nhưng ông Tần một tay đánh mất hết một nửa trong số đó cũng vì quá chủ quan, cứ ngỡ giấy tờ nắm trong tay là chắc chắn rồi. Giờ sự việc xảy ra thế này chẳng biết ông có tiếc không nhưng người ngoài đọc được câu chuyện của ông, ai cũng thấy tiếc hùi hụi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật