Tin liên quan
Câu chuyện về nam sinh Bình Định không thể liên lạc sau khi vào Sài Gòn nhập học gây chú ý thời gian qua. (Ảnh: Lao Động)
Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (nơi nam sinh theo học), ông Trần Thanh Thưởng cho biết hiện tại thông tin về vụ việc của nam sinh Bình Định đã được nhà trường nắm rõ.
Được biết, nam sinh người Bình Định tên N.V.N, năm nay vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên năm nhất. Ông Thưởng tiết lộ với Tuổi Trẻ, nam sinh trúng tuyển ngành Công nghệ ô tô hệ chất lượng cao và theo học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
Nam sinh sau khi lấy đồ đạc ở xe đã xách hành lí đi ra khỏi bến Miền Đông. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Trong học kì I, vì tình hình dịch nên N.V.N cũng như các sinh viên khác đều học online. Giảng viên đánh giá N. có học lực, điểm trung bình tất cả các môn là 8,6 trên thang điểm 10. Nếu tính theo thang điểm 4, nam sinh đạt kết quả 3,4/4; được đánh giá đạt năng lực loại giỏi.
Cậu được nhận xét là học sinh ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Trong thời gian học trực tuyến, nam sinh không có thêm bất cứ biểu hiện gì bất thường khác. Khi nhận được thông tin, thầy Thưởng có gọi điện cho 1 số bạn được phân theo nhóm học online với N. nhưng các em đều không nắm được thêm thông tin gì. Ông Thưởng chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Nam sinh đã đăng ký ở ký túc xá và đóng 500.000 đồng giữ chỗ, nhưng đến sáng nay 15/2, em này vẫn chưa làm thủ tục vào ở, cũng chưa thấy đến trường.”
Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, chị họ của nam sinh Bình Định là N. (22 tuổi, sinh sống tại Bình Định) cho biết, công an đã dựa vào trích xuất camera xung quanh bến xe miền Đông để điều tra sự việc. Qua camera phát hiện nam sinh được 1 người đàn ông chạy xe máy chờ từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13. Chị N. nhận định: “Tôi có dặn em đến bến xe Miền Đông thì gọi điện để tôi đón nhưng không thấy gọi, tôi gọi lại và nhắn tin cho em cũng không liên lạc được. Tôi đến bến xe, tìm chỗ nhà xe và khắp nơi cũng không thấy đâu nên trình báo công an.”
Hình ảnh của nam sinh Bình Định ghi nhận được trước đó. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Dựa vào những hình ảnh này, chị N. cũng xác nhận được em của mình chính là nam thanh niên mang khẩu trang, mặc quần dài đen, áo khoác đen và mang dép đen. Như vậy, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc được với nam sinh Bình Định sau khi tới bến xe Miền Đông.
Thời gian nam sinh xuống xe khách tại bến xe Miền Đông là sáng ngày 12/2. Sau khi lấy vali tại gầm xe, nam thanh niên mới ra phía trước rồi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13. Không có tin tức gì về con trai, bà T. là mẹ của N. rất sốt ruột và lo lắng. Bởi lẽ, đây cũng là lần đầu tiên nam sinh vào Sài Gòn thì không may xảy ra chuyện. Vào nhập học, nam thanh niên không có nhiều tài sản, chỉ cầm theo chiếc điện thoại cùng 1,4 triệu đồng.
Từ camera có thể thấy nam sinh được 1 người đàn ông lái xe ôm chở đi khỏi bến xe Miền Đông. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Hiện tại, sự việc về nam sinh viên người Bình Định được phát hiện trong tình trạng không qua khỏi sau khi vào Sài Gòn nhập học vẫn đang được điều tra thêm để làm rõ.