Quá tức giận vì cãi nhau với mẹ chồng, con dâu “báo thù” theo cách khiến ai cũng rùng mình

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách “báo thù“ của người con dâu đã gây ra một kết cục vô cùng bi thảm và đáng tiếc.
Quá tức giận vì cãi nhau với mẹ chồng, con dâu “báo thù” theo cách khiến ai cũng rùng mình
Ảnh: Nguồn Sohu.

Vào ngày 17/1 mới đây, người dân tại huyện Phong thuộc thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) không khỏi xôn xao trước một vụ việc T.Tâm xảy ra tại hồ Lương Trại Uyên Tử.  

Cụ thể theo Sohu đưa tin, người phụ nữ trẻ tuổi đã ôm con nhảy xuống hồ T.V tại khu vực này.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến cái chết T.Tâm của người phụ nữ và đứa bé 2 tháng tuổi bắt nguồn từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong gia đình họ. 

Sau khi cãi nhau với mẹ chồng và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, cô con dâu ấy đã chọn cách "trả thù" cực đoan nhất.

Người dân sống xung quanh hiện trường vụ án chia sẻ, hồ Lương Trại Uyên Tử là nơi vô cùng hoang vắng, không ai trông coi nên không có bất kì biện pháp đảm bảo an toàn nào ở đây.

Vì thế vào thời điểm người phụ nữ nhảy xuống hồ, không có ai ở đó để có thể kịp thời ngăn chặn án mạng xảy ra. 

Phải đến khoảng 2, 3 ngày sau, khi người mẹ chồng phát hiện con dâu đi mãi không về và đến các khu vực xung quanh hỏi thăm thì mới phát hiện sự thật đau lòng này.

Theo lời người dân trong làng kể lại, khoảng 2 giờ ngày 15/1, họ có nhìn thấy người phụ nữ ôm con đi về hướng hồ Lương Trại Uyên Tử. 

Khi được mọi người hỏi thăm, cô chỉ trả lời là muốn ôm con ra ngoài đi dạo. Bởi vậy cho nên không ai ngờ rằng một sự việc đáng tiếc như vậy lại có thể xảy ra.

Người mẹ chồng cho biết, ban đầu bà nghĩ con dâu bỏ về nhà mẹ đẻ và vài ngày sẽ quay trở lại. Thế nhưng khi gọi điện cho gia đình thông gia, bà mới biết được cô không hề trở về nhà ngoại. Vì quá lo lắng nên mẹ chồng đã quyết định báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra tất cả các camera giám sát quanh khu vực và tiến hành tìm kiếm quanh khu vực hồ Lương Trại Uyên Tử. 

Tới ngày 16/1, th‌i th‌ể của người phụ nữ đã được tìm thấy. Và phải đến 10 giờ sáng ngày 17/1, đội cứu hộ mới đưa được th‌i th‌ể đứa trẻ lên bờ.

Ảnh: Nguồn Sohu.

Được biết, sau khi người phụ nữ nhảy hồ T.V được 1 ngày thì chồng cô mới trở về nhà sau chuyến làm ăn xa. 

Nhiều người cho rằng, giá như anh có thể về sớm hơn thì có lẽ người vợ sẽ không chọn cách làm tiêu cực vậy để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng, rất nhiều người đã bày tỏ thái độ bức xúc với người mẹ chồng vì nghĩ rằng rất có thể bà đã làm ra việc gì đó vượt quá sức chịu đựng của con dâu nên mới có chuyện như vậy xảy ra.

Cho tới thời điểm hiện tại, hai bên gia đình đang tìm cách giảng hòa và giải quyết vụ việc. Người mẹ chồng cũng bày tỏ niềm thương tiếc và sự hối hận của mình trước cái chết của con dâu và cháu nội. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật