Nghẹn lòng bà cụ 74t không nhà cửa, con cháu, ngồi 1 mình bên đường ray lúc 3h sáng rồi ra đi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta nói đời người có 2 lần trẻ con, 1 lần là vào lúc bé thơ, lần 2 là vào tuổi xế chiều. Người trong khoảng thời gian này như trẻ con, rất cần có người bên cạnh chăm sóc, nuôi dưỡng.
Nghẹn lòng bà cụ 74t không nhà cửa, con cháu, ngồi 1 mình bên đường ray lúc 3h sáng rồi ra đi
Hình ảnh bà cụ bên đường ray tàu hỏa - Ảnh: TNO

Thế nhưng 1 bà cụ ở Thừa Thiên - Huế năm nay đã hơn 70 tuổi rồi nhưng không nhà cửa, không con cháu, sống lang bạt 1 mình, thi thoảng ghé nhà người quen để ở nhờ. Không biết có phải vì chán cảnh nay đây mai đó không mà vào lúc 3h sáng, cụ ra bên đường ray tàu hỏa ngồi, như đợi đoàn tàu chạy đến đưa mình ‘về với ông bà’.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip trích xuất từ camera đặt tại tại khu vực đường bộ giao nhau với đường sắt thu‌ộc đị‌a bàn xã Lộc Bổn (H.Phú Lộc) ghi lại cảnh một cụ bà ngồi bệt bất động một bên đường ray vào khoảng 3 giờ sáng.

Lúc đó, đèn báo hiệu có tàu hỏa sắp tới nhưng cụ bà vẫn không có ý định rời đi. Chỉ ít giây sau, đoàn tàu chạy từ TP.HCM trên tuyến đường sắt Bắc - Nam lao tới, đưa cụ bà khuất khỏi màn hình của camera. Bà cụ sau đó đã về ‘đoàn tụ với ông bà’ ngay sau sự cố này. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến những người xem không khỏi ‘rùng mình’, đồng thời không hiểu sao cụ lại ngồi 1 mình bên đường sắt như thế.

Thông tin từ Công an H.Phú Lộc cho biết vụ va chạm đường sắt xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 4/1 tại xã Lộc Bổn. Người qua đời được xác định là cụ bà M.T.T., có hộ khẩu thường trú tại TT.Phú Lộc, H.Phú Lộc. Theo ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc, cụ bà T. có hộ khẩu tại TT.Phú Lộc nhưng đã bán nhà và không còn người thân nào ở địa phương. Không nhà cửa, không con cháu ở quê hương, bà T. thường đi lang thang khắp nơi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm - Ảnh minh họa: NLĐ

Khu vực xảy ra vụ va chạm đau lòng - Ảnh: NLĐ

Trước đây bà T. ở địa phương, sau này bán nhà nên thường đến nhà của người quen, bạn bè tại các xã lân cận để ở nhờ, lâu lâu mới trở về. Thời gian gần đây, người dân địa phương cho biết bà có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý”, ông Nam cho biết thêm.

Sau khi cụ bà ra đi mãi mãi, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định. Đồng thời, liên hệ với người thân hiện đang ở TP.Đà Nẵng để bàn giao bà cụ cho gia đình đưa về mai táng.

Cuộc đời kết thúc bên đường ray tàu hỏa, kết thúc luôn quãng thời gian khó khăn, lang bạt cuối đời không nhà cửa, không con cháu. Niềm hạnh phúc của tuổi già là sống sum vầy bên con cháu, bên gia đình, sống đời an yên nhưng cụ đã không có được nỗi niềm ấy, không rõ đó phải lý do mà cụ có biểu hiện bất thường về tâm lý hay không. Thế nhưng 1 điều cũng đáng nói là khu vực đường ray nơi bà cụ ngồi có rào chắn, có đèn báo hiệu nhưng không có không ai can thiệp dù bà cụ ngồi đó khá lâu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật