Chiếc quần bò “ma quái” chạm tới đâu rách tới đó, chủ shop không biết nên khóc hay cười

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta rỉ tai nhau mua quần bò mặc cho bền, nhưng có lẽ do họ chưa được mục sở thị chiếc quần cứ sờ là rách này.
Chiếc quần bò “ma quái” chạm tới đâu rách tới đó, chủ shop không biết nên khóc hay cười
Ảnh minh họa

Một chủ tiệm buôn quần áo dở khóc dở cười khi bị lừa nhập nguyên lô quần bò mục, chạm tới đâu rách tới đó. Người này chỉ cần kéo nhẹ, từng thớ vải lập tức toạc ra. Thay vì trở thành "kẻ bị tổn thương lại làm tổn thương người khác", chủ shop quyết định không bán lô quần này mà quay video đăng lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác.

Xem Video: Chiếc quần cứ sờ vào là rách toạc toạc, chủ shop đùa mang ra trộn khô bò.

Mất tiền oan nhưng vẫn phải lạc quan, chủ shop nói đùa: "Tạo kiểu luôn, thích rách kiểu nào tự tạo kiểu nha mấy chị. Cái này mặc chụp hình cho vui thôi chứ không thể mặc ra ngoài đường được". 

Trước bình luận "xé dễ hơn xé khô gà", chủ shop đáp: "Chắc khô gà phải gọi bằng mẹ. Khô bò phải gọi là ông bà nội. Cái này còn dễ xé hơn khô gà nữa, bánh tráng trộn rồi đó ha. Mang ra trộn bánh tráng".

Anh chàng này còn chỉ cho người biết mẹo để phát hiện quần mục khi mua đồ: "Nếu mình kéo hơi hơi mạnh tay thôi mà cái quần nó rách, thì mọi người tuyệt đối không nên mua. Và mọi người ngửi mùi sẽ thấy mùi của hàng mục cực kỳ khó chịu luôn. Đó là kinh nghiệm khi mua quần màu đen và màu xám. Quần đen và xám rất dễ mục nha, còn quần xanh thì không cần phải lo nhiều đâu".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật