Hành trình làm thiện nguyện của Nga Chu: Còn sức là còn chiến đấu cùng bà con!

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi cả nước nói chung, và tỉnh Thái Nguyên nói riêng bước vào làn sóng dịch bệnh lần thứ 4, cuộc sống bình thường của người dân lập tức bị đảo lộn, rơi vào cảnh khốn khó.
Hành trình làm thiện nguyện của Nga Chu: Còn sức là còn chiến đấu cùng bà con!
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cũng chính trong những ngày dịch bệnh hoành hành, trên những tuyến đường, ngõ phố lại không khó để bắt gặp hình ảnh cảm động của nhiều nhóm, đội thiện nguyện. Và giữa rất nhiều những hội nhóm thiện nguyện đã và đang hoạt động năng suất suốt mùa dịch này, có một trường hợp khá đặc biệt đó là Nga Chu.

Được biết, Chu Thị Nga từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện trước đây, với nhiều năm kinh nghiệm, nhóm của cô đã phân chia công việc một cách rõ ràng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cũng như lực lượng bao gồm y bác sĩ, công an… đang vất vả ở tuyến đầu một cách chu toàn nhất. Cô đã tận tay trao tặng 2 tấn gạo, 200 chăn muji, 200 thùng mì tôm, 200 chai nước mắm, và tiền mặt cho Uỷ ban nhân dân xã Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên.

Cô chia sẻ rằng nếu như cô có thể đóng góp một phần công sức, cô sẽ hết mình giúp đỡ. Mặc dù việc làm ăn của chính cô đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng cô vẫn làm điều mà "cái tâm mình muốn làm".

"Trong lúc này em thấy ai cũng đang vất vả. Mình còn may mắn hơn nhiều người. Em cho rằng gia đình em cũng đủ ăn đủ mặc nên muốn san sẻ phần nào với những người khó khăn hơn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm, cho đi là hạnh phúc. Em luôn nghĩ, mình có gì thì làm nấy chứ không muốn có hiểu lầm trong công việc từ tâm của mình. Em cũng không có ý định kêu gọi đóng góp cho công việc của mình làm, mà chỉ mong muốn đóng góp một phần rất nhỏ của mình cho xã hội".

Làm từ thiện mùa dịch, tất nhiên cũng đối mặt với đầy rẫy những nguy hiểm khó lường bởi con virus chẳng chừa một ai. Không dừng lại ở đó, câu chuyện từ thiện dạo gần đây còn bị nhiều người đẩy đi xa khỏi mục đích sơ khai. Tuy nhiên, với Nga Chu và nhóm của cô, mặc cho việc có gặp phải những rủi ro hay các nguy cơ, song họ chưa từng có ý định dừng lại hành trình sẻ chia này. Trong quá trình hoạt động, các tình nguyện viên luôn thực hiện tốt thông điệp "5K" đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn phòng, chống dịch.

Tận mắt chứng kiến công việc bộn bề của những "người lính áo trắng" mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế luôn hàng ngày túc trực 24/24, lao vào ổ dịch bất kể ngày đêm hoặc cả tháng chưa về đến nhà. Bằng tấm lòng và những việc làm thiết thực, Nga Chu hy vọng sẽ tiếp sức giúp đội ngũ nơi tuyến đầu vững vàng trước đại dịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật