Phố Trong Làng: Cô bán quạt với Đông công an nắm tay nói lời hẹn ước

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phim Phố Trong Làng thu hút Bé Ba bởi những câu chuyện làng xã, tuy nhỏ nhặt nhưng cũng khá nghiêm trọng nếu xử lý không khéo. Nếu như trong công việc, các anh công an rất nghiêm nghị, hết mình thì ở cuộc sống đời tư, họ cũng là những chàng trai có rung động tình cảm, tranh thủ hẹn hò với crush mỗi lúc có thời gian. Đơn cử như anh Đông công an trong Phố Trong Làng tập 14 chẳng hạn, cứ khi nào rảnh rỗi là đi tìm cô Hải bán quạt ngay.
Phố Trong Làng: Cô bán quạt với Đông công an nắm tay nói lời hẹn ước
Ảnh minh họa

Hôm nay thì cặp đôi Đông - Hải có hẳn 2 cảnh phim, đầu tiên là anh Đông mang món quà mua ở huyện đến thăm Hải. Dĩ nhiên ngồi tâm sự chán chê mê mỏi, trước khi về thì chàng mới đem quà ra tặng, không quên tự tay đeo chiếc băng đô cài tóc ấy cho nàng. Món quà thực sự giản đơn, không quá giá trị về tiền nhưng lại đậm tình cảm của anh công an nghèo dành cho crush của mình. Tui nghĩ với Hải, món quà như thế là siêu quý giá rồi, bởi cô cũng không phải dạng con gái ham vật chất, Hải sống rất đơn giản, chỉ cần niềm vui như thế này là đủ.

 Vậy nên, sau khi được Đông cài chiếc bờm lên tóc, Hải cứ săm soi ngắm mình trong gương, cười khúc khích rồi cười tít cả mắt. Quả là một cô gái dễ thương hồn nhiên trong sáng, niềm vui nhỏ xíu đơn giản vậy đó mà vui cả ngày. Tui cho rằng, chu‌yện tìn‌h cảm của các nhân vật ở xã Tân Xuân rất dễ thương. Hoài tuy có “dại trai” nhưng cũng không sống vật chất, trái ngược lại rất lăn xả thả thính, tán tỉnh anh Nam, còn mua đủ thứ đồ ăn quà cáp biếu xén nhà trai. 

Cô Ngọc y tá tuy không lộ liễu như Hoài nhưng có phần chủ động quan tâm, để ý đến Nam, dẫu có nhiều mối khác giàu có hơn đang muốn tiến thêm bước nữa với con gái bà Mây nhưng Ngọc khước từ. Rồi đến Hải cũng vậy, vệ tinh theo đuổi hơi bị nhiều luôn đấy, nhưng mà Hải chỉ quan tâm và đón nhận mỗi mình Đông mà thôi, dễ thương gì đâu á.

Cũng trong tập 14 của Phố Trong Làng, Đông với Hải có một buổi hẹn hò lãng mạn ở trong cánh rừng ven hồ. Nước non hữu tình, lại thêm cặp đôi đang yêu ngồi cạnh nhau thế này thì lãng mạn phải biết. Buổi picnic nhỏ gọn đơn sơ này cũng chan chứa tình yêu của đôi trẻ. Hôm nay Hải làm bánh pizza cho Đông ăn, anh chàng trố mắt không tin được rằng crush giỏi đến vậy. Dĩ nhiên Hải thừa nhận đế bánh là đi mua về, nhưng nhân bánh do tự tay cô làm đó.

Đông ăn mà khen ngon tấm tắc, bản thân tui không biết khen thiệt hay giả nhưng Hải thấy vui là được rồi. Dù sao thì có crush làm bánh cho ăn thế này, không chỉ ngon mà phải là siêu ngon ấy chứ. Chưa nói đến chuyện, hai anh chị còn lau miệng cho nhau, đút nhau ăn giữa thanh thiên bạch nhật, thật là biết khiến người ta ganh tỵ ấy mà. Tui là tui thích cặp đôi công an - bán quạt này lắm rồi nhé, cái sự dễ thương trong veo, tình cảm rất thật của họ mà tui còn khoái hơn cả Nam - Long trong phim Hương Vị Tình Thân luôn đấy.

Khi Đông chuẩn bị về để trực, Hải có nói một câu rất ấm lòng: “Từ này em sẽ thay đổi để anh an tâm làm việc”. Tui nghĩ thế này, đây vừa là câu hẹn ước tình cảm đôi bên, vừa là thể hiện sự thay đổi của Hải. Vì thời gian qua, đúng là Hải thi thoảng cũng ghen tuông, hờn dỗi nhẹ vì Đông quá bận rộn với việc ở xã, nhiều vụ việc khá căng như nhà ông trưởng họ Vũ, khiến cho anh công an trẻ đầu tắt mặt tối, bận quá quên mất thời gian lẫn crush của mình.

Hôm trước Đông ghé nhà Hải chơi, cô đã một phen hờn ra mặt vì chuyện đó, lại nói cạnh khoé khiến Đông cũng thấy áy náy. Chưa kể còn vụ của Hoài nữa chứ, Hải cũng ghen ra mặt luôn, Đông thì khó xử vì bản thân anh và cô Hoài chả có gì cả. Chung quy thì tui thấy cặp đôi này đáng yêu phải biết, nhưng cũng rắc rối lắm đấy nhé, dính vào chu‌yện tìn‌h cảm thì không cẩn thận lại u mê nữa đó. Cũng may Hải là người biết suy nghĩ, biết cân nhắc thiệt hơn để bản thân cô và Đông cảm thấy thoải mái, vui vẻ với nhau.

Bộ phim Phố Trong Làng tưởng không hay mà lại hay không tưởng, diễn xuất của các diễn viên trẻ ít tên tuổi như Phùng Đức Hiếu, Nguyễn Minh Thu, Ngọc Anh, Trần Vân, Lưu Duy Khánh… khiến tui cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mỗi nhân vật là một hình mẫu đúng ở ngoài đời về người trẻ, yêu là phải nói, đói là phải ăn, có gì cũng thể hiện ra bên ngoài cả. Như Đông với Hải, cặp đôi này không thẹn thùng gì cả, thoải mái bày tỏ tình cảm của mình và tui cho đó là điều nên làm ở thời điểm hiện nay, nhất là mấy bạn Gen Z.

Tui không biết tập 15 của phim Phố Trong Làng liệu có tiếp tục chuyện Đông - Hải hay sẽ dành đất diễn cho Ngọc - Nam nhỉ? Hãy đón xem phim cùng tui nha.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật