Huấn luyện viên Tottenham nổi cáu: “Tôi không phải ảo thuật gia”

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huấn luyện viên Antonio Conte nổi cáu và khẳng định mình không phải ’ảo thuật gia’ sau trận Tottenham thua sốc của nhược tiểu Mura ở Conference League hôm 26/11.
Huấn luyện viên Tottenham nổi cáu: “Tôi không phải ảo thuật gia”
HLV Conte nổi cáu sau trận Tottenham thua sốc Mura ở Conference League.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng chung cuộc đại diện Anh để thua sốc đại diện Slovenia 1-2 ở trận đấu lẽ ra họ phải thắng để giành quyền đi tiếp.

Kết quả này buộc Tottenham phải thắng đội đầu bảng Rennes. Ngay cả khi làm được điều đó, họ cũng không thể nhất bảng G và phải đá play-off theo thể thức lượt đi và về để vào vòng 1/8.

Harry Kane ghi bàn Tottenham vẫn thua trận.

Thất vọng sau trận thua sốc đội bóng yếu nhất bảng nên chiến lược gia có phần nổi nóng khi được hỏi về màn trình diễn của các học trò.

“Tôi mới dẫn dắt Tottenham được 3 tuần và đội bóng còn rất nhiều việc phải làm”, nhà cầm quân người Italia nhấn mạnh: “Tôi không phải một ảo thuật gia có thể giúp đội nhà thăng hoa ngay lập tức”.

Conte thừa nhận, “Gà trống” còn khoảng cách khá xa so với top 4 của Ngoại hạng Anh.

“Sau 3 tuần tôi bắt đầu hiểu tình hình. Nó không hề đơn giản”, nhà cầm quân 52 tuổi nói thêm: “Thời điểm hiện tại đẳng cấp của Tottenham không quá cao”.

Dẫu vậy, cựu thuyền trưởng Inter Milan cũng tự tin thời gian ông sẽ giúp Spurs tiến bộ.

“Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện tình hình”, Conte nhấn mạnh: “Chiến thắng luôn là điều quan trọng và tôi luôn đặt mục tiêu đội của mình phải thắng mọi trận đấu”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật