Công ty gọi đi làm trở lại, nhiều bạn trẻ nộp đơn xin nghỉ: Ngồi ở nhà “tự do” quen rồi

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì dịch dã, các bạn trẻ phải làm việc tại nhà. Lúc ban đầu, nhiều người chưa quen nên thấy bất an, lo sợ đủ điều, thế nhưng về sau lại cảm thấy thoải mái. Thậm chí lúc nhân sự gọi đi làm trở lại, đã có người xin nghỉ việc vì không muốn lên công ty.
Công ty gọi đi làm trở lại, nhiều bạn trẻ nộp đơn xin nghỉ: Ngồi ở nhà “tự do” quen rồi
Nhiều bạn trẻ đã quen làm việc ở nhà (Ảnh: VNE)

Hai tháng “work from home” giúp cô gái trẻ 26 tuổi tên Nhi nhận ra đây mới là cách sống lý tưởng cho mình. Làm việc từ xa, Nhi tiết kiệm được tiền xăng, không mất nhiều thời gian cho tụ họp bạn bè. Chỉ tiêu công việc trong tháng được hoàn thành trước hạn cho phép cô nhận thêm nhiều dự án bên ngoài. Mức thu nhập trong dịch tăng gấp rưỡi.

 "Tôi có thể nằm trên giường làm việc, tự do đi lại, ăn uống mà không bị ai nhắc nhở, đánh giá", Nhi cười. Trước dịch, cô bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ sáng, chọn quần áo, trang điểm và làm đồ ăn để kịp 8 giờ điểm danh. Suốt 8 tiếng làm việc ở văn phòng, áp lực từ sếp, sự soi xét của đồng nghiệp khiến Nhi căng thẳng.

"Đi làm lại thật chán", Nhi thở dài. Cô đi muộn ngay ngày đầu vì quen nếp sống cũ. Nguyên ngày hôm đó Nhi ngồi trước máy tính, nhưng gần như không làm trọn vẹn việc gì. Suốt 2 tháng qua, đây là ngày cô làm việc kém hiệu quả nhất. Sau hai tuần làm việc mất tập trung, Nhi chủ động xin nghỉ việc. "Không ít người nói tôi điên khi xin nghỉ", cô nói.

Còn Mai Lan, 28 tuổi, ở quận Cầu Giấy, cũng chỉ muốn làm việc tại nhà. Từ cuối tháng 7, Lan nhận làm content marketing cho một công ty ở quận Đống Đa nhưng được yêu cầu làm việc tại nhà để phòng dịch. Sau ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng giãn cách, Lan cùng hàng triệu người lao động bắt đầu trở lại văn phòng.

Quen làm một mình, trở lại công ty khiến cô bị ngợp. Liên tiếp các cuộc hội họp từ sáng đến tối muộn, lượng công việc tăng gấp đôi so với ngày trong dịch. Giấc ngủ trưa bị rút ngắn, luôn phải để tâm đến lời nói, cách ứng xử với đồng nghiệp mới khiến Lan như trầm cảm. "Tôi không còn muốn đến cơ quan", cô nói.

Chị Nguyễn Nga, 35 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai chưa thể quay trở lại văn phòng. "Tôi không thể phân thân khi vừa đi làm và trông con", chị Nga nói. Bố mẹ ở xa, chồng không thể nghỉ, con còn quá nhỏ để đưa đến công ty. Cho con đi gửi trẻ nhưng lo ngại về dịch bệnh, không tin tưởng gửi con đến chỗ lạ, chị tâm sự: "Nếu công ty không cho làm ở nhà, tôi phải xin nghỉ và tìm việc khác".

Tuy nhiên, với cô gái tên Hoàng Trân, 27 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM lại đếm từng ngày được trở lại công ty. Gần năm tháng làm việc từ xa, Trân nhớ cảm giác được đi làm. Là người hướng ngoại, thích được chia sẻ và hoạt động nhóm, làm tại nhà khiến cô có cảm giác cô độc và bị bỏ lại.

Ở văn phòng, cô được làm việc tập trung, dễ dàng kết nối, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên, thứ mà không gian ảo không thể nào có được. "Ở nhà quá lâu khiến tôi mất dần các mối quan hệ xã hội và thèm được giao tiếp", Trân bộc bạch.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ lại thích làm việc ở công ty (Ảnh: VNE)

Một lần nữa, sau khi dịch tạm ổn, câu chuyện “đi làm trở lại” khiến người trẻ phải suy nghĩ và thậm chí nó đang là chủ đề vô cùng “hot” trên mạng xã hộ,i được nhiều ý kiến thi nhau bình luận. Có quan điểm cho rằng, bỏ việc tại thời điểm này sẽ dễ khiến các bạn hối hận về sau.

Thứ nhất, gần Tết đến nơi rồi, các bạn muốn công sức cố gắng cả năm của mình đổ bể hay sao. Thứ hai, các bạn nghỉ việc đã có chuẩn bị chưa, đã có công việc “phụ” bổ sung chưa. Không phải ngành nghề nào cũng có thể làm việc ở nhà và công việc tương lai liệu có thu nhập tốt, có lâu bền?

Đi tới công ty làm việc, chúng ta được sống trong môi trường chuyên nghiệp đúng nghĩa. Để tới nơi đúng giờ, chúng ta buộc mình phải dậy sớm, ăn uống đàng hoàng, bảo vệ sức khỏe. Được nói chuyện, được giao lưu với đồng nghiệp khiến chúng ta được học hỏi, mở mang thêm kiến thức.

Đặc biệt, các bạn nên nhớ, làm việc ở công ty, sẽ có hợp đồng lao động, có bảo hiểm, có đóng thuế, có đầy đủ mọi phúc lợi, khi mất việc còn có bảo hiểm thất nghiệp. Còn nếu các bạn làm tự do ở bên ngoài, chưa chắc đã nhận lương đúng hẹn, nếu gặp kẻ lừa đảo thì sẽ không biết phải kêu ai.

Tuy nhiên, nhiều người cũng có những quan điểm trái ngược lại, gặp gỡ hay giao tiếp với đồng nghiệp không phải là yếu tố giúp bạn phát triển, quan trọng là mỗi người tự nhận thức năng lực của bản thân, tự học hỏi và không ngừng cố gắng.

Chưa kể làm việc ở nhà khiến nhiều bạn thoải mái khi được tự do theo đúng nghĩa đen. Không cần mặc đồng phục, không cần phải tốn công chọn áo quần, trang điểm vào buổi sáng, đặc biệt là tiết kiệm được thời gian đi lại, kinh phí xăng xe, ăn uống.

Không có sếp bắt bẻ, không có ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp, các bạn tự chủ động với thời gian của mình. Có việc gấp thì thu xếp, không cần viết email xin nghỉ rồi trình bày hàng tá lý do. Nhất là với các bạn nữ đột ngột đến ngày đè‌n đ‌ỏ, có thể ở nhà nằm nghỉ ngơi, khi nào có sức thì “vực dậy” làm tiếp.

Suy cho cùng, chọn lựa là ở mỗi người, bởi có một câu nói rất hay như thế này, một ngày chỉ có 24 giờ, 8 tiếng đồng hồ để ngủ, hơn 8 tiếng để làm việc, nghĩa là chúng ta dành hơn 1/3 cuộc đời để lao động hăng say. Thế nên, hãy chọn công việc mình yêu thích. Hãy chọn cách làm mình cảm thấy hài lòng nhất. Nếu chọn sai hoặc làm việc không như mong muốn, bạn sẽ lãng phí hơn 1/3 cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật