Đà Nẵng: Nhọc nhằn đường đưa con về quê nhập học thời dịch Covid-19

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều phụ huynh lo lắng vì không thể đưa con qua chốt kiểm dịch Covid-19 để nhập học.
Đà Nẵng: Nhọc nhằn đường đưa con về quê nhập học thời dịch Covid-19
Chị Thoa cùng 2 con không thể qua chốt vì không có xác nhận đồng ý tiếp nhận công dân trở về của địa phương nơi đến. Ảnh: D.B

Nhọc nhằn đưa con đi nhập học

Sau khi TP.Đà Nẵng có quy định mới tạo điều kiện cho người dân, học sinh đang mắc kẹt tại TP.Đà Nẵng được ra khỏi thành phố, trở về quê để tiếp tục học hành, làm việc, đã có nhiều phụ huynh vội vã đưa con về quê đi học.

Ghi nhận của PV Báo tại chốt kiểm soát dịch thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), nhiều phụ huynh chở con nhỏ, đèo theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Họ đang trình bày để được qua chốt đưa con về quê tiếp tục việc học. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện để qua chốt kiểm soát, nhiều phụ huynh cùng con nhỏ bị vướng vì chưa đủ giấy tờ.

Dưới thời tiết oi bức, chị Từ Thị Thoa (thường trú tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cùng các con trú nắng bên gốc cây ven đường. Giữa dòng xe nối đuôi nhau, tiếng đông cơ ì ạch di chuyển chậm chậm chờ qua chốt, 3 mẹ con chị Hoa không thể qua chốt kiểm soát dịch vì thiếu giấy tờ. Sau thời gian dài mắc kẹt tại Đà Nẵng, đến nay đường về quê đeo theo con chữ của 2 đứa con gái chị Hoa càng xa và đầy khó khăn…

"3 mẹ con cứ chạy ra chạy vào tại chốt gần 3 ngày trời mà vẫn chưa qua được. Mình chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine nên chỉ hy vọng đưa 2 con qua được chốt để nhập học. Gia đình phải mượn tiền để đi xét nghiệm 3 người hết hơn 700.000 đồng, hôm nay mà không qua được chốt thì cũng hết hiệu lực giấy xét nghiệm luôn", chị Thoa nói.

Cùng cảnh ngộ ngồi vật vã ở lề đường dưới trưa nắng, loay hoay chạy tới lui để xin lực lượng chức năng đưa 2 con qua chốt về nhà với bố để đi học trở lại, chị Nguyễn Thị Anh Thư (trú TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cũng bị vướng do giấy xác nhận "vùng vàng" không được di chuyển. 

Cụ thể, chị Thư cung cấp giấy tờ của địa phương đang tạm trú "vùng vàng" do UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) xác nhận và giấy đồng ý tiếp nhận công dân của nơi đến. Thế nhưng, theo cán bộ ở chốt kiểm soát dịch, chị Thư không đủ điều kiện qua chốt vì đang ở "vùng vàng", lực lượng này chỉ giải quyết cho người ở "vùng xanh".

Chị Thư lo con nhỏ không được đi học.

Chị Thư không thể qua chốt vì không đủ giấy tờ theo quy định. Ảnh: D.B

Không nhất thiết phải về địa phương

Theo thống kê của Sở GDĐT Đà Nẵng, hiện nay có 20.639 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) đang ở ngoài thành phố (đông nhất là Quảng Nam với 12.236 người).

Trao đổi với PV Báo , ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng khẳng định, việc học sinh về địa phương không phải là vấn đề bức thiết trong tình hình hiện nay.

"Chúng tôi đã làm việc với các Sở để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được ở và học tập tại địa phương. Các em có đủ điều kiện có thể về địa phương hoặc nếu không về được thì ở tại nơi cư trú để tiếp tục học đến khi nào hết dịch các em về", ông Linh nói.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng, Sở đã lập đường dây nóng để xử lý tình huống phát sinh, giải đáp thắc mắc trong việc đăng ký trở về TP.

"Chúng tôi có những cầu nối là các Phòng GDĐT, các trường. Phụ huynh, học sinh của trường nào thì liên hệ với trường đó, học sinh của quận nào thì liên hệ với quận đó chứ không chỉ riêng tập trung cấp Sở", ông Linh nói thêm.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh Đà Nẵng phải học online. Ảnh: D.B

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật