Sĩ diện trước mặt mẹ, chồng vả em bôm bốp vì tội: Sáng bảnh mắt không dọn dẹp còn ôm con

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em lại bị chồng đánh các chị ạ. Vợ chồng cưới nhau mới được hơn 2 năm, em sinh cháu 5 tháng rồi, con còn bé nhưng giờ chỉ muốn ly hôn thôi.
Sĩ diện trước mặt mẹ, chồng vả em bôm bốp vì tội: Sáng bảnh mắt không dọn dẹp còn ôm con
Ảnh minh họa

Bọn em ở chung với bố mẹ chồng, nhưng ông bà sống khác người lắm, lúc nào cũng coi con trai là nhất, còn con dâu chỉ là người dưng thôi. Từ lúc về làm dâu em trở thành ô sin không công của nhà chồng. Em vẫn đi làm ở công ty nhưng về lại phải tất bật cơm nước, lau nhà cửa 5 tầng từ trên xuống dưới.

Mẹ chồng thì quá quắt lúc nào cũng soi xem con có lau cầu thang sạch không, chỉ cần sót một sợi tóc là bà bắt lau lại. Bố chồng khó tính không kém, nấu canh bữa kêu mặn, hôm sau em cho bớt muối thì ông kêu nhạt đổ đi không ăn. Chẳng có bữa cơm nào là ông không chê, em tủi thân toàn chạy vào nhà vệ sinh lau nước mắt.

Bố mẹ chồng như vậy đã khổ rồi, chồng em còn ghê hơn. Hồi yêu nhau em không tìm hiểu kỹ nên cứ đâm đầu vào lấy. Anh ấy gia trưởng mà nóng tính kinh khủng, vợ làm gì trái ý là đánh luôn. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu em đã bị chồng tát ù tai vì mải gấp đồ trên phòng để mẹ anh dọn cơm dưới bếp.

Đến lúc em mang bầu cứ tưởng chồng sẽ tha nhưng không, nghén ngẩm, ốm đau vẫn phải xuống bếp nấu nướng, rửa bát, lau nhà như bình thường. Có hôm mệt quá quên không dậy làm đồ ăn sáng cho cả nhà, em bị chồng đá ngã từ trên giường xuống nền suýt sảy thai.

Cứ hở ra là em bị chồng đánh, bao nhiêu lần muốn bỏ về nhà mẹ đẻ rồi nhưng nghĩ đến con lại cố gắng làm lành cho yên chuyện. Em sinh con xong chưa hết cữ chồng đã bắt xuống bếp nấu nướng. Con khóc thì anh bảo:

“Mặc kệ nó, việc cô cô làm chứ để cả nhà chết đói à”.

Lúc nào anh cũng coi bố mẹ, hai đứa em mình là thánh tướng, vợ phải phục vụ họ trước, đến nơi đến chốn rồi mới đến việc khác. Đêm trước con em quấy quá hai mẹ con thức với nhau gần đến sáng nó mới chịu ngủ. Em mệt nằm ngủ quên, đang mê man thì bị chồng túm tóc lôi dậy, tát thẳng vào mặt:

“Sáng bảnh mắt không dậy dọn dẹp còn nằm ôm con à”.

Em đau lắm nhưng con bị giật mình khóc nên ôm lấy thằng bé dỗ nó. Lúc đấy mẹ chồng đứng chống hông ở cửa, thấy con trai đánh vợ bà chẳng thèm can còn bảo:

“Lười thế nó uýnh cho là phải”.

Chồng em sĩ diện trước mặt mẹ, được đà nên hắn lao vào vả em bôp bốp thêm mấy cái nữa. Con thì khóc ré lên vì sợ, còn em tối sầm mặt mũi nằm lăn ra giường, tay vẫn ôm con mà hắn cũng chẳng tha:

“Giả vờ này, lười còn láo à, để tao dạy cho mày ngoan lên”.

Đánh vợ đã tay xong hắn với mẹ xuống bếp. Em đau quá chỉ biết gọi điện cho mẹ đẻ khóc nức nở, bà cũng động viên thôi chứ xa xôi chẳng đến được mà đón. Giờ em muốn ly hôn chồng luôn các chị ạ chứ sống với thể loại ác ôn, cả nhà máu lạnh vậy mẹ con em mất xác có ngày. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật